Học sinh Quảng Bình trải nghiệm bổ ích qua chương trình 'Một ngày làm chiến sĩ'

Ngày 14/7, Trung tâm Ngoại ngữ NewSky phối hợp Trung đoàn 996 - Bộ CHQS Quảng Bình tổ chức Chương trình trải nghiệm 'Một ngày làm chiến sĩ'.

500 học viên hào hứng với chương trình “Một ngày làm chiến sĩ”.

500 học viên hào hứng với chương trình “Một ngày làm chiến sĩ”.

Tham gia chương trình, 540 giáo viên và học sinh của Trung tâm Ngoại ngữ NewSky (Quảng Bình) được trải nghiệm thực tế đời sống, kỷ luật quân đội thông qua ăn, ở, sinh hoạt và rèn luyện.

Mùa hè ý nghĩa

Một buổi sáng mùa Hè, Tiểu đoàn 42, Trung đoàn 996 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình rộn ràng trong tiếng nói cười của nhiều thầy cô và học sinh.

Lần đầu được đến môi trường quân ngũ, không ít bạn nhỏ bỡ ngỡ pha chút bồi hồi, lo lắng. Nhưng chỉ sau vài phút làm quen, được sự hướng dẫn của thầy cô và bộ đội, các em dần quen và hòa nhập với nơi đây.

 Trung đoàn 996, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình rộn ràng trong tiếng cười của “chiến sĩ nhí”.

Trung đoàn 996, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình rộn ràng trong tiếng cười của “chiến sĩ nhí”.

500 “chiến sĩ nhí” xếp hàng ngay ngắn để bắt đầu một ngày trải nghiệm với chuỗi hoạt động ý nghĩa. Các em thực hiện các hoạt động theo thời gian biểu của bộ đội về sinh hoạt, ăn uống, nghỉ ngơi và rèn luyện.

Ông Phan Thanh Bình - Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ NewSky cho biết, chương trình mong muốn tạo sân chơi bổ ích, thư giãn ngoài giờ lên lớp để học viên trải nghiệm thực tế, phát huy được nhiều kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp, mạnh dạn và tự tin.

“Chương trình giúp học sinh hiểu và tự hào hơn về truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam thông qua tìm hiểu về cuộc sống trong doanh trại quân đội, tiếp xúc với môi trường kỷ luật và tinh thần tập thể cao.

Từ đó giáo dục về tinh thần yêu nước, lòng kiên trì và ý chí chiến đấu đã góp phần vào những chiến công vang dội của dân tộc Việt Nam là những gì chúng tôi hướng đến trong chương trình này”, ông Phan Thanh Bình chia sẻ.

 Các chú bộ đội hướng dẫn cách gấp chăn, màn cho các học viên.

Các chú bộ đội hướng dẫn cách gấp chăn, màn cho các học viên.

Sau khi đi tham quan chỗ ăn, nghỉ, luyện tập, khu tăng gia của đơn vị, học viên được hướng dẫn cách gấp chăn, màn theo quy cách của bộ đội. Bình thường, các em đã được bố mẹ hướng dẫn việc gấp chăn màn sau khi ngủ dậy.

Tuy nhiên, không phải bạn nào cũng làm khéo léo công việc đó. Được các chú bộ đội hướng dẫn cặn kẽ, các em thực hiện thao tác nhanh, gọn và đẹp hơn.

Một ngày trong môi trường quân ngũ, 500 “chiến sĩ nhí” còn được học điều lệnh gồm các động tác tại chỗ và di động, xem biểu diễn võ thuật, làm quen và học cách tháo lắp súng.

Các em cùng nhau tham gia một số trò chơi, Team building theo tiểu đội cũng là cách giúp các em rèn luyện thể chất, tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau.

Trải nghiệm để trưởng thành

Thời tiết khá gắt nhưng tất cả học sinh và giáo viên đều hào hứng, nhiệt tình trong mọi hoạt động.

Em Nguyễn Minh Anh bày tỏ: “Em rất vui khi được tham gia chuỗi hoạt động bổ ích hôm nay. Em đã hiểu phần nào sự vất vả, hy sinh của các chú bộ đội. Hè tới em sẽ xin bố mẹ cho tham gia chương trình tương tự để được rèn luyện, trải nghiệm nhiều hơn trong môi trường quân đội”.

Em Lê Hoàng Bảo Linh chia sẻ: “Nhờ hoạt động này, em được học thêm kiến thức về cách rèn luyện ý chí, kỷ luật, tinh thần đoàn kết. Các chú bộ đội đã tận tình hướng dẫn để chúng em rõ hơn về cuộc sống trong môi trường quân ngũ”.

 Rèn luyện thể chất thông qua trò chơi tập thể.

Rèn luyện thể chất thông qua trò chơi tập thể.

Niềm vui hiện rõ trên gương mặt cô giáo Nguyễn Thị Thúy Hà sau khi nghe những chia sẻ của học trò.

“Mình tin rằng các con đã rất vui vì những trải nghiệm thực tế trong môi trường quân đội. Các con đã chờ đợi, hào hứng với chuyến đi này. Từ khi vừa nghe cô giáo thông báo tên và địa điểm tổ chức, có bạn nhỏ lập tức năn nỉ bố mẹ đăng ký sớm để được tham gia cùng các bạn”, cô Nguyễn Thị Thúy Hà bày tỏ.

Kết thúc ngày trải nghiệm với nhiều hoạt động ý nghĩa, thầy và trò rời khỏi Trung đoàn 996. Những cánh tay nhỏ nhắn đồng loạt vẫy chào tạm biệt các chú bộ đội, ánh mắt các em lưu luyến như chưa muốn rời xa nơi này.

Lan Nhi

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/hoc-sinh-quang-binh-trai-nghiem-bo-ich-qua-chuong-trinh-mot-ngay-lam-chien-si-post691641.html
Zalo