HLV Việt Thắng xúc động sau chiến thắng trước Long An

CLB Phù Đổng Ninh Bình của HLV Việt Thắng đã đánh bại Long An 2-0 để nâng chuỗi toàn thắng ở Giải Hạng nhất lên con số 13.

Trong chuyến làm khách chiều 12-4, CLB Phù Đổng Ninh Bình hành quân đến sân nhà của Long An và giành chiến thắng 2-0, hai bàn được ghi bởi Thanh Thịnh và Ngọc Lâm. Bàn ấn định tỉ số của Ngọc Lâm, Hoàng Đức là người kiến tạo, nâng số lần kiến tạo ở Hạng nhất 2024-2025 lên 8, cùng 3 bàn thắng.

Chiến thắng không chỉ mang ý nghĩa về mặt điểm số, mà còn đặc biệt với cá nhân HLV Nguyễn Việt Thắng khi trở lại Long An với một cách rất đặc biệt: "Cảm giác rất là thân thuộc, tuyệt vời. Tôi nói thật quê hương là đặc biệt nhất, không gì hạnh phúc bằng việc chơi bóng ở quê hương. Cầu thủ chuyên nghiệp thi luôn di chuyển, tôi có 17 năm sự nghiệp, 9 năm ở Long An (hai giai đoạn: 3 năm và 6 năm) nên có nhiều kỷ niệm đẹp".

Nói thêm về màn trình diễn của học giúp nâng chuỗi toàn thắng lên 12 trận ở giải, HLV Việt Thắng cho biết: "Bóng đá chuyên nghiệp, càng về quê thì tôi càng muốn chứng minh mình bản thân có sự nghiệp cầm quân ổn. Trận đấu này thì toàn đội di chuyển từ nhiệt độ 18-22 độ C, vào nơi 34-38 độ, tôi rất cảm kích tinh thần và thái độ của cầu thủ khi cắn răng thi đấu dưới nhiệt độ nắng nóng và một mặt sân chưa tốt".

Trước câu hỏi về khả năng cạnh tranh chức vô địch khi Phù Đổng Ninh Bình đang có phong độ ổn định và ra khoảng cách lớn với các đối thủ, HLV Việt Thắng thận trọng: "Bóng đá là vậy, không ai nói trước được điều gì. Real Madrid từng hơn Barcelona 10 điểm rồi cũng bị vượt qua.

Chúng tôi đang hơn Bình Phước 9 điểm, nên chẳng có lý do gì để tự mãn hay nói đến chức vô địch lúc này. Toàn đội cần giữ đôi chân trên mặt đất, tập trung cho trận đấu sắp tới gặp Khánh Hòa, từng bước xây chắc vị trí, không nghĩ xa".

CLB Phù Đổng Ninh Bình (xanh) giành chiến thắng 2-0 trên sân nhà của Long An

CLB Phù Đổng Ninh Bình (xanh) giành chiến thắng 2-0 trên sân nhà của Long An

HLV Việt THắng cũng cho biết bản thân luôn nghĩ tập trung vào Giải Hạng nhất, nhưng cũng muốn tiến xa ở Cúp Quốc gia nhưng loạt 11 m may rủi đã phải dừng bước trước Bình Dương. Cá nhân ông và đội đều tiếc nuối vì phải dừng lại.

Trong trận thắng này, Phù Đổng Ninh Bình được tận hưởng bầu không khí sôi động của người hâm mộ Long An. Nói về điều này, chiến lược gia có nhiều kỷ niệm với Long An cho biết việc nhìn lên khán đài rất cảm xúc. Điều đó còn khiến ông nhớ về những đồng đội đã giúp bản thân phát triển sự nghiệp như Tài Em, Minh Phương.

Quốc An - Ảnh: Thạo Hoàng

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/hlv-viet-thang-xuc-dong-sau-chien-thang-truoc-long-an-196250412204228912.htm
Zalo