Chăm lo cho trẻ em nghèo

Những năm qua, Tổ chức Holt International Children’s Services tại Việt Nam (Tổ chức Hỗ trợ trẻ em quốc tế tại Việt Nam - gọi tắt là Tổ chức Holt Việt Nam) đã hỗ trợ cho hàng nghìn trẻ em nghèo trên địa bàn tỉnh được đến trường. Từ nguồn hỗ trợ của Tổ chức Holt Việt Nam đã tiếp thêm niềm vui, hy vọng cho nhiều gia đình...

Tiếp sức cho em tới trường

5 giờ sáng, em Nguyễn Ngọc Ngân (xã Vĩnh Trung, TP. Nha Trang), học sinh lớp 10, Trường THPT Hà Huy Tập đã thức dậy quét dọn, lau nhà cửa, giặt đồ, đi chợ mua đồ ăn. Khi mọi thứ đã xong, Ngân mới cắp sách đến trường học. Trước khi đi, em không quên dặn bà: “Con đặt báo thức rồi, 10 giờ ngoại cắm cơm nha. Đồ ăn để trưa con đi học về nấu ù là xong. Con chào ngoại, con đi học”. Bố mất hồi Ngân lên lớp 4, trong một lần đi lặn biển bắt cá. Mẹ đi bước nữa nên Ngân phải sống với ông bà ngoại từ nhỏ. Thương cháu, dù tuổi cao, sức yếu, ông bà vẫn cố gắng đi bán vé số, bấm huyệt dạo để kiếm tiền lo cho Ngân ăn học. Nghiệt ngã thay, năm 2019, ông ngoại mất, gánh nặng cơm áo đè lên đôi vai gầy của bà Nguyễn Thị Tiếp (bà ngoại Ngân). Dù bị mù từ năm 1999, song hàng ngày bà Tiếp vẫn thuê xe ôm đi bấm huyệt dạo, mỗi ngày kiếm được khoảng 100.000 đồng lo cho cháu. Đưa tay áo lau dòng nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo, bà Tiếp tâm sự: “Còn sống ngày nào, tôi sẽ cố gắng để lo cho cháu, không để cháu đứt gãy con đường học tập”.

Em Nguyễn Ngọc Ngân đọc bài hay cho bà nghe.

Em Nguyễn Ngọc Ngân đọc bài hay cho bà nghe.

Thương ngoại, Ngân chăm chỉ học tập và tranh thủ mọi lúc rảnh để lo việc nhà. Những tấm giấy khen học sinh giỏi là phần thưởng Ngân dành tặng bà. Biết được hoàn cảnh của Ngân, từ năm lớp 6, Tổ chức Holt Việt Nam đã tiếp cận, trao tặng suất học bổng với mức 300.000 đồng/tháng trong 9 tháng đối với mỗi năm học cho Ngân. Nguồn hỗ trợ này được duy trì cho đến khi Ngân học xong lớp 12. Thương Ngân, một tổ chức xã hội tặng em chiếc xe đạp để đến trường. Ngân chia sẻ: “Em sẽ cố gắng học tập tốt để không phụ lòng ngoại và sự hỗ trợ của mọi người. Có đi học em mới thực hiện được ước mơ sau này được làm việc trong lĩnh vực ngân hàng”.

Sau nhiều lần hẹn, chúng tôi mới gặp được em Trần Đức Lương (phường Phước Long, Nha Trang), học sinh lớp 10 chuyên Hóa, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn. Bởi hết giờ học chính trên lớp em lại đi học thêm, học nhóm. Lương tâm sự: “Chỉ học tập tốt thì sau này em mới có việc làm, thu nhập ổn định để phụng dưỡng mẹ, chăm lo chị gái. Em sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ công sức, mong mỏi của mẹ”. Hoàn cảnh gia đình Lương khá éo le, bố mất do căn bệnh ung thư, chị gái bị khuyết tật tâm thần, một mình bà Trần Thị Ngọc (mẹ Lương) tần tảo lo cho các con. Công việc dọn nhà thuê, bán sữa đậu nành với thu nhập thất thường khiến cuộc sống của 3 mẹ con luôn thiếu trước, hụt sau. Cũng vì lo nghĩ nhiều, ăn uống thất thường nên căn bệnh đau bao tử thường xuyên hành hạ bà Ngọc. Sợ tốn kém, bà Ngọc không đi khám bác sĩ mà chỉ mua thuốc uống để giảm cơn đau. Biết được hoàn cảnh của Lương, Tổ chức Holt Việt Nam đã dành tặng em suất học bổng trị giá 300.000 đồng/tháng cho 9 tháng mỗi năm học kể từ năm lớp 6. Căn nhà cũ rộng 30m2 của 3 mẹ con bị xuống cấp cũng đã được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hỗ trợ hơn 60 triệu đồng sửa lại. Bà Ngọc chia sẻ: “Thấy con chăm ngoan học tập và năm nào cũng đạt học sinh giỏi, tôi mừng lắm. Đó là động lực để tôi cố gắng nuôi con ăn học đến nơi, đến chốn. Tôi cũng rất biết ơn sự hỗ trợ của Tổ chức Holt Việt Nam và các sở, ngành, địa phương”.

Bà Trần Thị Ngọc kiểm tra việc học tập của con mình là em Trần Đức Lương.

Bà Trần Thị Ngọc kiểm tra việc học tập của con mình là em Trần Đức Lương.

Hỗ trợ sinh kế cho các gia đình

Vừa đi học về, chị em Nguyễn Trí Tài (sinh năm 2019) và Nguyễn Ngọc Hải Yến (sinh năm 2014) cùng mẹ là bà Nguyễn Thị Kim Loan (xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh) chạy ù đi lấy thóc, cám cho gà ăn. Đôi mắt 2 chị em tròn xoe, miệng cười tươi thích thú khi nhìn những chú gà ríu rít mổ thóc. Thấy chúng tôi, bà Loan khoe: “50 con gà này do Tổ chức Holt Việt Nam trao sinh kế để tôi nuôi nhân đàn, tạo thu nhập lo cho 2 con ăn học đấy”. Vợ chồng ly thân, bà Loan đưa 2 con về ở với bà ngoại đã hơn 5 năm nay. Công việc bóc vỏ tôm thuê của bà Loan thất thường nên thu nhập mỗi tháng chỉ được 2 triệu đồng. Từ ngày bị gãy khớp háng, bà ngoại không đi bán vé số được khiến cuộc sống gia đình càng thiếu thốn. Qua tìm hiểu hoàn cảnh bà Loan, Tổ chức Holt Việt Nam đã trao suất hỗ trợ sinh kế trị giá gần 7 triệu đồng. Thể theo nguyện vọng của bà Loan, số tiền này được dùng để mua gà giống, thức ăn, làm chuồng trại; phần còn lại dùng để mua đồ dùng học tập, quần áo cho 2 con. Bà Loan chia sẻ: “Tôi sẽ cố gắng chăm nuôi và nhân đàn, có như vậy các con tôi mới vững bước tới trường”.

Đến xã Diên Tân (Diên Khánh), chúng tôi thăm gia đình bà Trần Thị Thanh Nhung vào ngày cuối tuần. Cả 3 mẹ con bà Nhung đang tất bật làm bánh chuối chiên, mùi thơm ngào ngạt, khách vào mua liên tục. Đôi tay thoăn thoắt, bà Nhung cười tươi chia sẻ: “Nhờ Tổ chức Holt Việt Nam hỗ trợ sinh kế cho 2 con gần 6 triệu đồng vào đầu năm 2024 nên tôi mới có điều kiện mở quán bán bánh chuối chiên, đồ lặt vặt, nước mía để cải thiện cuộc sống. Chịu khó mỗi ngày cũng kiếm được khoảng 200.000 đồng để lo cho 2 con ăn học”. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, vì không chịu nỗi cảnh nghèo khó, người chồng đã bỏ đi biệt tăm, để lại cho bà Nhung gánh nặng chăm lo 2 con còn nhỏ. Thương con, bà cần mẫn làm đủ thứ nghề nhưng vẫn không đủ sống. Trong lúc khó khăn, Tổ chức Holt Việt Nam đã tiếp cận trao sinh kế cho bà. Trước đó, chính quyền địa phương đã hỗ trợ 40 triệu đồng xây cho mẹ con bà căn nhà mới rộng 40m2. Mỗi lần nhìn các con chăm ngoan học tập, bà Nhung như thấy thêm niềm tin, hy vọng vào tương lai tươi sáng của các con ở phía trước…

Vì tương lai của trẻ

Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Giám đốc Tổ chức Holt Việt Nam chia sẻ, Holt là tổ chức phi chính phủ của Hoa Kỳ, triển khai các chương trình phát triển và viện trợ nhân đạo tại Việt Nam từ năm 1973, gồm: Chăm sóc y tế, phát triển kinh tế hộ, giáo dục mầm non, học bổng và học nghề, dinh dưỡng, hỗ trợ bà mẹ đơn thân, hỗ trợ tìm gia đình ổn định cho trẻ. Nhóm đối tượng ưu tiên là trẻ em thuộc những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tại các cơ sở bảo trợ xã hội. Ở Khánh Hòa, chương trình được triển khai từ năm 2016 và tính đến tháng 9-2024, Tổ chức Holt Việt Nam đã hỗ trợ dinh dưỡng cho 146 lượt trẻ em tại các cơ sở bảo trợ xã hội; hỗ trợ gửi trẻ mầm non cho gần 800 trẻ; trao hơn 700 suất học bổng cho trẻ em nghèo; cấp vốn cho 328 hộ gia đình cải thiện điều kiện kinh tế; hỗ trợ 66 phụ nữ mang thai đơn thân. Tổng kinh phí Tổ chức Holt Việt Nam hỗ trợ các chương trình đến nay gần 7 tỷ đồng. “Năm 2025, dự kiến chúng tôi sẽ hỗ trợ cho hơn 1.000 trẻ em thông qua các chương trình. Do đó, chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ tích cực của UBND tỉnh, các sở, ngành để lan tỏa những việc làm thiết thực, góp phần tiếp sức, nâng bước tương lai cho trẻ em”, bà Hương tâm sự.

Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Nha Trang nhận học bổng từ Tổ chức Holt Việt Nam.

Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Nha Trang nhận học bổng từ Tổ chức Holt Việt Nam.

Ông Phạm Thái Đài - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, sự hỗ trợ của Tổ chức Holt Việt Nam rất ý nghĩa và thiết thực. Qua đó, đã giúp nhiều trẻ em thuộc hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có nguy cơ bỏ học được tiếp sức đến trường viết tiếp ước mơ; tạo điều kiện cho nhiều gia đình có việc làm, thu nhập để chăm sóc, nuôi trẻ ăn học; giúp nhiều bà mẹ đơn thân ổn định tâm lý để sinh con và vươn lên trong cuộc sống; giúp trẻ em mồ côi cải thiện về dinh dưỡng, nâng cao sức khỏe. Những hỗ trợ đó đã tạo niềm tin, động lực, hy vọng về tương lai tươi sáng cho các em. Thời gian tới, sở và các đơn vị, địa phương sẽ luôn đồng hành với Tổ chức Holt Việt Nam trong triển khai các chương trình để góp sức biến ước mơ của các em thành hiện thực…

VĂN GIANG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phong-su/202410/cham-locho-tre-em-ngheo-2917396/
Zalo