Hòa bình đẹp biết bao!
Những ngày này, đây là con đường âm vang nhiều nhất trong lòng người dân thành phố nói riêng và người dân cả nước nói chung.
Từ 16 giờ, dưới cái nắng chớm hè đã gay gắt nhưng từng đoàn người vẫn hồ hởi đi bộ hướng về khu trung tâm thành phố - đường Lê Duẩn, để xem buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành cấp nhà nước chào mừng lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Các chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành tại TP HCM
Những ngày này, đây là con đường âm vang nhiều nhất trong lòng người dân thành phố nói riêng và người dân cả nước nói chung. Nơi ấy sẽ diễn ra chương trình trọng đại chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sự háo hức hiện rõ trên từng khuôn mặt của những ông bà, những cô bác và cả những người còn rất trẻ, thậm chí là các cháu thiếu nhi.
Các chiến sĩ trong sự chào đón nồng nhiệt của người dân TP HCM. CLIP: QUỲNH TRÂM
Với những người lớn tuổi, ký ức về ngày thống nhất còn in đậm và ngày nay thêm một lần nhớ lại để cùng trân trọng quý báu. Còn với người trẻ, vượt qua sự hiếu kỳ được nhìn ngắm những người lính, cảm nhận từng bước chân và khí thế của lực lượng vệ quốc, còn là sự tưởng nhớ và biết ơn những con người mang lại hòa bình, để đất nước có đủ cơ hội sánh vai cùng thế giới.
Những ngày này, hình ảnh đẹp mà mọi người dễ thấy chính là tình cảm gắn bó giữa những người lính và nhân dân thành phố. Dưới cái nắng gắt, họ chờ đợi các chàng trai đen nhẻm của binh chủng pháo binh bắn những loạt đại bác ở bến Bạch Đằng. Sau đó họ hòa vào với người dân chụp những tấm hình lưu niệm cùng các em nhỏ, các bạn thanh niên và chụp hình với những cựu binh hiền lành dạo bước trên quê hương. Tình quân dân gắn bó, đậm đà và pha chút ngỡ ngàng trong ngày yên bình bên chiếc áo chiến binh.
Những khoảnh khắc không thể nào quên
Trong cuộc phỏng vấn mới đây của Báo Người Lao Động với một cựu chiến binh (80 tuổi, từ chiến trường Quảng Trị ngày xưa) vừa vào thành phố xem duyệt binh, ông rưng rưng nói: "Đi để cảm nhận quê hương hòa bình. Hòa bình quý giá lắm!".
Trong tâm thức của bất cứ dân tộc nào, hòa bình rất quý giá. Hòa bình là tất cả. Hơn ai hết, dân tộc Việt càng cảm nhận giá trị của hòa bình. Qua mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước, dải đất này từng tất đất, từng địa danh, từng hình thể núi sông vẫn còn lưu đậm tàn tích của bao cuộc chiến chinh. Cái giá của hòa bình thật đớn đau và luôn in hằn trong ký ức bao thế hệ.
Trong cuộc biến động chính trị dữ dội như hiện nay, bao quốc gia tưởng chừng có thể phát triển lâu dài lại bất ngờ đổ nát bởi chiến tranh. Trong thời đại tưởng chừng đang nắm tay nhau hướng tới tương lai nhưng nhiều vùng đất vẫn ầm vang tiếng súng. Á, Âu hay viễn dương xa xăm vẫn còn mất mát, tang thương vì người dân còn ngã xuống vì bom đạn. Trong bối cảnh này, chúng ta đã có nửa thế kỷ yên bình và đủ lực để hướng tới một tương lai thịnh vượng. Từ một đất nước bị tàn phá bởi chiến tranh, chỉ sau vài thập kỷ, đến nay chúng ta đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, có 34 đối tác chiến lược và toàn diện. Việt Nam hiện nằm trong top 35 nền kinh tế thế giới và top 20 quốc gia có thương mại quốc tế lớn nhất.
Vị thế này cùng với tài sản là con người Việt Nam chịu thương, chịu khó và luôn kiên cường trong nghịch cảnh, chúng ta đang xây dựng cuộc sống ấm no trong hòa bình. Cuộc sống mà người già được chăm sóc, người trẻ tự do xây dựng ước mơ, trẻ em tung tăng đến trường trong môi trường sạch đẹp…
Hòa bình đẹp biết bao!