HLV Flick nổi giận khi Barca trả giá đắt cho trận thắng Osasuna 3-0
Chiến thắng trước Osasuna giúp Barca củng cố ngôi đầu bảng La Liga, nhưng chấn thương của Olmo và lịch thi đấu khắc nghiệt đang đặt ra thách thức lớn cho HLV Flick.
Rạng sáng ngày 28/3 (giờ Việt Nam), Barca đã có chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Osasuna trong trận đá bù vòng 27 La Liga 2024/25. Dù vậy, niềm vui của đội bóng xứ Catalan không trọn vẹn khi họ phải trả giá bằng chấn thương của Dani Olmo, khiến HLV Hansi Flick không giấu nổi sự tức giận với lịch thi đấu dày đặc.
Trận đấu này diễn ra trong bối cảnh hầu hết các cầu thủ Barca vừa trở về từ đợt tập trung đội tuyển quốc gia dịp FIFA Days tháng 3. Ban đầu, cuộc đối đầu với Osasuna được lên lịch vào ngày 8/3, nhưng đã bị hoãn lại do sự ra đi đột ngột của bác sĩ Carles Minarro. Dù Barca đã đề nghị Ban tổ chức La Liga điều chỉnh lịch thi đấu, họ vẫn buộc phải ra sân gặp Osasuna, mở đầu cho giai đoạn khốc liệt với 7 trận đấu trong 20 ngày. Đây là giai đoạn then chốt khi Barca đang cạnh tranh ở nhiều mặt trận, từ La Liga, Cúp Nhà vua đến Champions League.

Barca giành chiến thắng dễ dàng trước Osasuna, nhưng phải trả giá bằng chấn thương của Dani Olmo.
HLV Hansi Flick phải xáo trộn đội hình trong trận gặp Osasuna khi các trụ cột như Raphinha, Ronald Araujo (từ đội tuyển Brazil), hay Frenkie de Jong, Robert Lewandowski, Pedri, Lamine Yamal (vừa hoàn thành nhiệm vụ ở Nations League) chưa kịp hồi phục. Dù vậy, Barca vẫn áp đảo hoàn toàn với 75% thời lượng kiểm soát bóng, tung ra 19 cú sút và dễ dàng đánh bại Osasuna 3-0. Ferran Torres mở tỉ số ở phút 11, Dani Olmo nâng tỉ số lên 2-0 từ chấm phạt đền ở phút 21 (sau khi sút hỏng lần đầu và được VAR cho đá lại), trước khi Robert Lewandowski ấn định chiến thắng 3-0 ở phút 77 từ pha kiến tạo của Fermin Lopez.
Tuy nhiên, cái giá phải trả cho chiến thắng là quá đắt khi Dani Olmo dính chấn thương và rời sân sớm sau khi ghi bàn. Dự kiến, tiền vệ này có thể nghỉ 2-3 tuần, dù mức độ nghiêm trọng vẫn chưa được xác định.
Sau trận đấu, HLV Hansi Flick không kìm được sự bức xúc: "Tôi nghĩ chúng tôi đã làm hết sức. Đây không phải ngày tốt nhất để thi đấu. Hệ quả là chúng tôi phải trả giá đắt vì chấn thương của Dani Olmo. Chúng tôi chưa biết cậu ấy sẽ vắng mặt bao lâu, nhưng đây không phải tin tốt cho đội".
Nhà cầm quân người Đức công khai chỉ trích lịch thi đấu, đồng tình với quan điểm của đồng nghiệp Carlo Ancelotti: "Cả Barcelona và Osasuna đều không muốn trận đấu diễn ra ngay sau FIFA Days. Tôi nghĩ chúng ta cần lắng nghe cầu thủ và HLV. Sắp tới là FIFA Club World Cup vào mùa hè, rồi UEFA Nations League… Điều đó rất khó khăn và không tốt cho cầu thủ. Có thể kiếm được nhiều tiền, nhưng với cầu thủ thì không. Chúng ta cần dừng lại một chút. Người hâm mộ muốn thấy cầu thủ cống hiến 100%, nhưng khi thi đấu quá nhiều, họ khó duy trì phong độ đỉnh cao".
Chiến thắng trước Osasuna giúp Barca củng cố ngôi đầu bảng La Liga, nhưng chấn thương của Olmo và lịch thi đấu khắc nghiệt đang đặt ra thách thức lớn cho HLV Flick và các học trò trong thời gian tới.
Quốc Tiệp (t/h)