HLV Ruben Amorim: 'Tôi sẽ rời đi ngày hôm sau mà không cần bồi thường...'
Bàn thắng duy nhất của Brennan Johnson giúp Tottenham giành chiến thắng 1-0 tại Bilbao, qua đó đẩy Quỷ đỏ vào một mùa giải không danh hiệu, nhưng HLV Ruben Amorim vẫn tin tưởng ông sẽ làm tốt hơn và nếu MU không cần, ông sẽ đi.
Mùa giải của Manchester United đang kết thúc theo cách phù hợp. Sau một chiến dịch Premier League thảm hại (đã thua 18 trận cho đến nay), thầy trò HLV Ruben Amorim vừa bị Tottenham Hotspur đánh bại 1-0 trong trận chung kết UEFA Europa League. Mặc dù vậy, HLV Ruben Amorim vẫn khẳng định ông là người phù hợp để dẫn dắt CLB tiến lên phía trước, và tuyên bố ông không có kế hoạch rời Old Trafford sau trận đấu cuối cùng của mùa giải.
Rạng sáng 22-5, lần thứ 4 trong mùa giải, Man United gục ngã bởi Tottenham ở chung kết Europa League, trong lúc họ đang hướng đến vị trí thấp nhất trong kỷ nguyên Premier League. Điều đó càng làm tăng áp lực lên HLV Ruben Amorim, người chỉ mới nắm quyền vào giữa tháng 11 nhưng chỉ giành được 6 chiến thắng trong số 26 trận đấu đỉnh cao của mình.
Europa League đã mang đến cho ông thầy trẻ người Bồ Đào Nha cơ hội để tặng người hâm mộ một điều gì đó, nhưng rồi Man United đã thất bại ở rào cản cuối cùng. Phát biểu với TNT Sports sau trận đấu, HLV Ruben Amorim chia sẻ: "Tôi tự tin rằng mình vẫn là chính mình. Hơn cả lúc ban đầu! Tôi biết rằng thất bại sẽ rất khó khăn, và chúng tôi đã thua một đội bóng Anh. Tôi cũng biết sự kiên nhẫn của người hâm mộ thực sự cạn kiệt trong mùa giải tới.

Man United chính thức trắng tay ở mùa giải này, sau trận chung kết Europa League tiếp tục thua Spurs. Ảnh: GETTY.
Nhưng tôi đảm bảo tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi không từ chức, không ra đi. Tôi thực sự tự tin, bởi vì tôi hiểu CLB, tôi biết ý nghĩa của việc huấn luyện đội bóng này. Tôi hiểu CLB này cần gì, và tôi có nhiều công cụ hơn để làm công việc của mình”.
HLV Ruben Amorim nắm quyền khi thay thế Erik ten Hag vào giữa mùa giải, vì vậy ông không thể gánh vác trách nhiệm cho mỗi trận thua trong số 18 trận thua của đội. Nhưng Quỷ đỏ phải chịu một số trận thua đáng tiếc dưới sự dẫn dắt của ông, đặc biệt là ở giải trong nước khi họ đang ở vị trí thứ 16 và chỉ còn một trận đấu nữa.
Thất bại trước Spurs là trận thua thứ ba liên tiếp của họ trên mọi đấu trường, không ghi được bàn thắng nào trong quá trình này. Nhưng ông thầy 49 tuổi không mong chờ bị sa thải. "Tôi không lo lắng về điều đó (bị sa thải)", HLV Ruben Amorim nói thêm, "Nếu (hội đồng quản trị) nói “Ruben, tốt hơn là nên thay đổi”, tôi sẽ rời đi vào ngày hôm sau mà không cần bồi thường.

HLV Ruben Amorim ngậm ngùi với chiếc cúp bị bỏ lỡ. Ảnh: GETTY.
Nhưng tôi nhận ra rất nhiều điều trong sự tự tin của mình, trong cách tôi làm việc, nên tôi không lo lắng về điều đó. Nỗi đau lớn nhất của Man United là thua các trận đấu và thua trận chung kết, mà không mang lại điều gì cho người hâm mộ, đặc biệt là các cầu thủ của tôi. Bất cứ khi nào họ muốn, tôi thực sự tự tin vào bản thân và tôi sẽ tiếp tục làm công việc của mình, nếu hội đồng quản trị muốn như thế”.
HLV Ruben Amorim cũng nhận được sự ủng hộ của một huyền thoại Man United. Cựu đội trưởng Rio Ferdinand đã theo dõi chặt chẽ khi CLB cũ của mình phải chịu thất bại liên tiếp trong chiến dịch 2024-2025. Nhưng cựu tuyển thủ Anh tin rằng vẫn còn quá sớm để đánh giá liệu HLV Ruben Amorim có thành công ở Old Trafford hay không.
"Tôi nghĩ anh ấy cần được trao một cơ hội", Ferdinand nói, "Bạn không thể đầu tư vào một người quản lý và không cho anh ta khả năng xáo trộn đội hình, hoặc đưa một số cầu thủ phù hợp để thực hiện triết lý của mình. Cách chơi của Amorim, so với thời kỳ trước, là rất, rất khác biệt về đội hình, và về những gì ông ấy muốn họ làm.

MU sắp sửa kết thúc một chiến dịch thảm hại. Ảnh: GETTY.
HLV Ruben Amorim cần có thời gian điều chỉnh một vài thứ để thay đổi triết lý và bản sắc của ông ấy. Nên nhớ Amorim chưa có thời gian chuẩn bị trước mùa giải. Và tôi chắc chắn là ông ấy chưa có nhiều thời gian trên sân tập để huấn luyện những cầu thủ nhiều như ông muốn. Tôi nghĩ Amorim cần một vài điều như thế và một khoảng thời gian tuyển dụng để đưa ra phán đoán thực tế.
Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi nghĩ chính HLV Ruben Amorim đã nói đây là một mùa giải tồi tệ, là một mùa giải thảm họa trong nước. Và sau đó không giành được chiến thắng ở Europa League, sau khi đã dồn hết trứng vào giỏ, thì đây cũng là một thảm họa theo nghĩa khác. Nhưng suy cho cùng, tôi nghĩ Amorim cần thời gian".

Son Heung-min và đồng đội Tottenham đăng quang Europa League thuyết phục. Ảnh: GETTY.
Trong khi đó, chuyên gia Glenn Hoddle của TNT Sports cho biết Man United cần phải có khởi đầu mạnh mẽ cho mùa giải tới, nếu không, ông tin rằng HLV Ruben Amorim luôn cảm thấy khó khăn: "Tôi nghĩ anh ấy sẽ chịu áp lực nếu không khởi đầu tốt vào năm sau, trong 10 trận đầu tiên rất quan trọng đối với Man United.
Thực sự HLV Ruben Amorim không đến vào thời điểm anh ấy muốn, là vào cuối mùa giải. Anh ấy không có bất kỳ cầu thủ nào thực sự cảm thấy là của mình. Amorim không có thời gian để hoàn thiện hệ thống, như việc họ chưa bao giờ chơi với ba hậu vệ trong nhiều năm. Hiện tại, ngoài Bruno Fernandes, họ không có cầu thủ nào đạt đẳng cấp thế giới. Man United không có cầu thủ nào đặc biệt mà CLB này luôn có trong đội hình của họ”.