Hình ảnh đầy ắp tình người của người dân TPHCM gửi bà con vùng lũ trong sáng 22-11
Từ sáng sớm 22-11, người dân TPHCM đã liên tục mang nhu yếu phẩm đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM để hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ
Khoảng 5 giờ 30 sáng, khi trời còn mờ sương, trước cổng Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã thấp thoáng bóng dáng người dân đứng đợi. Không ai bảo ai, họ lặng lẽ khiêng từng bao gạo, thùng mì, quần áo, thuốc men, nước uống… đặt ngay ngắn trước sân. Những cụ già tóc bạc, các cô chú trung niên, đến cả những bạn trẻ, học sinh, ai cũng đến với chung một tấm lòng, một niềm tin “khi đồng bào gặp nạn, không ai đứng ngoài cuộc”.


Từ sáng sớm, khi cổng còn chưa mở, người dân đã mang hàng hóa xếp dài trước trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM để kịp gửi vào miền Trung.





Người dân tất bật bưng bê hàng hóa, chở xe chất đầy đồ cứu trợ đến trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.


Nhiều người còn đặt tài xế công nghệ giao hàng đến để kịp gửi hỗ trợ miền Trung.
Anh Nguyễn Hữu Tươi (SN 1985) chờ từ tờ mờ sáng với 500 kg gạo trên xe. Giọng anh nghẹn lại khi nói về lý do có mặt tại đây: “Xem trên truyền hình thấy bà con bám víu trên những mái nhà ọp ẹp giữa dòng nước lũ chảy xiết, tim tôi đau lắm. Tôi cũng sinh ra từ vùng quê nghèo, từng trải qua cảnh ngập lụt nên hiểu sâu lắm tình cảnh ấy. Chỉ mong chút tấm lòng này giúp đồng bào vơi bớt khó khăn”.

Anh Nguyễn Hữu Tươi (SN 1985) chở 500 kg gạo đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM từ sáng sớm để ủng hộ đồng bào miền Trung, mong tiếp thêm phần nào sức lực cho các gia đình đang oằn mình trong mưa lũ.
Dòng người gửi hàng nối dài, không phân biệt nghề nghiệp hay hoàn cảnh. Trong dòng người ấy có ông Nguyễn Phúc Hiệp (SN 1967) đi cùng người thân trên chiếc xe máy đã cũ. Ông mưu sinh qua ngày bằng nghề sửa xe gần hồ Con Rùa nhưng vẫn cố gom góp những bộ quần áo còn tốt đến với đồng bào. “Tôi không biết chữ, điện thoại thông minh cũng không rành. Nhưng nghe bà con kể và cho xem hình ảnh lũ lụt trên mạng mà xót quá. Nhà chẳng dư dả nhưng ai cũng có quyền sẻ chia. Ít nhưng chân thành, mong bà con vùng lũ cố vượt qua”- ông Hiệp nói.


Không kể già hay trẻ, nghề nghiệp hay hoàn cảnh, người dân TPHCM cùng chung tay hướng về đồng bào miền Trung giữa mùa mưa lũ
Bên cạnh nhu yếu phẩm, nhiều gia đình, tổ chức cũng chung tay góp tiền. Bà Trần Thị Thúy Hằng (SN 1953), Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ khu phố 12, phường Minh Phụng, nói trong xúc động: “Chị em phụ nữ chúng tôi cũng góp một khoản tiền nhỏ, nhưng lo nhất vẫn là nhu yếu phẩm vì ở vùng lũ hàng hóa trôi sạch, người dân mắc kẹt thì biết lấy gì xoay xở. Nên chúng tôi dồn tâm sức chuẩn bị quần áo, sách vở cho trẻ em và các đồ dùng thiết yếu. Đồng bào hãy vững vàng, chúng tôi luôn hướng về mọi người”.


Bà Trần Thị Thúy Hằng (SN 1953), Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ khu phố 12, phường Minh Phụng, tự tay phân loại và xếp từng món đồ thiết yếu vào thùng cứu trợ để gửi đến đồng bào vùng mưa lũ.
Tại khu vực kho hàng của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, lực lượng hỗ trợ làm việc không ngừng nghỉ để kịp tiếp nhận lượng hàng đổ về liên tục. Trong đó, chị Lê Thụy Hồng Vy, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bình Đông, cùng các thành viên của hội đảm nhận nhiệm vụ phân loại hàng hóa.


Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bình Đông chung tay cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM sắp xếp hàng hóa, phân loại nhu yếu phẩm.
Theo chị Vy, khối lượng công việc trong buổi sáng lớn hơn nhiều so với dự kiến. Chỉ xử lý một đợt hàng, đã có thêm người dân mang đồ tiếp đến. Vì vậy, cả khu phố, phường và MTTQ đã khẩn trương huy động lực lượng để luân phiên hỗ trợ việc tiếp nhận và phân loại hàng. Chị cho biết mọi người đều sẵn lòng, ai cũng chỉ mong hàng hóa được xử lý nhanh và chuyển đi sớm nhất, để kịp thời đến tay đồng bào vùng lũ.

Chị Linh (SN 1966) có mặt từ sớm tại điểm tiếp nhận để phụ giúp bốc xếp và phân loại hàng hóa. Chị cho biết mình quê ở Quảng Ngãi, từng trải qua cảnh lũ lụt nên rất thấu hiểu khó khăn của người dân vùng thiên tai; vì vậy khi rảnh đôi chút, chị tranh thủ đến góp sức cùng mọi người hỗ trợ đồng bào.
Âm thanh xe chở hàng nối tiếp nhau, tiếng hướng dẫn xếp đồ, những cái gật đầu cảm ơn thay cho lời nói – tất cả tạo nên bức tranh nghĩa tình rất riêng của TPHCM. Dù không ai quen biết ai, nhưng họ lại gắn kết bởi một điểm chung: tình yêu thương dành cho miền Trung đang chống chọi bão lũ.


Đông đảo người dân đến quyên góp.
Bão lũ rồi sẽ đi qua, nhưng tinh thần tương thân tương ái mà người dân TPHCM đang lan tỏa hôm nay chắc chắn sẽ ở lại như một nguồn động lực ấm áp gửi đến đồng bào vùng lũ, giúp họ kiên cường vượt qua những ngày gian khó.
Điểm tiếp nhận và đầu mối liên hệ
Điểm tiếp nhận tập trung tại cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM:
Ủng hộ bằng tiền: Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; số tài khoản (VNĐ): 000870406009898; số tài khoản (USD): 000884006001818 - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank).
Hoặc trực tiếp tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; địa chỉ 55 Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Định.
Ủng hộ hàng hóa: Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; địa chỉ 55 Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Định. Liên hệ: Đồng chí Kỳ Nam - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, số điện thoại: 093 926 84 68.
Điểm tiếp nhận tại Trung tâm Công tác xã hội TPHCM:
Địa chỉ: 5 Đinh Tiên Hoàng, phường Sài Gòn. Liên hệ: Đồng chí Quốc Bình - Trưởng phòng Kết nối tình nguyện, điện thoại: 0908 657 982.
Về thời gian tiếp nhận:
- Đợt 1 (khẩn cấp): Chiều 21-11-2025 và sáng 22-11-2025: các cơ quan, đơn vị, tổ chức, nhóm thiện nguyện chuyển hàng về trước 10h để kịp vận chuyển ra vùng lũ.
- Đợt 2: Tiếp tục nhận đến trước 10h ngày 24-11-2025 nhằm bổ sung hỗ trợ cho các khu vực còn bị chia cắt, ngập sâu, khó khăn kéo dài.






























