Hoa của núi

'Cứ nghĩ đến hàng ngày được múa, hát, trò chuyện, dạy các em thơ những chữ cái, con số đầu tiên… là trong em trào dâng những cảm xúc khó tả. Em mong ước được gắn bó với sự nghiệp trồng người ngay trên chính quê hương của mình'. Đó là tâm sự của Y Phân (22 tuổi), một trong những sinh viên vùng khó khăn của tỉnh vừa được nhận bằng tốt nghiệp đại học của Trường đại học Quảng Bình (ĐHQB).

Sinh ra và lớn lên ở bản Nịu, xã Thượng Trạch (Bố Trạch), cô gái người Ma Coong Y Phân đã vượt qua rất nhiều khó khăn, rào cản để học tập, rèn luyện nhằm đạt được ước mơ là trở thành cô giáo. Suốt cả quá trình học tập tại Trường ĐHQB, Y Phân luôn có kết quả học tập tốt và là gương mặt xuất sắc trong tham gia các phong trào, hoạt động của trường.

Sau vài lần hẹn, chúng tôi mới gặp được Y Phân bởi em khá bận rộn với các hoạt động xã hội. Khác xa với không ít học sinh (HS), sinh viên người dân tộc thiểu số (DTTS) là khá rụt rè, ngại tiếp xúc với người lạ thì Y Phân lại rất sôi nổi, hài hước và có chiều cao lý tưởng cùng gương mặt rất “sáng”.

Y Phân là con út trong một gia đình có kinh tế khó khăn. Bố mẹ em phải bươn chải sớm khuya, bám nương, bám rẫy để nuôi 7 người con. Ba anh, chị đầu của em không được đi học và Y Phân là người đầu tiên trong gia đình tốt nghiệp đại học. “Quê em còn nghèo lắm. Nhiều gia đình còn không lo đủ cái ăn nên việc cho con em theo học lên các bậc học THPT, trung cấp, cao đẳng, đại học là rất nan giải. Từ nhỏ, em phải phụ giúp cha mẹ việc nhà, làm rẫy nên ý thức sâu sắc cuộc sống vất vả của người dân quê mình. Vì vậy, em luôn mong muốn sau này lớn lên có việc làm ổn định để kiếm tiền phụ giúp gia đình nên quyết tâm khắc phục mọi khó khăn để học hành đến nơi đến chốn”, Y Phân chia sẻ.

Học hết bậc tiểu học, THCS, nhiều bạn bè cùng trang lứa với Y Phân phải dừng việc học để theo bố mẹ làm nương rẫy hoặc lập gia đình. Trong khi đó, em lại khăn gói vào TP. Đồng Hới để theo học bậc THPT tại Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh. Những năm tháng học tập tại ngôi trường này, em được tham gia nhiều phong trào, hoạt động và được thầy, cô, bạn bè quan tâm, giúp đỡ về mọi mặt, tạo động lực để em phấn đấu vươn lên trong học tập, cuộc sống.

Y Phân được nhiều bạn bè ví như bông hoa xinh đẹp của núi rừng.

Y Phân được nhiều bạn bè ví như bông hoa xinh đẹp của núi rừng.

Nói về quyết tâm theo nghề sư phạm, Y Phân bộc bạch: “Hành trình đến trường của em luôn có các thầy, cô giáo tận tình giúp đỡ. Đó là những người cha, người mẹ thứ hai của em, luôn động viên, hỗ trợ em về mọi mặt. Từ sự ân cần, giúp đỡ của các thầy, cô giáo đối với những HS có hoàn cảnh khó khăn, HS người DTTS càng gieo vào lòng em tình yêu đối với nghề dạy học. Em cũng rất thích trẻ con, thích hát, múa… nên lựa chọn ngành học mầm non để sau này có cơ hội về bản chăm sóc, dạy dỗ các em thơ”.

Ở môi trường đại học, Y Phân không chỉ tích cực học tập mà còn nhiệt tình tham gia các chương trình tình nguyện, hiến máu nhân đạo. Đặc biệt, sở hữu giọng hát hay, ngoại hình bắt mắt, lại nhanh nhẹn, hoạt bát, Y Phân luôn là “hạt nhân” trong các phong trào, hoạt động của trường.

Với suy nghĩ “tuổi trẻ chỉ đến một lần trong đời” nên phải sống trọn vẹn, Y Phân luôn nỗ lực để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Từ năm thứ hai đại học, Y Phân đã lên kế hoạch cụ thể cho bản thân để vừa bảo đảm việc học vừa tham gia nhiều hơn hoạt các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Không chỉ có mặt trong các phong trào tình nguyện của trường, Y Phân còn tham gia và trở thành thành viên trong ban chủ nhiệm Câu lạc bộ hiến máu tình nguyện tỉnh. Từ câu lạc bộ này, em được đi nhiều nơi, làm những công việc có ý nghĩa nhằm tuyên truyền, vận động mọi người tham gia hiến máu tình nguyện và lan tỏa các thông điệp về hiến máu cứu người. Em luôn có mặt trong các chương trình Hành trình đỏ và sẵn sàng hiến máu bất cứ lúc nào.

Trong năm 2023, em còn được tham gia Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung tại TP. Quy Nhơn do Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Bình Định tổ chức. Đây là dịp để em giới thiệu với bạn bè về bản sắc văn hóa quê hương mình và gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên dải đất miền Trung. Từ các hoạt động đó đã mang đến cho em nhiều trải nghiệm thú vị, giúp em có thêm kiến thức, kỹ năng trong cuộc sống để trưởng thành hơn.

Ghi nhận thành tích suốt 4 năm học tập, rèn luyện, Y Phân được Hội Khuyến học Trường ĐHQB biểu dương, khen thưởng, là niềm tự hào của gia đình, làng, bản. Dù trong hoàn cảnh nào, Y Phân cũng mang trong mình ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ với khát khao cống hiến cho cộng đồng, làng, bản của mình. Sự nỗ lực của em góp phần truyền cảm hứng, khơi dậy trong lòng các bạn trẻ, nhất là những HS, sinh viên người DTTS niềm tin và ý chí vươn lên để đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.

“Y Phân là cô gái đa tài, giàu nghị lực. Không chỉ học tốt, em còn có nhiều kỹ năng mềm, nổi bật là năng khiếu hát, múa, dẫn chương trình, thuyết trình… Các công việc giao cho, Y Phân đều cố gắng hoàn thành tốt nhất có thể. Đó là những yếu tố rất cần thiết đối với nghề dạy học trước yêu cầu đổi mới giáo dục. Hy vọng, mong ước chính đáng của em sẽ sớm thành hiện thực để em được chia sẻ kiến thức, góp phần tạo ra những thay đổi tích cực trên quê hương của mình”, Trưởng khoa Giáo dục Tiểu học-Mầm non, Chủ tịch Hội Khuyến học Trường ĐHQB Vương Kim Thành bày tỏ.

Nh.V

Nguồn Quảng Bình: https://www.baoquangbinh.vn/giao-duc/202408/hoa-cua-nui-2220043/
Zalo