Cái kết cho trò bẩn của đội Theerathon trước CLB CAHN

Một tình huống hy hữu diễn ra trong trận chung kết lượt về giữa CLB Buiram và CLB CAHN, phản ánh sự xấu xí bên phía đội chủ nhà.

Phút 118 tại sân Chang Arena, chức vô địch tưởng chừng đã nằm trọn trong tay Buriram United khi họ đang dẫn CLB CAHN 3-2. Nhưng rồi một khoảnh khắc biến hai thành viên ban huấn luyện của nhà vô địch Thai League trở thành trò hề cho khán giả, và kéo trận đấu vào loạt đá phạt đền định mệnh.

Trận chung kết lượt về giữa CLB Buiram và CLB CAHN diễn ra hấp dẫn nhưng nhiều tranh cãi. Ảnh: CLB CAHN

Trận chung kết lượt về giữa CLB Buiram và CLB CAHN diễn ra hấp dẫn nhưng nhiều tranh cãi. Ảnh: CLB CAHN

Cụ thể, Văn Đô chuẩn bị thực hiện quả phạt góc bên cánh trái. Thời gian chỉ còn hơn 1 phút đá chính, hy vọng gần như đã cạn với đội bóng của HLV Polking. Nhưng khi Văn Đô chưa kịp chạm bóng, trợ lý thể lực Rafael Toledo của Buriram từ ngoài đường biên bất ngờ chạy đến, tung chân đá văng quả bóng ra khỏi vị trí đá phạt.

Một hành động gây ngỡ ngàng cho Văn Đô, và ai cũng hiểu Rafael Toledo muốn câu giờ. Lê Văn Đô phản ứng, và trọng tài thứ tư chứng kiến. Chỉ vài giây sau, trọng tài chính Koji Takasaki rút thẻ đỏ. Không chỉ Toledo, Osmar Loss cũng nhận thẻ đỏ.

Vấn đề không dừng ở đó. Khi sắp rời sân, ông Toledo còn ngạo nghễ giơ ngón tay thể hiện theo cách Buriram đã chắc thắng khi dẫn 3-2 trước CLB CAHN. Thật trớ trêu cho Toledo, trò bẩn ấy đã phản tác dụng khi CLB CAHN lại gỡ hòa 3-3.

Sau tấm thẻ đỏ của Toledo, Văn Đô thực hiện lại quả phạt góc. Bóng bay như được lập trình đến đúng cái đầu của Alan, và ngoại binh CLB CAHN đã đánh đầu tung lưới trong khung thành trống khi thủ môn Chatchai băng ra sai nhịp. Tỷ số là 3-3. Trận đấu sau đó phải bước vào loạt sút luân lưu để quyết định nhà vô địch.

Thành viên CLB Buriram bị đuổi vì trò bẩn.

Thành viên CLB Buriram bị đuổi vì trò bẩn.

Đó là cái kết không thể đắng hơn cho hành động thiếu fair-play của thành viên CLB Buriram. Chỉ tiếc cho đại diện Việt Nam là thua cuộc trong loạt đá phạt đền may rủi.

Cũng cần nhắc, CLB CAHN đã đánh rơi chức vô địch Đông Nam Á theo cách nghiệt ngã nhất. Những quyết định gây tranh cãi của trọng tài người Nhật Bản góp phần lớn giúp cho Buriram thắng đại diện Việt Nam.

Thời điểm tỷ số là 2-1 nghiêng về CAHN. Ở phút bù giờ thứ 4, Alan và các đồng đội đã vượt qua cầu thủ cuối cùng của hàng phòng ngự Buriram, sắp băng xuống đối mặt với thủ môn đối phương, trọng tài thổi còi cắt nhịp phản công và rút thẻ vàng cho Lucas Crispim mà không cho đội khách hưởng lợi thế. Hai phút sau, bóng rõ ràng chạm cầu thủ Buriram đi hết đường biên, nhưng trọng tài cho đội chủ nhà hưởng ném biên và mở ra cơ hội gỡ hòa 2-2.

CLB CAHN không thua vì chơi kém, mà thua bởi những tiếng còi lạ lùng đến khó hiểu.

Bá Hổ

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/cai-ket-cho-tro-ban-cua-doi-theerathon-truoc-clb-cahn-202505221134362985.html
Zalo