Hoa hậu đẹp nhất Trung Quốc: Độc thân ở tuổi 77, từng vướng lao lý vì buôn lậu
Từng là biểu tượng nhan sắc bậc nhất Trung Quốc, diện mạo hiện tại của Hoa hậu này khiến nhiều khán giả tiếc nuối.
Theo Sina, cuộc đời của Hoa hậu Cung Tuyết Hoa là một hành trình đầy biến động, từ những cú ngã nghiệt ngã đến những khoảnh khắc tỏa sáng trên sân khấu quốc tế. Bà từng ngồi tù, ly hôn, đơn thân nuôi con, nhưng chưa bao giờ chấp nhận lùi bước. Bằng sự kiên cường và quyết đoán, bà biến chính mình thành biểu tượng sống của vẻ đẹp vượt thời gian và tinh thần không khuất phục.

Cung Tuyết Hoa sinh năm 1948 tại Thượng Hải, tên thật là Giang Tấn, bà xuất thân trong một gia đình bình thường, không có nền tảng học vấn cao. Dù vậy, nhan sắc nổi bật cùng khát vọng vươn lên đã sớm hình thành trong bà ý thức muốn bước ra khỏi giới hạn của hoàn cảnh. Ở tuổi đôi mươi, bà bị kết án hai năm lao cải vì liên quan đến buôn lậu vàng và trang sức giả. Đó là bước ngoặt đầu tiên và cũng là điểm xuất phát cho một chuỗi những lần tái sinh.

Năm 1993, bà kết hôn với một thông dịch viên người Pháp sau khi người này say mê vẻ đẹp nổi bật của bà. Dù rào cản ngôn ngữ và văn hóa hiện hữu, họ vẫn đến với nhau và bà theo chồng sang Pháp sinh sống, sinh được một người con. Cuộc sống tưởng chừng yên ổn dần rạn nứt theo thời gian. Bà quyết định ly hôn, mang con trở lại Trung Quốc và định cư tại Hồng Kông.
Không chấp nhận sống trong âm thầm, bà chủ động bước vào các cuộc thi sắc đẹp dù đã ngoài 30 tuổi – điều gần như không tưởng thời điểm đó. Năm 1984, ở tuổi 36, bà giành danh hiệu Hoa hậu gốc Hoa tại Pháp. Đến năm 1995, khi 47 tuổi, bà tiếp tục ghi danh tại cuộc thi Hoa hậu châu Á Hồng Kông và lọt vào Top 5 – giữa dàn thí sinh trẻ trung hơn mình cả hai thập kỷ.


Thành công này đã đưa bà trở lại ánh đèn sân khấu. Bà tham gia loạt phim truyền hình nổi bật như Tân Bao Thanh Thiên, Gia đình Hồng Kông, Ngũ Phúc Tinh,… với hình ảnh một phụ nữ từng trải, tự tin, độc lập. Cung Tuyết Hoa trở thành hiện tượng – không chỉ bởi nhan sắc, mà còn bởi thái độ sống chủ động trong mọi hoàn cảnh.
Năm 2003, bà đại diện Trung Quốc tham gia Hoa hậu Quý bà Thế giới tại Mỹ và giành giải Trang phục dân tộc đẹp nhất. Tại đây, bà bất ngờ được cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton tiếp đón, và bức ảnh chụp chung của họ nhanh chóng lan truyền tại Trung Quốc. Truyền thông trong nước gọi bà là “người phụ nữ đẹp nhất Trung Quốc” – một danh xưng thể hiện không chỉ ngoại hình mà còn thần thái và sức hút cá nhân ở tuổi 55.

Sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, bà từng tuyên bố đã hơn 28 năm không bước vào mối quan hệ tình cảm mới để duy trì sự độc lập và tập trung vào bản thân. Hoa hậu sinh năm 1948 đầu tư vào y học thẩm mỹ để duy trì nhan sắc, đồng thời lấy bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh và thư pháp. Hai người con trai của bà đều trưởng thành và có sự nghiệp ổn định.
Hiện tại, Cung Tuyết Hoa thường xuyên gây tranh cãi vì ăn mặc lố lăng, phẫu thuật thẩm mỹ để níu kéo tuổi đôi mươi. Dù nhận nhiều chỉ trích, Hoa hậu Quý bà Thế giới tại Mỹ vẫn kiên định theo đuổi hình tượng mình thích: "Tôi nghĩ rằng, sức sống thanh xuân là điều không thể bị đánh bại bởi năm tháng. Tôi vẫn trẻ trung như gái 18 về tư tưởng",