Hành xử đúng mực để duy trì mối quan hệ

Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp trong khoảng thời gian dài không phải là chuyện dễ dàng. Ta nên đặt mình vào vị trí của đối phương, cư xử một cách đúng mực và chân thành.

 Đối đãi với người khác chân thành, mới có thể tạo dựng mối quan hệ bền vững. Ảnh: tVN.

Đối đãi với người khác chân thành, mới có thể tạo dựng mối quan hệ bền vững. Ảnh: tVN.

Có những mối quan hệ kéo dài cả đời. Lại có những mối quan hệ giống như hai đường thẳng giao nhau, chỉ gặp gỡ một lần duy nhất.

Không lâu về trước, vì rảnh rỗi không có việc gì làm, tôi đến sống tại nhà một người thân ở thành phố khác một thời gian. Một tuần trước khi kết thúc những ngày tháng thảnh thơi, tôi nhận được cuộc điện thoại của bố.

“Bao giờ thì con về?”

“Chiều thứ tư tuần sau bố ạ. Có việc gì vậy ạ?”

“Con còn nhớ chú Z không? Dạo này chú ấy khá bận, thứ tư tuần sau xe của chú ấy lại đến hạn đi đăng kiểm. Con rảnh thì đến giúp chú ấy.”

Đúng là bố ruột tôi. Chỉ huy từ xa, không cần bàn bạc với tôi trước. Tôi khá thân với chú Z, nhưng dù sao đó cũng là xe của người ta. Tôi không có sở thích thăm dò đời tư của người khác, cho nên đã nhờ bố báo với chú Z để chú thu dọn xe trước.

Thứ Tư, tôi đến bãi xe như lời hẹn, nhưng không thấy chú Z đâu. 10 phút sau, vẫn không thấy bóng dáng chú ấy đâu. Tôi nghĩ, mình đang rảnh rỗi, chú ấy lại bận, vẫn nên đợi thì hơn. Kết quả, tôi ngồi đợi nửa tiếng đồng hồ.

Tôi kìm nén cơn khó chịu trong lòng, dù sao chú ấy cũng là trưởng bối. Đến khi gặp tôi, chú Z mới vừa nói chuyện vừa thu dọn xe. Tôi nhìn cũng không được, mà không nhìn cũng chẳng xong, quả thực rất bối rối .

Nhưng vấn đề then chốt là thời gian gấp gáp. Tôi cần lái xe đến sở quản lí, xếp hàng lấy số, hoàn thành thủ tục đăng kiểm, sau đó lại lái xe về. Hôm nay tôi còn phải ngồi tàu hỏa quay về thành phố đang sống, năm rưỡi chiều tàu sẽ chạy.

Tôi lại đứng chờ chú Z. Sau một tiếng đồng hồ, cuối cùng chú ấy cũng lau dọn xe xong và đưa chìa khóa cho tôi.

Tôi không quen đường xá ở thành phố này. Dám lái một chiếc xe lạ đến một nơi xa lạ, đều là nhờ vào lá gan lớn này của tôi. Tôi lái xe theo hướng dẫn của phần mềm chỉ đường, khi đến sở quản lí xe thì trời đã sang trưa. Vì vậy, tôi phải đợi tới buổi chiều mới có thể tiến hành đăng kiểm xe.

Thật may là quá trình đăng kiểm xe diễn ra khá thuận lợi. Nhìn đồng hồ, tôi lạc quan nghĩ rằng mình vẫn lên kịp chuyến tàu hỏa lúc năm rưỡi chiều.

Theo lời hẹn với chú Z, khi lái xe lên đường vành đai tôi sẽ gọi điện cho chú ấy, chú ấy sẽ đến bãi đỗ xe đợi tôi. Đôi bên đi mất 10 phút, tiết kiệm thời gian cho nhau.

Khi đang chờ đèn đỏ trên đường vành đai, tôi gọi điện cho chú Z nhưng không ai bắt máy. Chưa kịp bấm gọi lại thì đèn đỏ đã chuyển sang đèn xanh, tôi đành lái xe đi tiếp. Lúc chú Z bắt máy thì tôi cũng về đến bãi đỗ xe.

Đầu dây bên kia, chú Z nói liên hồi: “Được được, chú đến ngay bây giờ đây, đợi chú 10 phút.”

Tôi trông thấy một chiếc lán trong bãi đỗ xe, liền vào đó ngồi chờ chú Z. Bấy giờ vừa đúng tháng sáu, nhưng trời không quá nóng bức. Một lát sau, mây đen giăng đầy trời, sấm chớp đùng đoàng, trời bắt đầu đổ mưa.

Sờ chiếc balo rỗng không, tôi lấy làm may mắn vì người không mang theo ô là tôi, giờ phút này có cái lán để trú mưa. Tuy thi thoảng bị một, hai giọt mưa nhỏ xuống đỉnh đầu qua lỗ thủng trên lán, nhưng còn hơn là chịu ướt cả người. Nhìn đàn kiến di chuyển nhanh chóng dưới chân, tôi thảnh thơi ngâm nga vài câu hát. Tuy nhiên, mưa mỗi lúc một to, tâm trạng của tôi cũng ngày càng tệ.

Chú Z luôn miệng nói là 10 phút nữa sẽ đến, nhưng tôi ngồi đây ngắm màn mưa gió sấm chớp ngoài kia hơn 50 phút rồi mà chú ấy vẫn chưa xuất hiện.

Tôi rút điện thoại ra gọi cho chú Z.

“Chú à, cháu đặt vé tàu hỏa vào chiều nay, đến giờ cháu phải ra ga rồi.”

“Ồ, được. Vậy chúng ta gặp nhau ở trạm xe buýt nhé.10 phút nữa.”

Tôi lại vội vàng lái xe đến trạm xe buýt, tiếp tục đợi thêm năm phút. Đến khi gặp được nhau, chú Z luôn miệng hỏi tôi về quy trình đăng kiểm xe. Lúc ấy tôi đang rất vội, không còn tâm trí đâu trả lời chú Z, bèn vội vàng trả xe cho chú ấy rồi đi đến ga tàu hỏa.

Để duy trì bất cứ mối quan hệ nào, nguyên tắc cơ bản nhất là đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Bạn đối tốt với tôi, tôi đối tốt với bạn. Bạn cho rằng cả thế giới đều phải xoay quanh bạn, xin lỗi, bạn không phải là vàng bạc hay đá quý, dựa vào điều gì mà mơ tưởng như vậy? Cho dù bạn là vàng bạc đá quý thật, cũng không thể bắt cả thế giới cung phụng mình. Ở đâu đó trên Trái đất này vẫn sẽ có người không quan tâm đến bạn.

Nếu bạn chưa từng suy nghĩ đến cảm nhận của người khác, vậy thì việc giao du giữa đôi bên cũng chỉ là cuộc mua bán một lần. Có lần này, không có lần sau.

Trong các mối quan hệ, bạn tiến một bước, vậy thì tôi lùi một bước. Lần sau, chúng ta lại dựa vào sự ăn ý này, tôi tiến một bước, bạn lùi một bước để giứ lấy thế cân bằng. Có như vậy, dòng sông gắn bó mới có thể chảy róc rách không ngừng.

Lòng người giống như quả cầu thủy tinh mỏng manh, dễ vỡ. Bạn có thể cẩn thận ôm nó vào lòng, cẩn thận lau chùi tầng bụi bám lên nó, nhưng tuyệt đối không được phớt lờ bản chất dễ vỡ của nó. Khi bạn không mảy may để tâm, gạt nó sang một bên, cái vỡ nát không chỉ là lòng người, mà còn bao gồm tất thảy những che chở, nỗ lực từ trước đến nay của bạn.

Hơn nữa, sự vỡ nát này không thể vãn hồi.

Suy nghĩ cho người khác không có nghĩa là cho đối phương toàn quyền làm chủ, vứt bỏ quyền chủ động của mình. Chúng ta cần biết điều gì là quan trọng, vừa tốt cho người mà không vương hại đến mình.

Ai cũng có một cuộc sống riêng nên khi kết thân với người khác, tuyệt đối đừng vì lợi ích của bản thân mà phớt lờ hoàn cảnh của đối phương. Nếu không, khung cảnh náo nhiệt “cùng nâng chén rượu nói chuyện mùa màng” sẽ chỉ còn là “nâng li mời trăng và bóng là thành ba người” [1].

Đối mặt với những tình huống gấp gáp, chúng ta dễ dàng hấp tấp mà làm sai. Mỗi lần như thế là một lần chúng ta học hỏi kinh nghiệm cho lần tiếp theo.

[1] Lấy ý từ các câu thơ sau đây trong bài thơ Nguyệt hạ độc chước kì I của Lý Bạch:

Trong đám hoa với một bình rượu

Uống một mình không có ai làm bạn Nâng li mời trăng sáng

Cùng với bóng nữa là thành ba người

Liêu Trí Phong/ Bách Việt Books & NXB Công thương

Nguồn Znews: https://znews.vn/hanh-xu-dung-muc-de-duy-tri-moi-quan-he-post1537681.html
Zalo