Hành trình theo đuổi niềm yêu thích văn hóa của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Trần Mỹ Lam quê Sơn La, là sinh viên năm cuối chuyên ngành Văn hóa phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Không chỉ có thành tích nổi bật trong học tập, cô còn là gương mặt tiêu biểu trong các hoạt động cộng đồng. Hành trình theo đuổi tình yêu đối với văn hóa của cô sẽ tiếp thêm sức mạnh và là nguồn cảm hứng cho các bạn trẻ cũng đang trên con đường hoàn thiện bản thân mỗi ngày.
Sinh ra và lớn lên tại vùng núi Tây Bắc của Việt Nam, nơi sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số. Bởi vậy mình đã đặc biệt gắn bó với đời sống văn hóa đa dạng và phong phú nơi đây. Từ bộ trang phục truyền thống của người H’mông, lễ hội của người Mường cho đến điệu xòe của người Thái,... Những nét đặc trưng ấy đã nuôi dưỡng trong mình tình yêu và niềm đam mê đối với văn hóa dân tộc.
"Mình cảm thấy biết ơn bản thân vì đã luôn kiên định theo đuổi niềm yêu thích văn hóa".
Ước mơ là một chuyện, nhưng để thực hiện được ước mơ đó thì sự ủng hộ, động viên của gia đình là yếu tố quan trọng giúp mình biến ước muốn thành hiện thực. Thời điểm mình thi đại học là năm 2021, khi ấy tình hình đại dịch Covid diễn ra căng thẳng, khiến hoạt động lên lớp và luyện thi cũng gặp những trở ngại nhất định vì phần lớn thời gian chúng mình học online tại nhà. Bên cạnh đó là sự hạn chế về việc tham gia các ngày hội tuyển sinh, và tìm hiểu về môi trường học tập thực tế. Đặc biệt là nỗi lo lắng với việc thay đổi hình thức tuyển sinh, cách thức thi hay thang điểm. Tuy nhiên, nhờ có gia đình luôn ở phía sau cổ vũ, cùng với niềm tin của bản thân mình đã chinh phục được nguyện vọng một tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
"Dám ước mơ, dám thực hiện và được phép thất bại đã giúp mình mạnh dạn hơn rất nhiều. Dù là thành công hay vấp ngã thì đối với mình đó cũng là một bước tiến mới trong hành trình trưởng thành."
Khi mới bắt đầu theo học chuyên ngành Văn hóa phát triển, mình cũng có mông lung vì những môn học mới lạ. Mỗi lần như vậy mình tự nhắc nhở bản thân rằng đã nuôi dưỡng tình yêu đối với văn hóa ra sao, và đã cố gắng thế nào để ngồi ở giảng đường này. Bên cạnh đó, mình luôn ghi nhớ trong bài phát biểu tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh vai trò, vị trí của văn hóa như sau: “Văn hóa là hồn cốt của Dân tộc, nói lên bản sắc của Dân tộc. Văn hóa còn thì Dân tộc còn”. Điều đó đã giúp mình vượt lên trở ngại, tiếp tục trên hành trình chinh phục đam mê.
Thử sức ở nhiều vị trí khác nhau cũng giúp mình rèn luyện kỹ năng làm việc, và tạo ra góc nhìn đa chiều hơn đối với sự vật, sự việc xung quanh.
Để có cơ hội tiến gần hơn với văn hóa của dân tộc, mình đã vượt qua sự rụt rè, ngại ngùng để mạnh dạn tham gia vào các hoạt động của trường lớp và đặc biệt là các sự kiện văn hóa. Ngoài ra, mình cũng thử sức với vị trí phóng viên của trang tin điện tử Sóng Trẻ News thuộc Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Thông qua những hoạt động đó mình đã có cơ hội rèn giũa, làm mới bản thân và tích lũy được những kinh nghiệm quý báu. Hơn hết là những hoạt động trên đã giúp mình mở rộng tầm nhìn đối với lĩnh vực văn hóa, lịch sử, nghệ thuật nước nhà.
"Tất nhiên cũng có những lúc mình loay hoay, vụng về trong quá trình học tập và làm việc. May mắn rằng bên cạnh mình luôn có gia đình và bạn bè động viên, cổ vũ giúp mình tự tin hơn trên hành trình của bản thân."
Mặc dù hiện nay chuyên ngành Văn hóa phát triển không phải là một ngành "hot" như truyền thông, truyền hình, báo chí. Nhưng mình luôn tin tưởng và tự hào với lựa chọn của bản thân, tại đây mình đã tìm thấy niềm yêu thích và đam mê thật sự. Ngành học này không chỉ giúp mình hiểu sâu hơn về văn hóa dân tộc và thế giới, mà còn mở ra những cơ hội việc làm đầy tiềm năng trong tương lai. Đồng thời đóng góp vào sự phát triển của văn hóa dân tộc và lan tỏa giá trị ấy đến với nhiều thế hệ khác.
Mình hy vọng mỗi người chúng ta đều sẽ cháy hết mình với đam mê, với tuổi trẻ.
Hành trình của mình không phải là một hành trình đặc biệt nhất, chính bản thân mình cũng đã đối mặt với vô số những trở ngại. Tuy nhiên, mình đã không ngừng cố gắng để hoàn thiện bản thân. Do đó, mình mong qua những chia sẻ của mình có thể động viên và cổ vũ các bạn đang trên con đường chinh phục ước mơ. Mong các bạn sẽ luôn vững vàng với dự định, niềm tin và khát vọng của mình cho dù phía trước có khó khăn, thử thách. Nhưng mình tin mọi sự nỗ lực sẽ đều được đền đáp, và chúng ta cũng sẽ trưởng thành hơn qua mỗi bước đi để trưởng thành và đóng góp sức trẻ làm được nhiều việc có ý nghĩa hướng tới sự tốt đẹp và phát triển của một xã hội văn minh.