Hoàng Anh Gia Lai giành chiến thắng nghẹt thở trước Thể Công Viettel

Tại vòng 22 V.League 2024-2025 diễn ra vào chiều 11-5, trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và Thể Công Viettel trên sân Pleiku diễn ra hấp dẫn, kịch tính. Đội bóng phố núi đã chơi trận cầu quả cảm để hạ gục đối thủ mang về 3 điểm đầy quý giá trong cuộc đua trụ hạng.

Sau trận thua trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Quy Nhơn Bình Định ở vòng 21, đội bóng phố núi tiếp tục rơi vào trạng thái “báo động đỏ”. Họ chỉ còn hơn vị trí 13 của đội bóng phố biển 5 điểm. Nếu không có 1 kết quả tích cực, HAGL sẽ đứng trước những áp lực lớn trong cuộc đua trụ hạng.

 HAGL (bìa trái) chơi lép vế so với đội khách trong hiệp 1. Ảnh: Văn Ngọc

HAGL (bìa trái) chơi lép vế so với đội khách trong hiệp 1. Ảnh: Văn Ngọc

Thử thách càng trở nên khó khăn hơn với đoàn quân huấn luyện viên (HLV) Lê Quang Trãi bởi đối thủ của họ là Thể Công Viettel-đội bóng đang đua tranh chức vô địch. Cuộc đối đầu của 2 đội bóng ở 2 thái cực đối lập không quá khó để đoán trước kịch bản khi đội chủ sân Pleiku chọn lối đá phòng ngự phản công.

Đội khách với lực lượng trội hơn khi sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia trong khi cầu thủ ăn cơm tuyển hiếm hoi của HAGL là Châu Ngọc Quang phải ngồi ngoài vì án treo giò. Giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành cũng chưa hết án phạt từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam nên không thể góp mặt ở băng ghế huấn luyện.

Do đó, có thể hiểu cho sự lựa chọn có phần biết người biết ta của đội bóng phố núi. Họ chấp nhận nhường khu vực trung tuyến cho đối thủ bởi họ hiểu được sự nguy hiểm của hàng công Thể Công Viettel là lớn như thế nào.

 Brandao (trái) thất thế trong những tình huống tranh chấp với hậu vệ đối phương. Ảnh: Văn Ngọc

Brandao (trái) thất thế trong những tình huống tranh chấp với hậu vệ đối phương. Ảnh: Văn Ngọc

Dưới sự cầm quân của HLV Popov, đội bóng áo lính đang hồi sinh với 2 chiến thắng liên tiếp để trên đường trở lại cuộc đua vô địch. 3 điểm là mục tiêu rõ ràng cho các học trò của HLV Popov.

Và thực sự trong 45 phút đầu tiên của hiệp 1, chỉ có may mắn mới giúp HAGL không phải nhận bàn thua. Thể Công Viettel tấn công không quá dồn dập bởi số đông hàng thủ đội chủ nhà nhưng luôn tiềm ẩn những hiểm nguy. Các phương án của họ khá đa dạng khi đến từ 2 cánh hoặc cả những pha sút xa.

Phút 28, tiền vệ Wachholz tung cú sút trái phá từ cự ly khoảng 25 m khiến thủ thành Trung Kiên phải bất lực. Tuy nhiên xà ngang đã cứu cho HAGL một bàn thua trông thấy. Chỉ 3 phút sau, đến lượt Hữu Thắng tung cú dứt điểm chân trái sở trưởng ở cự ly hơn 20 m buộc người gác đền của HAGL phải vất vả cản phá.

Trong nhiều pha tấn công từ 2 cánh của Thể Công Viettel, Quang Nho hay Jairo phải chơi lăn xả để lấy thân mình cản phá những tình huống dứt điểm ở cự ly gần đến từ các chân sút đối phương.

 Marciel vẫn chơi xuất sắc ở vị trí nhạc trưởng của HAGL. Ảnh: Văn Ngọc

Marciel vẫn chơi xuất sắc ở vị trí nhạc trưởng của HAGL. Ảnh: Văn Ngọc

Trong khi đó, HAGL cũng có một vài tình huống phản công nhưng nó không mang lại quá nhiều sự uy hiếp cho khung thành của Quàng Thế Tài. Ngoại binh Brandao đã có một số cơ hội song tỏ ra yếu thế trước các trung vệ nội binh của đội khách.

Trong một hiệp đấu có phần lép vế, HAGL bất ngờ có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở đầu hiệp 2. Từ một tình huống cố định ở phút 56, Jairo đã bật cao đánh đầu tung lưới đội khách mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà.

Điều này càng khiến trận đấu trở nên hấp dẫn hơn khi đội bóng chơi hay hơn từ đầu trận rơi vào thế bám đuổi. Đây cũng là lúc hàng thủ HAGL chứng minh bản lĩnh trước sức ép lớn đến từ Thể Công Viettel.

 Khán đài ở sân Pleiku bùng nổ với bàn thắng bất ngờ của Jairo. Ảnh: Văn Ngọc

Khán đài ở sân Pleiku bùng nổ với bàn thắng bất ngờ của Jairo. Ảnh: Văn Ngọc

Đội bóng của bầu Đức đã có những thời điểm chơi kiên cường. Phút 58, Wachholz tiếp tục có cú sút hàng rào căng như kẻ chỉ nhưng Trung Kiên đã chơi tập trung. Oliveira đã lao vào đệm bóng ở cự ly gần nhưng đưa bóng vọt xà ngang.

Tuy vậy, sự tập trung của hàng thủ HAGL không được duy trì quá lâu. Phút 69, trong một pha bẫy việt vị lỗi, Thanh Sơn đã phạm lỗi với Mạnh Dũng trong vòng cấm và trọng tài Mai Xuân Hùng đã không ngần ngại cho đội khách hưởng quả phạt 11 m. Trên chấm phạt đền, Oliveira đã đánh lừa Trung Kiên để ghi bàn thắng gỡ hòa tỷ số 1-1.

Những phút cuối trận, sức ép càng trở nên nghẹt thở cho hàng thủ của HAGL. Các chân sút của đội khách đã có không ít cơ hội trước khung thành của Trung Kiên. Dẫu vậy, người gác đền trẻ của đội bóng phố núi vẫn chơi xuất sắc để khước từ bàn thắng của đối phương.

 HAGL giành 3 điểm nghẹt thở ở những phút bù giờ cuối cùng. Ảnh: Văn Ngọc

HAGL giành 3 điểm nghẹt thở ở những phút bù giờ cuối cùng. Ảnh: Văn Ngọc

Kịch tính được đẩy lên đỉnh điểm khi trong tình huống phản công được xem là cuối cùng của trận đấu ở phút 90+9, Quang Nho đã dứt điểm ở cự ly gần nâng tỷ số lên 2-1 khiến cầu trường Pleiku "nổ tung". Với 3 điểm có được, HAGL đã vươn lên vị trí thứ 8 với 27 điểm và gần như chắc suất có vé trụ hạng.

LÊ VĂN NGỌC

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/hoang-anh-gia-lai-gianh-chien-thang-nghet-tho-truoc-the-cong-viettel-post322688.html
Zalo