Học Bác, tận tụy vì dân
'Gương mẫu, trách nhiệm trong công việc, nhiệt tình, khéo léo vận động quần chúng, năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế' - đó là những nhận xét của người dân ấp 2, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú dành cho Bí thư Chi bộ ấp Trần Văn Xuân. Nhắc đến ông, ai ai cũng tỏ lòng yêu quý và kính trọng, 53 năm tuổi Đảng, 20 năm giữ cương vị Bí thư Chi bộ ấp, ông Xuân luôn được đánh giá là cán bộ mẫu mực, hết mình vì công việc chung.
Tiên phong trong phát triển kinh tế
Sinh ra ở vùng quê thuần nông của tỉnh Nghệ An nên ông Xuân gắn bó với đồng ruộng từ thuở nhỏ, lại học Trường đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh, nhưng khi vào Bình Phước lập nghiệp (năm 1987), ông cũng chưa biết nên trồng cây gì và nuôi con gì cho phù hợp. Với vốn kiến thức được học và những kinh nghiệm trong quá trình công tác tại Nông trường Tân Lập, Công ty cổ phần cao su Đồng Phú, ông Xuân bắt đầu quy hoạch trang trại của gia đình. Ông chia đất thành các khu vực khác nhau, múc thành ao để tôn nền đất trồng cây và tận dụng mặt nước nuôi vịt, ngan, thả cá và nguồn nước tưới cho cây. Khi đã định hình xong trang trại, ông tiến hành đầu tư. Với nguồn vốn vừa phải, ông trồng cây gì chắc cây đó, thả con gì đảm bảo cho kết quả. Ông bắt đầu trồng cao su, điều và xen canh các loại cây ngắn ngày, mua ngan, vịt, gà về nuôi sinh sản.

Ông Trần Văn Xuân trong vườn ươm cây giống của gia đình
Khi kinh tế tương đối vững, nguồn vốn cũng nhiều hơn, ông đầu tư mở rộng trang trại, sản xuất cây điều giống, cao su giống. Vốn là người có niềm đam mê và nhiều kinh nghiệm trong nghề ươm cây giống, ông Xuân cho rằng bất cứ loại cây trồng nào cũng vậy, muốn có sản phẩm tốt phải có cây giống tốt. Vì vậy, ngay sau khi nghỉ hưu, ông đã bắt tay vào nghiên cứu cây giống. Hiện vườn của ông có khoảng 30.000 cây điều giống, 5.000 cây cao su giống. Ông luôn được nông dân tại địa phương tin tưởng nhờ giống điều, cao su chất lượng, sẵn sàng tư vấn kỹ thuật chăm sóc cây trồng từ khâu bón phân, xịt thuốc... Theo ông Xuân, ươm cây điều giống khó hơn so với các loại cây trồng khác, đòi hỏi khâu chăm sóc rất tỉ mỉ. Thời gian từ lúc ươm bằng hạt trong bầu, rồi ghép đến khi xuất bán mất khoảng 6 tháng. Hiện trang trại của gia đình ông có hơn 7 ha cao su, 4 ha sầu riêng và hơn 4.000m2 trồng dưa lưới huỳnh long - giống dưa lưới chất lượng cao đang được ưa chuộng trên thị trường.
Học Bác về tư tưởng lấy dân làm gốc
Cũng giống như nhiều ấp khác tại xã Tân Lập, người dân ấp 2 chủ yếu sống dựa vào làm kinh tế nông nghiệp, ấy vậy mà 70% hộ dân ở đây thuộc diện khá, giàu, trong ấp không còn hộ nghèo. Trên chặng đường trở thành khu dân cư kiểu mẫu tiêu biểu của xã, người dân không quên nhắc tới những đóng góp của Bí thư Chi bộ Trần Văn Xuân - người luôn được bà con tin yêu suốt 20 năm qua.
Trong vai trò là người đứng đầu ấp, ông luôn trăn trở làm thế nào để xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh và giúp nhân dân trong ấp có cuộc sống ấm no. Từ suy nghĩ đó, ông không ngừng học hỏi, rồi tuyên truyền, vận động bà con phát triển kinh tế theo tư duy mới. Mặc dù công việc của gia đình khá bận rộn nhưng với trách nhiệm của người đảng viên, ông Xuân luôn biết sắp xếp công việc một cách khoa học để hoàn thành cùng lúc nhiều nhiệm vụ. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều năm liên tục, khu dân cư ấp 2 luôn dẫn đầu các phong trào thi đua của xã Tân Lập.

Ông Trần Văn Xuân trong vườn dưa lưới Huỳnh Long
Hình ảnh ông Xuân “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để vận động, nhắc nhở người dân chấp hành pháp luật và thực hiện nếp sống văn minh, đô thị đã quá quen với người dân nơi đây. Điều mà ông làm được là đã tạo ra sự đoàn kết, đồng lòng trong khu dân cư, bà con chung tay phát triển kinh tế. Hiện nay, dù đã hơn 70 tuổi nhưng ông Xuân vẫn khỏe mạnh, tháo vát. Để triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, ông đã vận động người dân góp sức, góp của làm đường giao thông nông thôn. Bản thân ông cũng tiên phong hiến 2 sào đất, chặt gần 80 cây cao su đang khai thác để kéo đường điện trung thế, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của bà con. Đến nay, trên địa bàn ấp 100% đường tổ đã được bê tông hóa, trồng hoa, xây dựng các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp. Vận động nhân dân làm được 14 cổng chào trị giá 90 triệu đồng, làm đèn đường hơn 173 triệu đồng, lắp 33 camera an ninh trị giá 74,6 triệu đồng…
20 năm làm Bí thư Chi bộ, ông luôn vui vẻ, nhiệt tình, nắm chắc tình hình, hoàn cảnh của các hộ dân trong ấp. Ông Xuân cho rằng, để làm tốt thì việc hiểu được người dân là rất quan trọng, mà để hiểu được họ thì phải gần gũi, chia sẻ, nhất là những lúc hoạn nạn, ốm đau, ma chay, phải có mặt liền. Bởi mình không giúp được gì thì ít ra cũng trấn an họ về tinh thần. Phải bằng cả cái tâm, trách nhiệm, sự nhiệt tình và được nhân dân tin tưởng sâu sắc thì mới có thể gắn bó lâu dài.
Trong tâm tưởng của ông Xuân, quan trọng nhất của người cán bộ là phải tâm huyết, nhiệt tình. Đúng như câu nói, cán bộ nào phong trào đấy, phải học Bác: “Đầu nghĩ, chân đi, miệng nói, tay làm” thì mới được lòng dân. Chính sự miệt mài, tâm huyết của ông đã khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu của đội ngũ đảng viên trong ấp và tình đoàn kết, chung sức, đồng lòng của bà con nhân dân. Nhờ vậy, 5 năm liền Chi bộ ấp 2 đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.