Học Bác từ những điều giản dị
Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức cách mạng, suốt đời cống hiến, hy sinh vì đất nước và hạnh phúc của nhân dân. Từ mọi góc độ cuộc sống, công việc, chúng ta đều có thể soi vào nhân cách, đạo đức, tư tưởng, phong cách của Người để hoàn thiện bản thân, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chung của cơ quan, đơn vị. Trang 'Ý kiến chiến sĩ' chia sẻ một số ý kiến nhân dịp Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 / 19-5-2025).

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, bác sĩ Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) luôn tích cực học tập, nghiên cứu để làm chủ phương tiện, kỹ thuật hiện đại. Trong ảnh: Các bác sĩ Bệnh viện Quân y 103 thực hiện kỹ thuật can thiệp nút phình động mạch não. Ảnh: HỮU CƯỜNG
Trung tá CẤN NGỌC SƠN, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân:
Tác phong làm việc khoa học, cụ thể
Tôi luôn tâm đắc với phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người làm việc tận tâm, tận lực với cách làm việc rất khoa học, cụ thể, rõ ràng. Phong cách làm việc khoa học của Bác đối lập hoàn toàn với lề lối, cách thức làm việc mang nặng cảm tính, chủ quan, hời hợt, tùy tiện, được chăng hay chớ, thiếu kế hoạch, làm cốt cho hết ngày, không quan tâm đến chất lượng, hiệu quả công việc... Theo Bác, người cán bộ, đảng viên phải có phong cách làm việc cụ thể. Cụ thể thì mới hiểu rõ tình hình công việc, hiểu rõ tình hình cấp dưới, từ đó mới đưa ra được quyết định đúng đắn. Nếu không sẽ dẫn đến tình trạng “nồi vuông úp vung tròn”, tức hỏng việc.
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giúp tôi luôn chủ động trong mọi công việc; xác định mục đích rõ ràng, biết quý trọng thời gian, giờ nào việc ấy. Khi xác định được tổng thể và từng công việc cụ thể, có kế hoạch thực hiện một cách khoa học, sát thực tế, đơn vị sẽ tránh được sự bị động, bất ngờ hoặc sa vào công việc mang tính sự vụ. Đồng thời, khi ra các quyết định luôn có thông tin đầy đủ và bảo đảm có phương án thực thi hiệu quả, không chủ quan duy ý chí. Từ đó, giúp tôi phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong đơn vị, giữa đơn vị với cấp trên và cấp dưới; tạo niềm tin, sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, chiến sĩ đơn vị và nhân dân.
-----------------------------------------------
Trung tá, bác sĩ chuyên khoa I LƯƠNG THỊ RẠNG, Chủ nhiệm Khoa Thận lọc máu, Bệnh viện Quân y 120, Cục Hậu cần-Kỹ thuật, Quân khu 9:
Chăm sóc, điều trị bệnh nhân bằng cả con tim và khối óc
Tôi tốt nghiệp Học viện Quân y năm 2009 rồi về công tác tại Bệnh viện Quân y 120. Năm 2019, tôi được giao nhiệm vụ làm Chủ nhiệm Khoa Thận lọc máu cho đến nay. Ban đầu, khoa chỉ có 5 máy lọc máu, 2 bác sĩ và 4 điều dưỡng, đến nay, khoa đã có 5 bác sĩ, 26 điều dưỡng chuyên ngành; hơn 400 bệnh nhân lọc máu định kỳ, điều trị tại khoa với 200 lượt lọc máu/ngày. Cán bộ, nhân viên của khoa làm việc 3 ca/ngày (trừ chủ nhật); trung bình mỗi điều dưỡng viên quản lý 6 máy/ca trong thời gian 4 giờ và 2 giờ nữa để chuẩn bị bệnh nhân, kiểm tra máy trước khi chạy thận và vệ sinh máy sau khi kết thúc. Là Chủ nhiệm khoa, Bí thư chi bộ, tôi luôn tận tụy với công việc, phấn đấu là hạt nhân để tập hợp sức mạnh đoàn kết, tạo tiền đề cho các cá nhân phát huy năng lực, cống hiến hết mình cho đơn vị. Mặc dù cơ sở vật chất và trang thiết bị còn hạn chế, thiếu nhân lực... nhưng chúng tôi luôn ghi nhớ lời Bác Hồ căn dặn trong thư gửi Hội nghị Quân y vào tháng 3-1948: “Người thầy thuốc chẳng những có nhiệm vụ cứu chữa bệnh tật mà còn phải nâng đỡ tinh thần những người ốm yếu” để khắc phục mọi khó khăn, điều trị bằng khối óc, chăm sóc bằng trái tim; tạo sự tin tưởng, yêu mến của người bệnh; đem lại sự hài lòng cho bệnh nhân và người nhà.
-----------------------------------------------
Đại úy HỒ PHÚC HOAN, Đại đội trưởng Đại đội 11, Trung đoàn Pháo phòng không 224, Sư đoàn Phòng không 375, Quân chủng Phòng không-Không quân:
Luôn nhắc mình phải gương mẫu
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tôi luôn giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng và tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, chấp hành nghiêm các quy định về những điều đảng viên không được làm. Tôi cũng xây dựng lối sống trong sáng, lành mạnh, giản dị, trung thực, thẳng thắn, giải quyết đúng đắn các mối quan hệ giữa cá nhân với tập thể. Luôn nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, tôn trọng, lắng nghe ý kiến đóng góp của đồng chí, đồng đội; thương yêu, gần gũi, quan tâm đến chiến sĩ. Các lần tổ chức cho đơn vị huấn luyện, tham gia diễn tập, bắn đạn thật pháo phòng không do Sư đoàn, Quân chủng tổ chức trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, yêu cầu nhiệm vụ đòi hỏi cao, tôi luôn chủ động khắc phục khó khăn, quan tâm, động viên bộ đội, chỉ huy đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Học tập và làm theo Bác đem lại nhiều ý nghĩa thiết thực cho tôi trong công tác chỉ huy, quản lý bộ đội. Tôi luôn tự nhắc mình phải gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, nói đi đôi với làm; quan tâm, sâu sát, gần gũi, gắn bó với chiến sĩ bằng tình thương và trách nhiệm... Từ đó, cùng với tập thể chi ủy, chi bộ thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao...
-----------------------------------------------
Thượng úy BẠC CẦM QUYÊN, Chính trị viên Đại đội 12, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 98, Sư đoàn 316, Quân khu 2:
Xứng đáng là "người anh, người chị" của bộ đội
“Đối với bộ đội, chính trị viên phải thân thiết như một người chị, công bình như một người anh, hiểu biết như một người bạn”, lời dạy của Bác Hồ là kim chỉ nam cho tôi trong quá trình rèn luyện, phấn đấu. Tôi luôn tâm niệm, muốn quản lý, giáo dục, rèn luyện bộ đội hiệu quả thì trước hết phải hiểu được tâm tư, tình cảm của anh em; phải gần gũi, chân thành, công tâm và gương mẫu. Từ đó, tôi chú trọng xây dựng tác phong sâu sát bộ đội, nêu gương từ những việc nhỏ nhất như giờ giấc, chế độ công tác, cách ứng xử đến việc tham gia sinh hoạt, huấn luyện cùng anh em. Tôi thường tranh thủ giờ nghỉ, ngày nghỉ để trò chuyện, nắm bắt tư tưởng bộ đội, lắng nghe để hiểu và tháo gỡ kịp thời những vướng mắc phát sinh trong cuộc sống và công tác. Tôi nhớ, khi tiếp nhận chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2025, Đại đội 12 có một chiến sĩ người dân tộc thiểu số lần đầu xa nhà nên chưa quen với nếp sống mới, có biểu hiện né tránh sinh hoạt, thiếu tự tin trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Thay vì nhắc nhở cứng nhắc, tôi tìm cách tiếp cận bằng sự chân thành, tổ chức các buổi giao lưu nhỏ, gặp gỡ, chia sẻ theo tổ nhóm, khuyến khích đồng chí đó tham gia các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao, giao nhiệm vụ phù hợp. Sau một thời gian, đồng chí đã hòa nhập tốt, trở thành một nhân tố tích cực, được đồng đội tin yêu, cấp trên ghi nhận.
Câu chuyện nhỏ trên giúp tôi càng thấm thía rằng, để cảm hóa, động viên bộ đội không thể chỉ bằng mệnh lệnh mà phải bằng cả tấm lòng và trách nhiệm của người chính trị viên. Tôi cho rằng, việc học và làm theo Bác không phải là điều gì quá lớn lao mà bắt đầu ngay từ việc nói năng đúng mực, giữ chữ tín với chiến sĩ, xử lý tình huống công tâm, tạo niềm tin từ hành động cụ thể...
-----------------------------------------------
Đại úy QNCN PHAN VIẾT VƯỢNG, lái xe thuộc Trung đội 1, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Vận tải 654, Cục Hậu cần-Kỹ thuật, Quân khu 4:
Học Bác, tôi càng trưởng thành hơn
Là người lính lái xe, tôi luôn ghi nhớ và thực hiện lời dạy của Bác: “Yêu xe như con, quý xăng như máu, vượt mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ”. Tôi nhớ mãi kỷ niệm trong chuyến công tác thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn đồng bào bị thiên tai ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An năm 2022. Đường sạt lở, hiểm trở, nhiều đoạn bùn đất ngập sâu, nguy cơ xe bị lật hoặc sa lầy luôn rình rập nhưng tôi vẫn luôn giữ vững tay lái, bình tĩnh xử lý từng tình huống, tuân thủ mọi quy trình kỹ thuật, không vì nôn nóng mà đánh đổi sự an toàn. Trên đường về, có một xe của đồng đội bị chết máy giữa đoạn đèo nguy hiểm. Tôi đã cùng đồng chí phụ xe quay lại hỗ trợ sửa chữa, kéo xe ra khỏi khu vực nguy hiểm, dù khi đó trời tối và mưa lớn. Chuyến đi kết thúc an toàn là nhờ sự đoàn kết, vững vàng mọi mặt.
Từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tôi thấy mình ngày càng trưởng thành hơn về nhận thức và hành động. Tôi làm việc có nguyên tắc, kế hoạch, luôn cố gắng tiết kiệm xăng dầu, vật tư kỹ thuật và thời gian. Từ đó, hiệu quả công việc nâng cao rõ rệt, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện trong mọi chuyến đi, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh về mọi mặt. Theo tôi, mỗi lái xe đều có thể học và làm theo tấm gương Bác Hồ bằng những việc làm rất thiết thực, như: Giữ gìn phương tiện sạch sẽ, vận hành đúng quy trình kỹ thuật, không phóng nhanh, vượt ẩu, tôn trọng luật giao thông; thường xuyên rèn luyện thể lực, trau dồi kiến thức chuyên môn; ứng xử văn minh, sống có tình nghĩa; luôn đặt nhiệm vụ lên hàng đầu, lấy an toàn và hiệu quả làm thước đo giá trị công việc. Đó cũng là cách để mỗi người lính lái xe giữ trọn lời hứa với Bác Hồ kính yêu, góp phần tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ.
-----------------------------------------------
Trung úy ĐẶNG MINH TRÍ, Trung đội trưởng Trung đội 11, Đại đội 8, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 4, Sư đoàn 5, Quân khu 7:
Sống và làm việc có trách nhiệm
Học tập và làm theo Bác, tôi luôn tâm niệm phải quan tâm, sâu sát bộ đội. Chiến sĩ mới nhập ngũ thường gặp nhiều khó khăn, bỡ ngỡ nên người chỉ huy phải như người thân để lắng nghe, giúp bộ đội tự tin và quen dần với cuộc sống quân ngũ. Tôi dành thời gian hướng dẫn tỉ mỉ từng động tác, giải thích cặn kẽ từng nội dung không chỉ bằng lời nói mà còn bằng hành động cụ thể, làm gương cho chiến sĩ mới noi theo. Tôi nhớ, có một chiến sĩ nhà ở quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh gặp khó khăn trong các bài tập thể lực. Để giúp đồng chí này từng bước làm quen, tôi kiên nhẫn động viên, tìm hiểu những điểm yếu để có phương pháp rèn luyện phù hợp. Sau một thời gian, chiến sĩ này đã tiến bộ, tự tin hơn. Chứng kiến sự trưởng thành của chiến sĩ, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Tôi cho rằng, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mang lại hiệu quả thiết thực, mỗi người hãy luôn cố gắng làm tốt nhất công việc của mình; sống có trách nhiệm và quan tâm, giúp đỡ đồng chí, đồng đội; tích cực, tự giác tu dưỡng, rèn luyện bản thân...