Hồ Văn Cường chính thức thông báo cưới vợ vào ngày 26/5
Sáng 23/5, Hồ Văn Cường đăng tải thông báo cưới vợ trên trang cá nhân, một cách mộc mạc, chân thành.
“Trân trọng kính mời: ông bà, cô, dì, chú, bác, anh chị em, bạn bè gần xa… bớt chút thời gian thu xếp công việc về chung vui với Vợ Chồng con/cháu/em…”, Hồ Văn Cường chia sẻ trên trang cá nhân.
Không thiệp hồng, không ồn ào, không phô trương, chỉ là một dòng chia sẻ, như một lời nhắn chân tình của Hồ Văn Cường, người từng đi qua những nốt trầm sâu nhất của sự nghiệp, để hôm nay chính thức khởi đầu một chặng đời mới, trưởng thành và đầy trách nhiệm.

Sáng 23/5, Hồ Văn Cường đăng tải thông báo cưới vợ trên trang cá nhân, một cách mộc mạc, chân thành. Ảnh: FBNV
Lễ thành hôn của Hồ Văn Cường sẽ diễn ra vào ngày 26/5 tại gia đình nhà trai. Trước đó, anh và Nguyễn Linh – người bạn đồng hành suốt nhiều năm qua đã tổ chức một buổi lễ tại nhà thờ. Một sự gắn kết bền chặt, giản dị nhưng đầy cảm xúc, như chính con người của Văn Cường: không hoa mỹ nhưng đủ chân thành để khiến người khác tin.
“Tôi yêu vợ rất nhiều. Tôi sẽ luôn bảo vệ, yêu thương và trân trọng vợ suốt đời. Có gia đình rồi, tôi nỗ lực nhiều hơn để kiếm tiền chăm lo vợ và gia đình”, Hồ Văn Cường từng chia sẻ với Saostar sau ngày cưới tại nhà thờ.
Và quả thực, chàng hậu vệ trẻ của SLNA đang trở lại mạnh mẽ không chỉ trong đời sống cá nhân mà cả trên sân cỏ. Từ một cầu thủ từng đối diện với án cấm thi đấu hai năm, bị lãng quên trong màu áo CAHN với vỏn vẹn 420 phút thi đấu ở mùa giải 2024, Hồ Văn Cường giờ đây là trụ cột nơi hành lang phải của SLNA, chơi bền bỉ, bản lĩnh và thi đấu với một tâm thế khác – tâm thế của một người đàn ông thực sự.
Ở SLNA, anh tìm thấy lại chính mình. Một mái nhà đúng nghĩa, nơi anh được tin tưởng, được lắng nghe và được yêu thương như một phần máu thịt của bóng đá xứ Nghệ. Chính niềm tin ấy đã giúp Văn Cường “tái sinh” – không phải bằng cú sút hay pha tắc bóng, mà bằng sự bền bỉ, kiên trì và trưởng thành qua từng trận đấu.

Hồ Văn Cường cưới vợ. Ảnh: NVCC
Trong bóng đá, có những bản hợp đồng mang tính chuyên môn. Cũng có những bản hợp đồng mang tính con người – nơi một cầu thủ tìm thấy lại giá trị của bản thân. Với Hồ Văn Cường, bản hợp đồng với SLNA là khởi đầu của cả hai điều ấy.
Và bây giờ, với một cuộc hôn nhân được anh trân trọng và công khai đầy ấm áp, Hồ Văn Cường không chỉ là cầu thủ mang áo số quen thuộc trên sân Vinh – mà còn là một người đàn ông thực thụ, biết sống cho những người mình yêu thương và nỗ lực để xứng đáng với họ.
Ngày 26/5 sẽ là một ngày đặc biệt. Không chỉ với Hồ Văn Cường và gia đình anh, mà với cả những ai từng yêu quý, từng tiếc nuối cho một tài năng suýt đánh mất mình. Giờ đây, Hồ Văn Cường đã trở lại, bằng trái tim nóng và một cái đầu lạnh, với trái bóng dưới chân và những người thân yêu phía sau.