'Hoa hậu bom nguyên tử' là ai?

Bảo tàng Nguyên tử ở Mỹ cuối cùng đã công bố danh tính người mẫu trong bức ảnh nổi tiếng 'Hoa hậu bom nguyên tử' được chụp năm 1957.

Các nhiếp ảnh gia chụp ảnh vụ thử bom nguyên tử tại sa mạc Nevada.

Các nhiếp ảnh gia chụp ảnh vụ thử bom nguyên tử tại sa mạc Nevada.

Sau nhiều năm tìm kiếm, Bảo tàng Nguyên tử ở Mỹ cuối cùng đã công bố danh tính người mẫu trong bức ảnh nổi tiếng “Hoa hậu bom nguyên tử” (Miss Atomic Bomb) được chụp năm 1957.

Đó là Anna Lee Mahoney, một vũ công đến từ New York, làm việc tại khách sạn Sands ở Las Vegas. Vậy là, sau gần 70 năm, bí ẩn về người đẹp trong bức ảnh mang tính biểu tượng này đã được giải đáp.

Bức ảnh biểu tượng

Trong thập niên 1950, Nevada là địa điểm chính cho các thử nghiệm bom nguyên tử của quân đội Mỹ. Chỉ cách Las Vegas 45 dặm, Chính phủ Mỹ đã thiết lập một khu vực thử nghiệm hạt nhân rộng 680 dặm vuông.

Điều lạ là, thay vì sống trong nỗi sợ hãi trước sức mạnh chết người của thứ vũ khí này, các chủ doanh nghiệp đã tận dụng sự phấn khích của công chúng, biến các thử nghiệm trên thành các chương trình thu lợi lớn ở Las Vegas, đặc biệt là du lịch.

Du khách đổ xô đến thành phố mua vé để xem các thử nghiệm bom nguyên tử từ một khoảng cách tương đối an toàn. Các tác động sau thử nghiệm có thể được nhìn thấy xa và rộng ở chân trời, khi các đám mây hình nấm lơ lửng cao trên cảnh quan Nevada.

Giữa cơn sốt nguyên tử này, Don English, nhiếp ảnh gia nổi tiếng, đã yêu cầu một nữ vũ công tại khách sạn Sands tạo dáng cho một bức ảnh trong thời gian rảnh rỗi. Ông đã gắn bông vào bộ đồ bơi của cô và tạo hình nó trông giống như một đám mây nấm. Lee Merlin, như cô được biết đến lúc đó, đã giơ tay lên và cười khi English chụp ảnh.

Bức ảnh mang tính biểu tượng này được công bố vào ngày 24/5/1957, chỉ vài ngày trước khi bắt đầu chiến dịch Plumbbob, loạt thử nghiệm hạt nhân dài nhất và toàn diện nhất ở lục địa Hoa Kỳ và vẫn nổi tiếng cho đến ngày nay. Đây thực sự là một trong những bức ảnh định hình của thời kỳ này và thậm chí đã được đưa lên bìa đĩa đơn “Miss Atomic Bomb” của The Killers vào năm 2012.

Tuy nhiên, mặc dù, English đã ghi nhận người mẫu trong bức ảnh là nữ vũ công Lee Merlin, nhưng việc khám phá thêm thông tin về cô rất khó khăn, bởi vì Lee Merlin chỉ là một nghệ danh, và danh tính thực sự của người đẹp này vẫn là một bí ẩn.

 Hoa hậu bom nguyên tử (ảnh chụp năm 1957).

Hoa hậu bom nguyên tử (ảnh chụp năm 1957).

Đi tìm danh tính “hoa hậu”

Sau nhiều năm điều tra với sự trợ giúp của một công ty thám tử chuyên nghiệp, nhà nghiên cứu và sử gia Robert Friedrichs tiết lộ tên thật của “Hoa hậu bom Nguyên tử” là Anna Lee Mahoney đến từ Bronx, New York.

Ông đã tìm ra bằng chứng thuyết phục liên kết hai tên với một số an sinh xã hội duy nhất: Lee Merlin và Anna Lee Mahoney. Tiếp cận với một người thân còn sống của người đẹp và hồ sơ sinh, Friedrichs biết được Mahoney đã sử dụng “Lee Merlin” làm nghệ danh tại Las Vegas.

Anna Lee Mahoney sinh ngày 14/8/1927 tại Bronx, New York. Sau đó, cô chuyển đến Los Angeles để được đào tạo nghệ thuật ballet và múa hiện đại dưới sự hướng dẫn của Madame Bronislava Nijinska. Tại đây, cô đã biểu diễn trong nhiều chương trình múa và tham gia các vở nhạc kịch với nghệ danh Lee Merlin.

Con đường sự nghiệp đã đưa Lee Merlin đến Las Vegas, nơi cô biểu diễn như một vũ công chính tại showroom Copa của khách sạn Sands. Năm 1957, cô được yêu cầu làm người mẫu trong buổi chụp ảnh của Las Vegas News Bureau (Văn phòng tin tức Las Vegas), và Don English đã biến cô trở thành người nổi tiếng trong bức ảnh mang tên “Hoa hậu bom Nguyên tử”.

Năm năm sau buổi chụp ảnh, Mahoney kết hôn, sau đó chuyển đến Hawaii và làm tư vấn về sức khỏe tâm thần. Đến cuối những năm 1990, cô di chuyển đến California, làm việc cho Quỹ Cabrillo College giúp quyên góp tiền cho học bổng sinh viên. Anna Lee Mahoney qua đời vào năm 2001 sau một cuộc chiến với bệnh ung thư.

Nhân phát hiện này, Bảo tàng Nguyên tử sẽ trưng bày một triển lãm dành riêng cho cuộc điều tra của Friedrichs về danh tính của “Hoa hậu bom Nguyên tử”. Triển lãm sẽ là sự hợp tác giữa bảo tàng và Cơ quan lưu trữ Las Vegas, nơi lưu giữ bộ sưu tập của Las Vegas News Bureau.

“Chúng tôi có 7,5 triệu hình ảnh”, chuyên viên lưu trữ Kelli Luchs cho biết, “và ‘Miss Atomic Bomb’ là một trong những bức ảnh được yêu cầu nhiều nhất”.

Đám mây nấm đã trở thành biểu tượng định hình của Thời đại Hạt nhân, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi bức ảnh của English có một cuộc sống lâu dài trong tâm trí của người Mỹ.

Bức ảnh biểu trưng cho “sự giao thoa đặc biệt giữa văn hóa thời Chiến tranh Lạnh, khoa học, ngành công nghiệp giải trí đang phát triển của Las Vegas” và “đã giúp củng cố Las Vegas như một trung tâm văn hóa của Thời đại Hạt nhân”.

“Las Vegas đã đóng một vai trò sống động và độc đáo trong Thời đại Hạt nhân, và ‘Miss Atomic Bomb’ luôn là biểu tượng của lịch sử đầy màu sắc trong thời kỳ đó”, Joseph Kent, Phó Giám đốc và người phụ trách Bảo tàng Nguyên tử cho biết.

“Nhờ sự cống hiến không mệt mỏi của Robert Friedrichs, chúng tôi giờ đây có cơ hội kết nối câu chuyện của ‘Hoa hậu bom Nguyên tử’ với lịch sử mà chúng tôi bảo tồn tại bảo tàng”, ông nói.

Theo Allthatsinteresting

Lê Du

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/hoa-hau-bom-nguyen-tu-la-ai-post725652.html
Zalo