Học viện Phật giáo Việt Nam tặng sách, lan tỏa văn hóa đọc đến học sinh vùng cao
Đây là tủ sách đầu tiên, nhưng không phải là điểm kết – mà là mở đầu cho chuỗi những tủ sách tiếp theo sẽ tiếp tục được trao tặng đến các điểm trường còn khó khăn trên khắp cả nước.
Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2025 với chủ đề “Văn hóa đọc – Kết nối cộng đồng”, Trường Tiểu học Cao Kỳ (huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn) vinh dự là điểm trường đầu tiên trong hành trình trao tặng sách đến học sinh vùng cao – do Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội phối hợp cùng Trường Tiểu học Nguyễn Siêu (Hà Nội) thực hiện.
Trong dịp này, nhà trường đã tiếp nhận nhiều phần quà ý nghĩa: một tủ sách gồm 451 đầu sách, 650 cuốn truyện thiếu nhi trị giá 32 triệu đồng; 28 chăn hè, 28 màn, 2 giá để giày dép dành cho học sinh bán trú cùng kinh phí sơn sửa phòng thư viện với tổng giá trị hơn 22 triệu đồng.

Hòa thượng Thích Thanh Quyết - Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội.
Đây không chỉ là những món quà vật chất mà còn là sự khởi đầu của một hành trình gieo mầm tri thức, lan tỏa văn hóa đọc đến những nơi còn khó khăn. Hòa thượng Thích Thanh Quyết - Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội nhấn mạnh: “Chính sách giáo dục của Nhà nước ta thật đáng quý, không phân biệt vùng miền, không tạo ra khoảng cách nào cả. Các cháu học sinh dù ở những nơi xa xôi, điều kiện còn nhiều khó khăn, vẫn toát lên sự tự tin, thông minh, sáng sủa – không thua kém gì học sinh ở Thủ đô. Đó chính là điều khiến chúng tôi cảm thấy phấn khởi và xúc động nhất.
Chuyến đi này mới chỉ là cơ duyên ban đầu. Tạm gọi là bước khởi đầu để chúng tôi sắp xếp, kết nối và mang những cuốn sách đầu tiên đến với học sinh vùng cao. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành, mở rộng hành trình này, đưa thêm nhiều sách quý đến tay các cháu – như một cách bồi đắp tinh thần, gieo mầm tri thức cho thế hệ tương lai".

Cùng đồng hành trong hoạt động lần này, Trường Tiểu học Nguyễn Siêu – một ngôi trường tiêu biểu tại Hà Nội – đã đóng góp tích cực cả về sách, vật phẩm và tinh thần chia sẻ. Sự kết nối giữa hai đơn vị giáo dục, một ở thủ đô và một nơi vùng cao, là minh chứng cho tinh thần “kết nối cộng đồng” mà Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam hướng tới.

Những quyển sách được trao đi hôm nay không chỉ bổ sung cho thư viện nhà trường, mà còn mở ra cánh cửa khám phá mới cho các em học sinh nơi đây. Em Hà Thanh Nga, học sinh lớp 5A chia sẻ: “Từ khi trường có thư viện thân thiện, con được đọc rất nhiều sách hay, nhưng cuốn con yêu thích nhất là “10 cô gái ngã ba Đồng Lộc”. Cuốn sách ấy đã truyền cho con cảm hứng và giúp con hiểu thêm về tinh thần chiến đấu kiên cường của cha ông. Con mong các bạn và các em nhỏ sẽ cùng đọc nhiều sách hơn, để khám phá thêm nhiều điều bổ ích. Con thấy rất vui vì thư viện ngày càng phong phú, giúp con có thêm động lực đọc sách mỗi ngày”.

Học sinh vùng cao háo hức đón tủ sách trong thư viện của trường
Bên cạnh hoạt động trao tặng sách, trong suốt tháng 3 và tháng 4, Trường Tiểu học Cao Kỳ cũng đã phát động phong trào quyên góp sách, nhận được sự hưởng ứng từ phụ huynh, giáo viên và học sinh với 263 đầu sách được quyên góp, góp phần làm phong phú thêm tủ sách dùng chung tại thư viện nhà trường.
Với sự chung tay của cộng đồng, đặc biệt là kết nối từ Học viện Phật giáo Việt Nam và Trường Tiểu học Nguyễn Siêu, hành trình mang sách đến với trẻ em vùng cao đã có một khởi đầu đầy cảm xúc tại Trường Tiểu học Cao Kỳ. Đây là tủ sách đầu tiên, nhưng không phải là điểm kết – mà là mở đầu cho chuỗi những tủ sách tiếp theo sẽ tiếp tục được trao tặng đến các điểm trường còn khó khăn trên khắp cả nước.