HLV Mano Polking: 'Cảm xúc tuyệt vời khi được hòa cùng niềm tự hào dân tộc Việt Nam'
Huấn luyện viên Mano Polking đã cảm nhận sâu sắc tinh thần tự hào dân tộc và sức mạnh đoàn kết của người Việt Nam trong trận đấu giữa Công an Hà Nội và PSM Makassar.

Huấn luyện viên Mano Polking chia sẻ sau trận đấu. (Ảnh: Câu lạc bộ Công an Hà Nội)
Tối ngày 30/4, khoảng 15.000 cổ động viên đã xuất hiện tại sân vận động Hàng Đẫy để theo dõi trận bán kết Giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á giữa Công an Hà Nội vs PSM Makassar.
Hai bên khán đài A, B chật kín chỗ ngồi. Thậm chí ở khán đài C, khu vực từng bị lãng quên suốt nhiều năm cũng náo nhiệt trở lại khi được người hâm mộ phủ kín, tạo nên một “chảo lửa” cuồng nhiệt đúng vào ngày đại lễ 30/4 - Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.
Ở trận đấu này, Công an Hà Nội gần như làm chủ cuộc chơi. Đoàn quân được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Mano Polking kiểm soát bóng đến 65%, tung ra đến 25 cú dứt điểm, trong đó có 8 cú sút trúng đích. Trong khi PSM Makassar chỉ có duy nhất 1 tình huống sút trúng đích trong 90 phút. Dẫu vậy, đội bóng ngành công an vẫn gặp khá nhiều khó khăn trong hiệp 1.
Phải đến hiệp 2, nhờ màn tỏa sáng ấn tượng của bộ đôi trung vệ Hugo Gomes và Bùi Hoàng Việt Anh với hai pha lập công liên tiếp ở các phút 48 và 60, Công an Hà Nội mới có thể giành chiến thắng 2-0 trong trận lượt về, vượt qua PSM Makassar với tổng tỷ số 2-1, hiên ngang giành vé vào chung kết Giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á 2024/25.
Sau trận đấu, huấn luyện viên Mano Polking không giấu nổi niềm hân hoan khi cùng câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng vào đúng ngày đại lễ 30/4.
“Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, không chỉ vì kết quả của trận đấu hôm nay, mà còn được hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt và niềm tự hào của cả một dân tộc. Tôi biết ơn khi các cổ động viên đã đến kín sân và tạo ra bầu không khí tuyệt vời. Chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu giành quyền vào chung kết. Tôi tin rằng chiến thắng này là phần thưởng xứng đáng cho toàn đội.
Là một người ngoại quốc, đây là một cảm xúc đặc biệt khó diễn tả. Tôi cảm nhận rõ niềm tự hào dân tộc, sự đoàn kết mạnh mẽ của cả đất nước trong ngày lễ trọng đại này”, thuyền trưởng Công an Hà Nội chia sẻ.
Với việc góp công vào 2 bàn thắng, qua đó trực tiếp đem về chiến thắng cho Công an Hà Nội, huấn luyện viên Mano Polking dành lời khen cho bộ đôi trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh và Hugo Gomes.
“Có thể nói, Bùi Hoàng Việt Anh là một “tiền đạo” xuất sắc. Cậu ấy là một cầu thủ thú vị. Hôm nay, Việt Anh, Hugo Gomes và Đình Trọng đã tạo ra bức tường thành vô cùng chắc chắn. Đó là lý do chúng tôi giữ sạch lưới trong cả trận, không giống như trận lượt đi thua 0-1. Tôi cảm thấy tự hào về các cầu thủ của mình. Ở trận chung kết, đại diện của Việt Nam và Thái Lan sẽ gặp nhau. Đây là trận đấu của nhiều tuyển thủ hai nước. Chúng tôi rất hào hứng chuẩn bị cho trận đấu này. Hy vọng sẽ có kết quả tốt nhất trong trận chung kết”, ông Polking nói.
Trong khi đó, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh cho rằng bàn thắng vào lưới PSM Makassar sẽ là một trong những pha lập công đặc biệt nhất trong sự nghiệp của anh.
“Bàn thắng hôm nay tôi ghi được vô cùng đặc biệt vì đúng vào ngày lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Tôi cũng rất hạnh phúc vì pha lập công này giúp câu lạc bộ có tấm vé vào chơi trận chung kết. Khán giả hôm nay ở sân Hàng Đẫy rất tuyệt vời. Mọi người đã cổ vũ cho toàn đội ở mọi pha bóng. Dù tôi làm tốt hay không, khán giả cũng động viên rất to nên tinh thần tôi và toàn đội được đẩy lên rất cao", trung vệ sinh năm 1999 chia sẻ.
Đối thủ của Công an Hà Nội tại trận chung kết Giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á sẽ được lộ diện vào ngày 7/5 tới đây, khi trận bán kết 2 giữa Buriram United vs PG Pathum United diễn ra. Với việc được đánh giá cao hơn và đã thắng 3-1 ở lượt đi, nhiều khả năng Buriram United sẽ là đối thủ của Công an Hà Nội tại trận chung kết.