Hiện trường ám ảnh vụ chồng đâm trọng thương vợ và 3 người thân khi bỏ về nhà ngoại
Vụ việc kinh hoàng xảy ra tại một ngôi nhà ở làng Huai Toom, tỉnh Kalasin (Thái Lan) vào tối ngày 16/2 vừa qua khiến những người dân chứng kiến không khỏi bàng hoàng.
Hiện trường đau lòng.
Nạn nhân nhanh chóng được xác nhận là cô Nantida Naenudon (44 tuổi) và 3 người thân trong gia đình.
Đại tá Wira Hangnak, Trưởng công an thành phố Kalasin, cho biết cảnh sát đã vào cuộc điều tra, truy bắt nghi phạm Prasit. Ông cũng kêu gọi người dân cảnh giác vì nghi phạm vẫn mang theo hung khí và có thể gây nguy hiểm. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của cô Nantida đã qua cơn nguy kịch. Ba người thân còn lại cũng đang được điều trị tích cực tại bệnh viện Kalasin.
Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện 4 nạn nhân trong tình trạng bê bết máu với nhiều vết thương trên cơ thể. Trong đó cô Nantida bị thương nặng nhất với nhiều vết đâm vào ngực trái, vết thương gây mất rất nhiều máu. Cha cô, ông Jaroen Naenudon (67 tuổi) bị thương ở gáy và mặt. Cháu trai Ratsasat Naenudon (17 tuổi) bị cắt dài ở tai trái. Còn cô Kanjana Boonsrilaam (38 tuổi) bị thương ở đầu.
Các nhân chứng cho biết trước khi sự việc xảy ra, họ nghe thấy tiếng cãi vã lớn tiếng từ ngôi nhà. Khi đến xem xét, họ thấy nghi phạm Prasit Photai (38 tuổi, quê ở huyện Kaeng Khro, tỉnh Chaiyaphum) đang cầm dao đâm vào cô Nantida và những người khác.
Bà Boonmee Naenudon, mẹ của cô Nantida, cho biết con gái bà mới trở về từ nhà chồng ở Chaiyaphum. Prasit đã lái xe ô tô đuổi theo đến tận nhà và hai người xảy ra cãi vã kịch liệt.
Prasit đe dọa sẽ "giết sạch cả nhà" khi cô Nantida kiên quyết không quay lại vì lý do thường xuyên bị chồng mình bạo hành. Trong cơn cuồng loạn, Prasit đã rút dao đâm vợ mình dã man. Dù người thân cố gắng can ngăn nhưng không thể ngăn cản được hành vi mất nhân tính của Prasit.