Thất vọng với HLV Vũ Hồng Việt

Nam Định FC đã không thắng TP.HCM mà còn có thêm nỗi buồn với tấm thẻ đỏ của Romulo. Đây chắc chắn là ngày thất vọng với HLV Vũ Hồng Việt.

Một buổi tối tại Thiên Trường, nơi lẽ ra phải là điểm tựa cho giấc mơ vô địch của Nam Định FC. Nhưng rồi, tất cả chỉ còn đọng lại một cảm giác: thất vọng. Thất vọng về kết quả, về lối chơi, và trên hết về chính HLV Vũ Hồng Việt.

HLV Vũ Hồng Việt gây thất vọng. Ảnh: CLB Nam Định

HLV Vũ Hồng Việt gây thất vọng. Ảnh: CLB Nam Định

Nam Định chỉ giành được 1 điểm trước TP.HCM – đội bóng đang lo lắng khi nằm trong nhóm chưa an toàn trong cuộc đua trụ hạng và gặp vô vàn khó khăn về nhân sự. Đến mức, trước giờ bóng lăn, cựu trung vệ tuyển Việt Nam – Adriano Schmidt phải đăng ký làm thủ môn dự bị, do đội khách chỉ còn đúng một người gác đền thực thụ. Vậy nhưng, cái thế thua thiệt ấy không khiến TP.HCM sụp đổ. Họ thậm chí còn khiến khán đài Thiên Trường phải câm lặng với bàn thắng mở tỷ số từ rất sớm.

Sai lầm của Lâm Ti Phông và cú dứt điểm của Thanh Thảo ngay phút 11 đã khiến Nam Định choáng váng. Đội chủ nhà gỡ hòa nhờ pha sút phạt đẳng cấp của Romulo ở phút 61, nhưng phần còn lại của trận đấu là một chuỗi bế tắc đến khó tin.

Trong thế trận được chơi hơn người từ phút 82 sau khi Đào Quốc Gia bên phía TP.HCM nhận thẻ đỏ, Nam Định không những không ghi thêm bàn, mà còn tự bắn vào chân mình. Romulo, người mang lại hy vọng bằng cú đá phạt tuyệt đẹp, lại bị truất quyền thi đấu cuối trận. Một điểm, một thẻ đỏ, và một cú trượt nhịp tai hại trong cuộc đua vô địch.

Nam Định FC chỉ có một điểm trước TP.HCM. Ảnh: CLB Nam Định

Nam Định FC chỉ có một điểm trước TP.HCM. Ảnh: CLB Nam Định

Người ta có quyền thất vọng với HLV Vũ Hồng Việt. Gặp một đối thủ tổn thất nghiêm trọng, lại chơi hơn người ở cuối trận, nhưng Nam Định không thể ghi bàn. Mọi thứ rõ ràng khó làm hài lòng khán giả Nam Định.

Một trận hòa trên sân nhà trước đội áp chót bảng, với hình ảnh bế tắc kéo dài gần cả trận, là điều không thể bào chữa. Nam Định không thể thắng TP.HCM trên sân nhà, và người đứng mũi chịu sào – HLV Vũ Hồng Việt phải là người đầu tiên nhìn lại vấn đề của đội bóng, trong bối cảnh cuộc đua vô địch rất nóng bỏng.

Đội hình thi đấu:

CLB Nam Định: Nguyên Mạnh, Hồng Duy, Thanh Hào, Lucas Alves, Văn Kiên, Ti Phông, Caio Cesar, Văn Đạt, Tuấn Anh, Romulo, Văn Toàn.

CLB TP.HCM: Mạnh Cường, Vũ Tín, Thanh Thảo, Hoàng Phúc, Việt Hoàng, Duarte, Mạnh Cường, Quốc Gia, Thanh Khôi, Endrick, Văn Bình.

Bá Hổ

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/that-vong-voi-hlv-vu-hong-viet-202504132039078177.html
Zalo