Hoàn cảnh khó khăn, Ngô Kiến Huy ngậm ngùi: 'Mẹ nói học hết lớp 9 là con đi làm'

Mới đây, trên fanpage của 'Việc tử tế' vừa chia sẻ phóng sự ngắn phát sóng trên VTV1 về 3 anh em Ngô Kiến Huy tại huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.

Theo đó, gia đình Ngô Kiến Huy có hoàn cảnh khá khó khăn, anh em Huy ngày một lớn mà công việc làm thuê của mẹ lại bấp bênh. Chính vì vậy, tương lai của những đứa trẻ cũng vì thế mà bỏ ngỏ…

Mở đầu đoạn phóng sự này, em Ngô Kiến Huy chia sẻ: "Mẹ nói là con học hết lớp 9, con sẽ đi làm".

Khi được phóng viên hỏi thêm: "Vậy con có muốn như thế không?"

"Dạ không. Con muốn học hết đại học, con mới đi làm", em Ngô Kiến Huy đáp.

(Video: Câu chuyện về 3 anh em Ngô Kiến Huy tại Lạng Sơn. Nguồn: Fanpage Việc tử tế)

Chị Biên - mẹ của em Ngô Kiến Huy chia sẻ, chị có 3 người con, Huy là con cả và còn 2 em phía sau. Con trai út của chị sức khỏe không tốt, chị cũng không dám cho con đi khám. Một phần vì nhà xa, một phần vì kinh tế eo hẹp.

"Đứa con thứ ba các bác sĩ kiểm tra bảo là con bị u máu. Gia đình em cũng không có điều kiện để đi khám, bởi nếu đi khám phải đi tận Hà Nội", chị Biên chia sẻ.

Chị Biên - mẹ của em Ngô Kiến Huy. Ảnh: Fanpage Việc tử tế

Chị Biên - mẹ của em Ngô Kiến Huy. Ảnh: Fanpage Việc tử tế

Là con cả trong gia đình, anh cả Ngô Kiến Huy phải đảm nhận việc chăm sóc các em. Nhà bên triền núi nên Huy đi đâu, làm gì Huy cũng phải dẫn các em theo cho yên tâm. Huy biết làm rất nhiều việc nhà, từ nấu cơm, quét nhà, giặt quần áo... Không những vậy, Kiến Huy còn tranh thủ thời gian dạy em trai học tiếng Anh và những công việc nhỏ khác để cho em rèn luyện dần.

Chẳng ngại khó, chẳng ngại khổ, mỗi ngày, Kiến Huy đều chăm chỉ phụ giúp gia đình. Huy còn biết cách quan tâm đến mẹ và ông khi thấy mẹ và ông đi làm về mệt. "Con hay pha nước chanh để sẵn để mẹ đi làm về mệt mẹ uống. Uống nước chanh có thể giải nhiệt được ạ", em Huy nói.

Em Ngô Kiến Huy. Ảnh: Fanpage Việc tử tế

Em Ngô Kiến Huy. Ảnh: Fanpage Việc tử tế

Chia sẻ về con trai cả, chị Biên cho hay, Kiến Huy là một đứa trẻ rất hiểu chuyện. "Đi học các bạn đòi mua quà nhưng Huy không bao giờ đòi. Huy biết mẹ không có tiền. Em chỉ đưa đón con đi rồi đặt cơm trưa thôi", chị Biên nói.

Cuộc sống khó khăn, ai thuê gì thì làm nấy, các con lại ngày một lớn lên nên 4 mẹ con ngày càng bấp bênh. Cũng theo chị Biên, 2 đứa con đầu đang đi học nên chị phải xoay sở nhiều để lo trang trải các chi phí cho các con. Việc học phí và các khoản khác ở trường chị đều phải đóng đầy đủ như các bạn khác.

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình mình, em Ngô Kiến Huy càng quyết tâm học tập để mai sau có thể thoát nghèo.

"Con quyết tâm học giỏi để không phụ lòng của mẹ và ông. Sau này khi lớn lên sẽ kiếm tiền để nuôi mẹ và ông", em Ngô Kiến Huy nói.

Em Ngô Kiến Huy cùng 2 em nhỏ của mình. Ảnh: Fanpage Việc tử tế

Em Ngô Kiến Huy cùng 2 em nhỏ của mình. Ảnh: Fanpage Việc tử tế

Ngay sau khi phóng sự ngắn này được đăng tải, khán giả đã bày tỏ sự xúc động trước hoàn cảnh của gia đình em Ngô Kiến Huy. Bên cạnh đó, sự ham học và sự trách nhiệm của Huy càng khiến nhiều người nể phục.

Để giúp đỡ em Huy tiếp tục đến trường, hoàn thành giấc mơ học Đại học, nhiều khán giả, mạnh thường quân đã ủng hộ em chút tấm lòng. Mong rằng với sự động viên này, em Ngô Kiến Huy sẽ luôn chăm ngoan, học giỏi và phấn đấu đạt được ước mơ của mình.

Phương Linh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/ngo-kien-huy-ngam-ngui-me-noi-hoc-het-lop-9-la-con-di-lam-202410051029050227.html
Zalo