Cựu chiến binh 76 tuổi 'lái xe xuyên Việt' đã đến Biên Hòa, chuẩn bị dự lễ diễu binh 30-4 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 26-4, cựu chiến binh Trần Văn Thanh (76 tuổi, ngụ tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã đến thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai trong hành trình chạy xe máy hơn 1,3 ngàn km từ Nghệ An vào Thành phố Hồ Chí Minh để xem diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Chân dung cựu chiến binh Trần Văn Thanh, 76 tuổi, lái xe máy từ Bắc vào Nam xem diễu binh chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: Minh Tài

Chân dung cựu chiến binh Trần Văn Thanh, 76 tuổi, lái xe máy từ Bắc vào Nam xem diễu binh chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: Minh Tài

Là cựu chiến binh từng chiến đấu ở mặt trận B5 (khu vực Đường 9 - Bắc Quảng Trị) trong kháng chiến chống Mỹ, ông Thanh cho biết, hành trình lần này không chỉ là mong muốn được tận mắt chứng kiến buổi lễ diễu binh chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mà còn là dịp để ông tri ân đồng đội và nhìn lại sự thay đổi của đất nước sau 50 năm thống nhất.

“Ngày hôm nay có mặt tại Đồng Nai là đã đến rất gần Thành phố Hồ Chí Minh, tôi càng cảm thấy hừng hực khí thế, như ngày chuẩn bị giải phóng miền Nam. Lòng tôi rất phấn khởi tiến về thành phố mang tên Bác - Thành phố Hồ Chí Minh” - ông Thanh xúc động nói.

Ông Trần Văn Thanh đi qua khu vực cổng chào thành phố Biên Hòa. Ảnh: Minh Tài

Ông Trần Văn Thanh đi qua khu vực cổng chào thành phố Biên Hòa. Ảnh: Minh Tài

Ông Thanh khởi hành từ thành phố Vinh ngày 17-4 bằng xe máy Honda Dream đời cũ. Trung bình mỗi ngày, ông di chuyển từ 150-200km. Để tránh nắng nóng, ông thường khởi hành lúc 6 giờ sáng, sau đó nghỉ trưa và tiếp tục đi vào đầu giờ chiều.

“Tôi dùng phương tiện xe máy vì muốn ngắm đất nước qua 50 năm đổi mới. Qua đèo Ngang, đèo Hải Vân khung cảnh rất đẹp. Và suốt dọc đường đi, tôi đã chứng kiến rằng nhân dân Việt Nam ta bây giờ có cuộc sống ấm no, hạnh phúc" - ông chia sẻ thêm.

Đi đến đâu cũng có người dân nhiệt tình đồng hành với ông. Ảnh: Minh Tài

Đi đến đâu cũng có người dân nhiệt tình đồng hành với ông. Ảnh: Minh Tài

Trên hành trình, ông ghé thăm nhiều địa danh lịch sử, trong đó có chiến trường xưa ở Quảng Trị để thắp hương cho đồng đội. Trận chiến "81 ngày đêm" bảo vệ Thành cổ Quảng Trị là một trong những trận đánh ác liệt nhất trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, nơi quân và dân ta giành giật từng tấc đất với địch. Nhiều đồng đội của ông Thanh đã ngã xuống tại đây.

Trong quá trình di chuyển, ông Thanh gặp phải một số trở ngại nhỏ. Tuy nhiên, ông cho biết sức khỏe vẫn ổn định và không ảnh hưởng đến tiến độ hành trình.

Sau một đêm nghỉ ngơi tại nhà người quen ở thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom. 5 giờ 30 sáng 26-4, ông Thanh tiếp tục di chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh.

Khi đi qua địa phận thành phố Biên Hòa, nhiều người dân tỏ ra ngạc nhiên và vui mừng khi nhận ra người cựu chiến binh được nhắc đến nhiều ngày qua trên mạng xã hội. Hình ảnh ông cụ 76 tuổi lái chiếc xe máy cũ mang theo lá cờ Tổ quốc đã truyền cảm hứng cho nhiều người. Ai nhận ra ông đều dừng xe xin chụp ảnh, hỏi thăm và gửi tặng ông nước, bánh, kèm theo những lời chúc bình an.

Người dân háo hức xin chụp ảnh cùng với cựu chiến binh. Ảnh: Minh Tài

Người dân háo hức xin chụp ảnh cùng với cựu chiến binh. Ảnh: Minh Tài

Anh Đinh Ngọc Hà (ngụ phường Long Bình, thành phố Biên Hòa) chia sẻ: “Tôi đã theo dõi hành trình của ông Thanh từ khi ông khởi hành ở Nghệ An. Hôm nay, tôi dậy từ 5 giờ sáng để ra đón ông. Khi tận mắt gặp ông, tôi thực sự rất xúc động. Hình ảnh một người cựu chiến binh tự mình vượt hàng ngàn cây số để vào Nam dự lễ diễu binh khiến tôi nghĩ đến bố mình, cũng là cựu chiến binh nhưng hiện đang sống ngoài quê, không có điều kiện tham dự dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam lần này. Vì vậy, tôi rất mong ông Thanh sẽ hoàn thành trọn vẹn hành trình đầy ý nghĩa, như thay mặt cho bố tôi vào Nam”.

Minh Hạnh

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202504/cuu-chien-binh-76-tuoi-lai-xe-xuyen-viet-da-den-bien-hoa-chuan-bi-du-le-dieu-binh-30-4-tai-thanh-pho-ho-chi-minh-6d5080f/
Zalo