Tứ kết Nations League: Hai cựu vô địch Pháp, Bồ Đào Nha gục ngã

Nhà vô địch mùa hai Pháp thua sốc hai bàn không gỡ trên sân của Croatia trong khi nhà vô địch mùa đầu Bồ Đào Nha ngã ngựa trên sân của Đan Mạch.

Đem lực lượng mạnh nhất hiện có đến làm khách trên sân Poljud của Croatia, HLV Didier Deschamps mang theo cả quyết tâm của tập thể từng đánh bại chính Croatia ở trận chung kết World Cup 2018 để lên ngôi vô địch thế giới. Màn thư hùng đỉnh cao diễn ra khá hấp dẫn với rất nhiều điểm nhấn và kết quả chung cuộc làm ngỡ ngàng tất cả mọi người.

Ibrahima Konate (15) khiến Pháp bị phạt đền đầu trận

Ibrahima Konate (15) khiến Pháp bị phạt đền đầu trận

Lợi thế sân nhà giúp Croatia triển khai lối chơi tấn công mạnh mẽ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Bóng lăn được 8 phút, đội chủ nhà được hưởng quả phạt đền sau khi trung vệ đội khách Ibrahima Konate để bóng chạm tay trong vòng cấm. Chỉ tiếc là từ khoảng cách 11m, Andrej Kramaric lại không thể đánh bại được thủ môn Mike Maignan trong khung thành tuyển Pháp.

Thủ môn Mike Maignan đẩy được cú sút của Kramaric

Thủ môn Mike Maignan đẩy được cú sút của Kramaric

Hàng công cực mạnh của tuyển Pháp với bộ ba Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Kolo Muani làm việc cật lực nhưng không một lần xuyên phá nổi tuyến phòng ngự chắc chắn của Croatia do thủ thành Dominik Livakovic chỉ huy.

Ở phần sân ngược lại, đội khách bất ngờ để thủng lưới sau pha phản công sắc sảo phút 26 của các cầu thủ Croatia. "Lão tướng" Ivan Perisic thực hiện pha căng ngang cực hiểm và Ante Budimir lần này đã làm tốt khâu kết thúc bằng quả đánh đầu đưa bóng vào góc xa cầu môn của Mike Maignan.

Ante Budimir (11) sau bàn mở tỉ số cho Croatia

Ante Budimir (11) sau bàn mở tỉ số cho Croatia

Ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp một, Josip Sutalo có pha dứt điểm không thành công, bóng đến chân Ivan Perisic và tiền vệ 36 tuổi không bỏ lỡ cơ hội nâng tỉ số lên 2-0 cho đội chủ nhà. Mang tâm trạng nặng nề vì bị dẫn bàn bước vào nửa sau của trận đấu, tuyển Pháp đã làm tất cả nhưng đều không mang lại kết quả mong muốn.

Ivan Perisic góp công vào cả hai bàn thắng của Croatia

Ivan Perisic góp công vào cả hai bàn thắng của Croatia

Thua chung cuộc 0-2, Mbappe và đồng đội buộc sẽ phải nỗ lực bội phần nếu muốn lật ngược tình thế ở trận tứ kết lượt về trước Croatia diễn ra sau đây 3 ngày trên đất Pháp.

Kylian Mbappe và hàng công tuyển Pháp làm việc thiếu hiệu quả

Kylian Mbappe và hàng công tuyển Pháp làm việc thiếu hiệu quả

Diễn biến trận đấu và kết cục tương tự như "Les Bleus" cũng được nhìn thấy ở cuộc chiến giữa cựu vô địch mùa đầu tiên Bồ Đào Nha và Đan Mạch khi đoàn quân của HLV Roberto Martinez đến làm khách tại Venue Parken.

Christian Eriksen sút hỏng phạt đền cho Đan Mạch

Christian Eriksen sút hỏng phạt đền cho Đan Mạch

Thủ thành Diogo Costa mắc lỗi, suýt biếu không bàn thắng cho đội chủ nhà ngay ở phút thứ 3 và đến phút 23, đồng đội Renato Veiga lại để bóng chạm tay trong vòng cấm. May cho Bồ Đào Nha ở tình huống này khi Diogo Costa ngăn cản được cú sút từ chấm phạt đền của Christian Eriksen.

Ronaldo không có pha bóng đáng chủ ý nào

Ronaldo không có pha bóng đáng chủ ý nào

Cơ hội sau đó liên tiếp đến với cả hai đội nhưng người giữ thành của đôi bên, nhất là Diogo Costa thi đấu quá xuất sắc. HLV Brian Riemer của Đan Mạch khi đưa Skov Olsen và Rasmus Hojlund vào sân phút 69 cũng không nghĩ sẽ tìm được cách giải quyết thế bế tắc, tuy nhiên, diễn biến vượt ngoài mong đợi của ông thầy 46 tuổi này.

Rasmus Hojlund (9) lập công cho chủ nhà Đan Mạch

Rasmus Hojlund (9) lập công cho chủ nhà Đan Mạch

Ngay sau khi bỏ lỡ một tình huống ngon ăn, phút 78, Christian Eriksen phối hợp với Skov Olsen và bóng được chuyền cho Hojlund ghi bàn. Bồ Đào Nha tích cực tấn công nhưng hiệu quả không như mong đợi, đành chấp nhận thất bại 0-1 và trông chờ màn quật khởi ở trận lượt về.

Đông Linh (theo UEFA)

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/tu-ket-nations-league-hai-cuu-vo-dich-phap-bo-dao-nha-guc-nga-196250321065848075.htm
Zalo