Hezbollah và Israel giao tranh dữ dội, tuyên bố về một 'trận chiến không hồi kết'
Hezbollah đã bắn hơn 100 quả rocket vào hôm Chủ nhật qua miền bắc Israel, một số quả rơi gần thành phố Haifa. Trong lúc đó, Israel cũng đã tiến hành hàng trăm cuộc không kích vào Lebanon.
Nguy cơ chiến tranh toàn diện
Tiếng còi báo động không kích trên khắp miền bắc Israel đã khiến hàng trăm nghìn người phải chạy vào nơi trú ẩn. Một thủ lĩnh Hezbollah tuyên bố về một "trận chiến không hồi kết" đang diễn ra khi cả hai bên dường như đang tiến gần hơn đến một cuộc chiến tranh toàn diện.
Cuộc tấn công bằng tên lửa của Hezbollah là để đáp trả các cuộc không kích của Israel vào thứ Sáu tại Beirut khiến ít nhất 45 người thiệt mạng, bao gồm Ibrahim Akil, một trong những thủ lĩnh cấp cao của Hezbollah, cũng như một cuộc tấn công chưa từng có nhằm vào các thiết bị liên lạc của nhóm này.
Vụ tấn công đáp trả của Hezbollah đã gây ra thiệt hại cho một khu vực dân cư ở Kiryat Bialik, một thành phố gần Haifa, làm ít nhất ba người bị thương. Trong khi đó, Bộ Y tế Lebanon cho biết ba người đã thiệt mạng và bốn người bị thương trong các cuộc không kích của Israel gần biên giới.
Phó thủ lĩnh Hezbollah Naim Kassem cho biết cuộc tấn công bằng tên lửa hôm Chủ nhật chỉ là sự khởi đầu cho một ″cuộc chiến không hồi kết" với Israel. “Chúng tôi thừa nhận rằng chúng tôi đau đớn. Chúng tôi là con người. Nhưng khi chúng tôi đau đớn - bạn cũng sẽ đau đớn”, Kassem nói tại tang lễ của Akil.
Ông tuyên bố Hezbollah sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự chống lại Israel để hỗ trợ Gaza nhưng cũng cảnh báo về các cuộc tấn công bất ngờ “từ bên ngoài”, ám chỉ các tên lửa bắn sâu hơn vào Israel.
Đến đêm Chủ nhật, Hezbollah đã tuyên bố một loạt các cuộc tấn công vào các địa điểm quân sự ở miền bắc Israel bằng tên lửa và pháo binh. Hiện chưa rõ có thương vong hay thiệt hại nào không.
Hai bên bắt đầu tung ra hỏa lực mạnh
Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết Israel sẽ thực hiện mọi hành động cần thiết để khôi phục an ninh ở miền bắc nước này và cho phép người dân trở về nhà. “Không quốc gia nào có thể chấp nhận việc phóng tên lửa bừa bãi vào các thành phố của mình. Chúng tôi cũng không thể chấp nhận điều đó”, ông nói.
Quân đội Israel trước đó cho biết họ đã tấn công khoảng 400 địa điểm của phiến quân, bao gồm cả bệ phóng tên lửa, trên khắp miền nam Lebanon trong 24 giờ qua, ngăn chặn một cuộc tấn công thậm chí còn lớn hơn.
Quân đội cũng cho biết họ đã chặn nhiều thiết bị bay được bắn từ hướng Iraq, sau khi các nhóm chiến binh khác trong khu vực tuyên bố đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Israel.
Trường học đã đóng cửa trên khắp miền bắc Israel và Bộ Y tế cho biết tất cả các bệnh viện ở miền bắc sẽ chuyển hoạt động đến các khu vực được bảo vệ tại các trung tâm y tế.
Hezbollah cho biết họ đã phóng hàng chục tên lửa Fadi 1 và Fadi 2 - một loại vũ khí mới mà nhóm này chưa từng sử dụng trước đây - vào căn cứ không quân Ramat David, phía đông nam Haifa, "để đáp trả các cuộc tấn công liên tiếp của Israel nhằm vào nhiều khu vực khác nhau của Lebanon và khiến nhiều thường dân tử trận".
Hezbollah cũng cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở của công ty quốc phòng Rafael, có trụ sở chính tại Haifa, gọi đó là hành động trả đũa cho vụ tấn công thiết bị liên lạc, giết chết ít nhất 37 người - bao gồm hai trẻ em - và làm bị thương khoảng 3.000 người. Các cuộc tấn công này bị đổ lỗi rộng rãi cho Israel, quốc gia vẫn chưa xác nhận hoặc phủ nhận trách nhiệm.
Người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby nói với chương trình "This Week" của ABC rằng: "Chúng tôi muốn đảm bảo rằng chúng tôi có thể tiếp tục làm mọi thứ có thể để cố gắng ngăn chặn việc này trở thành một cuộc chiến tranh toàn diện với Hezbollah bên kia biên giới Lebanon".
Jeanine Hennis-Plasschaert, đặc phái viên Liên hợp quốc tại Lebanon, phát biểu trên X rằng: “Với việc khu vực này đang bên bờ vực của một thảm họa sắp xảy ra, chúng ta không thể cường điệu hơn nữa: KHÔNG có giải pháp quân sự nào có thể khiến cả hai bên an toàn hơn”.