Hết lòng vì sự nghiệp giáo dục

Suốt gần 40 năm gắn bó với ngành Giáo dục và Đào tạo, ông Nguyễn Văn Búp (SN 1951, ngụ ấp 2, xã Hướng Thọ Phú, TP.Tân An, tỉnh Long An) luôn tận tâm, trách nhiệm với công việc, giữ vững ngọn lửa nghề để dạy dỗ các thế hệ học sinh nên người.

Ông Nguyễn Văn Búp (bên phải, SN 1951, ngụ ấp 2, xã Hướng Thọ Phú, TP.Tân An) nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Năm 1972, sau khi tốt nghiệp ngành Sư phạm, ông Búp về công tác tại các trường thuộc xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ. Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ông không ngừng trau dồi kiến thức và kỹ năng để trở thành một giáo viên giỏi, được học sinh, đồng nghiệp quý mến. Năm 1980, ông Búp chuyển công tác về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Trụ, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh.

Năm 1983, ông Búp giữ vai trò Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hướng Bình (nay là điểm trường của Tiểu học Hướng Thọ Phú, TP.Tân An) và nỗ lực thực hiện tốt vai trò quản lý của mình để xây dựng, phát triển trường học, đưa phong trào của nhà trường đi lên. Đến năm 2011, ông Búp về hưu. Hiện nay, dù không còn gắn bó mật thiết với trường, lớp nhưng ông vẫn đề cao tinh thần giáo dục, tự học, luôn vận động con cháu theo đuổi con đường học vấn để thành tài và đóng góp công sức cho xã hội.

Năm 1995, ông Búp vinh dự được đứng chân vào hàng ngũ của Đảng. Trong quá trình tham gia sinh hoạt Đảng tại địa phương, ông Búp chú trọng phát huy thế mạnh về giáo dục như tham gia công tác xóa mù chữ; cập nhật tình hình phổ cập giáo dục các cấp; tổ chức tặng quà cho học sinh nghèo hiếu học các dịp lễ, tết;... Đồng thời, ông Búp cũng hăng hái đi đầu trong công tác vận động thanh niên lên đường nhập ngũ, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.

Nhìn lại quãng đường gần 40 năm cống hiến cho sự nghiệp trồng người và 30 năm đứng chân vào hàng ngũ của Đảng, ông Búp tự hào nói: “Tôi luôn phấn đấu hoàn thành tốt mọi công việc được giao, không để xảy ra bất kỳ sai sót nào dẫn đến bị kỷ luật. Khi làm công tác quản lý, tôi tích cực hoạt động, đưa phong trào của trường đi lên; vận động giáo viên và học sinh thực hiện tốt nội quy, quy chế của ngành, trường;...".

Được biết, trước đây, cơ sở vật chất Trường Tiểu học Hướng Thọ Phú khá thiếu thốn, thường xuyên bị ngập nước khi lũ về. Nhờ sự nỗ lực của ông Búp, các thầy cô giáo, chính quyền địa phương và người dân, đến năm 2003, ngôi trường mới khang trang được xây dựng với 10 phòng học, tổng kinh phí khoảng 1 tỉ đồng.

“Là đảng viên, tôi luôn nhắc nhở mình phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, là tấm gương mẫu mực cho con cháu noi theo. Tôi dạy các con phải luôn chú trọng học tập, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ đó, các con ngoan hiền, học tập tốt, luôn đoàn kết yêu thương lẫn nhau, giúp ích cho xã hội” - ông Búp chia sẻ.

Những ngày đầu năm 2025, ông Nguyễn Văn Búp vinh dự được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Những cống hiến của ông không chỉ góp phần xây dựng quê hương Hướng Thọ Phú ngày càng khởi sắc mà còn lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến các thế hệ trẻ./.

Hoàng Lan

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/het-long-vi-su-nghiep-giao-duc-a189863.html
Zalo