Hezbollah chi tiền thuê nhà, đền bù thiệt hại cho người dân Nam Liban
Khi quân đội Israel rút dần khỏi miền Nam Liban sáng 18/2 theo lệnh ngừng bắn, người dân địa phương cũng chia sẻ Hezbollah đã hỗ trợ kinh phí thuê nhà, bồi thường cho đồ đạc thất lạc và giúp họ xây dựng lại nơi ở sau nhiều tháng giao tranh.
Hiện trường đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống Khiam, Liban ngày 28/9/2024. Ảnh: THX/TTXVN
Khiam, một trong những thị trấn lớn gần biên giới Israel, đã phải chịu thiệt hại nặng nề, với hàng loạt tòa nhà biến thành đống đổ nát, trong khi trên các bức tường là chi chít hình vẽ graffiti do Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) để lại. Khiam vẫn chưa có điện và mất nước. Cơ quan điện lực Liban đang dựng các cột điện mới tại đây.
Bà Sabah Abdullah (66 tuổi) tại Khiam cho biết đã về ngôi nhà bị phá hủy của mình mỗi sáng. Theo bà, ngay sau khi ngừng bắn, đơn vị xây dựng của Hezbollah trả 12.000 USD, trong đó có 8.000 USD để đền bù cho đồ đạc bị mất và 4.000 USD tiền thuê nhà một năm.
Bà kể lại rằng từ khi Israel và Hezbollah “đọ hỏa lực”, bà đã thuê một ngôi nhà ở Marakaba, tiêu hết tiền tiết kiệm cá nhân và buộc phải bán một số đồ trang sức.
Tuy rất buồn khi chứng kiến ngôi nhà do người cha quá cố xây dựng, bị phá hủy, nhưng Abdullah nhưng bà vẫn thấy may mắn bởi không có anh chị em hay người thân nào bị thương trong xung đột. "Tôi sẽ xây dựng lại ngôi nhà của mình, nhưng tương lai thì mù mịt. Chúng tôi sống gần biên giới", bà Abdullah chia sẻ, ám chỉ đến những cuộc giao tranh liên tiếp với Israel trong những thập niên qua.
Quân đội Israel ước tính rằng khoảng 3.500 thành viên Hezbollah đã thiệt mạng trong cuộc xung đột. Hàng trăm người dân thường được ghi nhận đã thiệt mạng ở Liban. Cuộc giao tranh cũng khiến hàng nghìn người bị thương và gây thiệt hại lên tới hàng tỷ USD. Các cuộc tấn công của Hezbollah vào Israel kể từ tháng 10/2023 đã khiến 46 người dân thường Israel thiệt mạng. Ngoài ra, 80 binh lính và quân dự bị của IDF đã tử vong trong các cuộc giao tranh xuyên biên giới và trong chiến dịch trên bộ Tel Aviv phát động ở miền Nam Liban vào cuối tháng 9.
Vào tháng 12/2024, thủ lĩnh Naim Qassem cho biết Hezbollah đã chi hơn 50 triệu USD tiền mặt làm quà tặng cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến với Israel. Các khoản thanh toán từ 300 đến 400 USD cho mỗi người sẽ cộng lại thành hơn 77 triệu USD, khi trao cho tất cả 233.500 gia đình đã đăng ký. Ông Qassem đồng thời cảm ơn Iran đã tài trợ cho nỗ lực này cùng với Hezbollah.
Những tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel xuống Khiam, Liban ngày 28/6/2024. Ảnh: THX/TTXVN
Trong một diễn biến khác, quân đội Israel tuyên bố sẽ duy trì hiện diện ở 5 điểm chiến lược dọc biên giới Liban, chỉ vài giờ trước khi thỏa thuận ngừng bắn hết hiệu lực vào ngày 18/2. Lệnh ngừng bắn kéo dài 60 ngày, đã được Israel và Hezbollah ký kết tại Liban vào hôm 27/11/2024, sau khi đụng độ giữa 2 bên từ tháng 10/2023 khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa.
Theo thỏa thuận ngừng bắn, cả Israel và Hezbollah phải rút khỏi khu vực biên giới Israel-Liban, trong khi quân đội Liban được triển khai để giám sát khu vực này. Lệnh ngừng bắn đã được gia hạn đến ngày 18/2.
Trong bài phát biểu hôm 16/2, thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem kêu gọi Israel rút quân hoàn toàn khỏi Liban. Ông đề nghị chính phủ Liban ngăn IDF ở lại nước này sau ngày 18/2, như đã nêu trong thỏa thuận ngừng bắn.