Học lịch sử giữa tháng tư lịch sử

Học sinh các trường tại Đồng Nai, đặc biệt là tại thành phố Biên Hòa và huyện Vĩnh Cửu, đang có những ngày quý giá để cảm nhận về lịch sử dân tộc nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025).

Đoàn viên thanh niên và thiếu nhi thành phố Biên Hòa đứng hai bên đường Hưng Đạo Vương chào đón các đoàn quân từ miền Bắc vào thành phố Biên Hòa hợp luyện cho lễ diễu binh, diễu hành. Ảnh: C.Nghĩa

Đoàn viên thanh niên và thiếu nhi thành phố Biên Hòa đứng hai bên đường Hưng Đạo Vương chào đón các đoàn quân từ miền Bắc vào thành phố Biên Hòa hợp luyện cho lễ diễu binh, diễu hành. Ảnh: C.Nghĩa

Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Quyết Thắng (phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa) Mai Thị Hà cho hay, những ngày này, cả giáo viên và học sinh của trường đều háo hức hướng về kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Không khí ngày kỷ niệm đang đến rất gần, khi mỗi ngày lại được chứng kiến nhiều lượt máy bay luyện tập trên bầu trời.

Tự hào những ngày tháng tư

Cô Hà xúc động nói: “Những ngày gần đây, các máy bay trực thăng mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay phấp phới, như tiếp thêm tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc cho giáo viên và học sinh. Mỗi khi có máy bay bay qua vào buổi sáng sớm, hay giờ ra chơi, học sinh đều reo hò, vẫy tay chào đón một cách đầy tự hào”.

Còn em Lê Thị Thu Thủy, học sinh Trường TH-THCS-THPT Lê Quý Đôn (thành phố Biên Hòa), chia sẻ mới đây em may mắn được chọn là một trong số 50 học sinh của trường ra Ga Biên Hòa đón các cán bộ, chiến sĩ lực lượng quân đội vào thành phố Biên Hòa tiếp tục tập luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành. Lúc đầu, em còn chút bối rối, nhưng khi tàu vừa vào ga, các cô chú bộ đội bước xuống với sự thân thiện và gần gũi, em đã nhanh chóng hòa vào không khí của đoàn quân. Dù trời rất nắng nóng nhưng em đã hỗ trợ cho nhiều nữ chiến sĩ vận chuyển đồ dùng cá nhân ra xe về đơn vị tập kết. Sau mỗi lần được hỗ trợ, các nữ chiến sĩ đều bắt tay vui vẻ cảm ơn, còn em cảm thấy vô cùng xúc động.

Trong khi đó, em Huỳnh Bảo Quốc, học sinh Trường trung học phổ thông Ngô Quyền (thành phố Biên Hòa), cho biết: “Những ngày này, học sinh chúng em hướng về kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước với tâm trạng rất tự hào và phấn khởi. Khi được đón các quân nhân vào đến Biên Hòa, em cảm thấy lòng yêu nước và tự hào dân tộc trong trái tim mình như được nhân lên bội phần”.

Em LÊ THỊ THU THẢO, học sinh Trường trung học phổ thông Nam Hà (thành phố Biên Hòa):

Tự hào về lịch sử hào hùng của đất nước

Em cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi thế hệ đi trước đã đấu tranh để chúng em có được cuộc sống hòa bình, đất nước ngày càng phát triển như hôm nay. Dịp kỷ niệm 30-4 chính là cơ hội đầy ý nghĩa cho chúng em nhớ đến công ơn của các bậc cha anh đi trước, quý trọng hơn giá trị hòa bình.

Vun đắp tình yêu nước

Trung úy Phạm Thành Phương, thuộc khối Công binh lần đầu tiên đến thành phố Biên Hòa, đã không khỏi xúc động trước tình cảm của người dân dành cho mình và các đồng đội, nhất là của các em học sinh. Trung úy Phạm Thành Phương bộc bạch: “Chúng tôi vượt qua quãng đường xa vào đến Ga Biên Hòa, trong tiết trời rất oi bức nhưng thấy các em học sinh ùa đến gần chúng tôi để bắt tay chào hỏi. Điều làm tôi xúc động nhất là khi thấy chúng tôi vận chuyển thiết bị, vật tư phục vụ công tác diễu binh, nhiều học sinh nam xin được vào trợ giúp vận chuyển ra xe. Sợ các em vất vả nhưng các em đã làm rất tốt, nhờ đó quá trình vận chuyển thiết bị, vật tư đã hoàn thành sớm hơn dự kiến”.

Không chỉ học sinh, nhiều phụ huynh cũng xem đợt kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là dịp quý báu để giáo dục cho con em mình hiểu về giá trị của hòa bình. Chị Đặng Thị Ngọc Hà, phụ huynh có con học tại Trường tiểu học Trịnh Hoài Đức (thành phố Biên Hòa), kể: “Gia đình tôi sống gần cổng doanh trại Sư đoàn 935 nên những ngày này nhộn nhịp các đoàn xe chở bộ đội và công an ra vào tập luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh. Khi thấy xe chở bộ đội và công an ra vào doanh trại, con tôi lại chạy ra đứng vẫy tay chào. Con càng vui hơn khi nhận lại những cái vẫy tay từ trên xe của các chú bộ đội và công an”.

Phó chánh Văn phòng Sở Giáo dục và đào tạo Đỗ Thanh Tâm phấn khởi cho biết, qua những sự kiện lịch sử lớn của dân tộc, học sinh đã thể hiện sự quan tâm rất lớn. Đơn cử như đợt đón các lực lượng tham gia diễu binh từ miền Bắc vào tập kết ở thành phố Biên Hòa để hợp luyện, đã có hơn 1,7 ngàn học sinh ra Ga Biên Hòa và đến các đơn vị chào đón. Đây chính là dịp đặc biệt để vun đắp lòng yêu nước cho học sinh, giúp các em biết quý trọng những giá trị mà các bậc cha anh đi trước để lại.

Công Nghĩa

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202504/hoc-lich-su-giua-thang-tu-lich-su-89a6080/
Zalo