Hiện thực tàn khốc với Madam Pang

Silva Mexes được xem là điểm sáng hiếm hoi trong hành trình chinh phục U17 châu Á 2025 của Thái Lan. Nhưng hiện thực vẫn tàn khốc với Madam Pang – người đang gánh trên vai cả khát vọng và gánh nặng của bóng đá Thái Lan.

Nếu thất bại trước U17 Saudi Arabia, đội U17 Thái Lan sẽ chính thức nói lời chia tay giải đấu châu lục và tan vỡ giấc mơ U17 World Cup. Đây là kết cục hoàn toàn có thể xảy ra, khi đội chủ nhà Saudi Arabia đang khát điểm để tự quyết tấm vé đi tiếp.

Silva Mexes là thương vụ tươi sáng của Madam Pang cho bóng đá Thái Lan. Ảnh: Madam Pang

Silva Mexes là thương vụ tươi sáng của Madam Pang cho bóng đá Thái Lan. Ảnh: Madam Pang

Trong trận ra quân, U17 Thái Lan nhận thất bại nặng nề 1-4 trước Uzbekistan. Dù Silva Mexes – tài năng được Madam Pang thuyết phục khoác áo Thái Lan ghi 1 bàn danh dự, nhưng màn trình diễn đó nhanh chóng bị lu mờ. Trong khi Việt Nam cầm hòa Úc 1-1 và Indonesia bất ngờ đánh bại Hàn Quốc 1-0 thì Thái Lan là đội duy nhất trong khu vực Đông Nam Á để thua ở lượt trận đầu tiên.

Người hâm mộ Thái Lan thất vọng. Những kỳ vọng đặt vào “voi chiến nhí” giờ đây đang cần hơn cả một phép màu để có thể xoay chuyển số phận tại giải.

Bóng đá Thái Lan đang trong giai đoạn khó khăn chưa từng thấy. Nợ nần chồng chất, thành tích suy giảm, và gánh nặng ấy đang đè nặng lên Madam Pang, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT). Những nỗ lực của bà là điều không thể phủ nhận: từ đầu tư cho bóng đá trẻ đến các thương vụ đầy tâm huyết như Silva Mexes. Thế nhưng, trong bóng đá thì kết quả vẫn là thứ duy nhất được ghi nhớ.

Giấc mơ World Cup 2026 của tuyển Thái Lan đã sớm tan thành mây khói. Cơ hội dự Olympic 2024 cũng khép lại với lứa U23. Ở sân chơi khu vực, Thái Lan đánh mất ngôi vương AFF Cup vào tay Việt Nam sau hai trận chung kết thất bại. Giờ đây, niềm hy vọng từ lứa U17 cũng đang dần vụn vỡ.

Bóng đá Thái Lan đang đứng giữa ngã ba đường. Trong khi thành tích không có, thì phía sau Madam Pang là một FAT đang ngập trong nợ nần. Theo nhiều nguồn tin, Liên đoàn phải trả lãi mỗi ngày cho khoản nợ hàng trăm tỷ đồng – một gánh nặng có thể kéo lùi sự phát triển toàn bộ hệ thống bóng đá nước này.

Chính Madam Pang từng đặt ra ba câu hỏi đau đáu với bóng đá Thái Lan: “Chúng ta có thể chấp nhận việc không thể gửi đội tuyển quốc gia tham dự các giải đấu?

Chúng ta có thể chấp nhận việc SEA Games tổ chức tại Thái Lan mà không có đội tuyển Thái Lan?

Chúng ta có thể để Thai League 1, 2, 3 sụp đổ chỉ vì khoản nợ này không?”.

Hồi tháng trước, Madam Pang đã khóc khi nói về các khoản nợ của FAT. Ảnh: Madam Pang

Hồi tháng trước, Madam Pang đã khóc khi nói về các khoản nợ của FAT. Ảnh: Madam Pang

Những câu hỏi ấy giờ không chỉ là lời cảnh tỉnh, mà đã dần trở thành những viễn cảnh có thật nếu bóng đá Thái Lan không tìm được lối thoát.

Nợ như chúa chổm. Thành tích sa sút từ khu vực đến châu lục. Tham vọng lớn nhưng thực tại quá khắc nghiệt. Câu hỏi đặt ra: Madam Pang có thể tiếp tục vực dậy bóng đá Thái Lan?

Văn Nhân

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/hien-thuc-tan-khoc-voi-madam-pang-202504061418492839.html
Zalo