Hành trình đến Đại thắng mùa Xuân qua lăng kính triển lãm giữa Thủ đô
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, TP Hà Nội tổ chức hàng loạt triển lãm ảnh từ hoài cổ đến hiện đại, tái hiện ký ức hào hùng, những dấu son lịch sử chói lọi, khắc họa chặng đường vẻ vang đi tới Đại thắng mùa Xuân của quân và dân ta.

Nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội phối hợp Chi hội Nhiếp ảnh - Báo chí (Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội) triển lãm ảnh “Ký ức và huyền thoại” của đại tá, nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hồng.

Các tác phẩm do đại tá, nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hồng (thứ 3 từ trái sang) - nguyên chiến sĩ Tiểu đoàn 2, Đoàn 559 Bộ đội Trường Sơn - thực hiện trong gần nửa thế kỷ, từ năm 1976 đến năm 2020. Ông nguyên là Trưởng ban Ảnh, Báo Quân đội nhân dân với sự nghiệp ảnh báo chí và ảnh nghệ thuật đồ sộ, ghi nhiều dấu ấn.

Tại triển lãm, mỗi bức ảnh là một lát cắt, một câu chuyện đời của những người mẹ, người phụ nữ Việt Nam. Qua ống kính của nghệ sĩ nhiếp ảnh từng mặc áo lính, các mẹ hiện lên vừa bình dị, mộc mạc, vừa vĩ đại, phi thường.

Nhìn ngắm, chiêm ngưỡng mỗi tác phẩm, người xem sẽ thấy đâu đó bóng dáng của chính những người mẹ, người bà của mình. Đặc biệt với những cựu chiến binh, họ tìm thấy sự đồng cảm chân thành, sâu sắc.

Nối tiếp chuỗi các hoạt động chào mừng ngày thống nhất đất nước, tại di tích cách mạng Nhà và Hầm D67, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội vừa khai mạc triển lãm “Con đường thống nhất”.

Tại đây trưng bày hơn 200 tài liệu, hình ảnh quý báu, tái hiện sinh động giai đoạn nước rút quyết định từ sau Hiệp định Paris (1973) đến ngày toàn thắng mùa Xuân năm 1975. Triển lãm được chia thành ba chủ đề lớn: “Quyết định chiến lược của Tổng hành dinh”, “Một ngày bằng 20 năm”, và “Tiến về Sài Gòn”.

Triển lãm không chỉ là dịp để ôn lại những trang sử chói lọi, tri ân lớp lớp anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì hòa bình, tự do, mà còn nhằm hun đúc tình yêu Tổ quốc, niềm tự hào dân tộc, tiếp sức mạnh cho thế hệ hôm nay vững bước trên hành trình bước vào kỷ nguyên mới.

Triển lãm mỹ thuật mang tên "Bài ca Thống Nhất" tại khuôn viên công viên Thống Nhất trưng bày các tác phẩm hội họa sơn mài, sơn dầu và ký họa chiến trường của các họa sỹ quân đội từng tham gia chiến đấu; tác phẩm của các họa sỹ sinh ra và lớn lên trong hòa bình, tâm huyết tri ân tới thế hệ cha anh.

Cuộc triển lãm mỹ thuật được trưng bày một cách đặc biệt trong không gian công viên ngoài trời, nơi mà năm 1961 công viên được đặt tên Thống Nhất nhằm thể hiện khát vọng sớm giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà.

Tại Nhà triển lãm số 45 phố Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã khai mạc triển lãm "Tự hào một dải non sông" với hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật. Mỗi hình ảnh, mỗi hiện vật được trưng bày tại đây vừa kể lại cuộc hành trình dựng nước, giữ nước đầy gian khổ mà hào hùng, vừa truyền gửi thông điệp về lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, khát vọng hòa bình.

Tại Trung tâm hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Triển lãm đặc biệt với chủ đề “Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Hành trình từ Di sản đến Không gian sáng tạo” thu hút đông đảo công chúng, đặc biệt là các em nhỏ đến tham quan, khám phá.

Triển lãm là dịp để mỗi thế hệ trẻ được sinh ra và lớn lên trong hòa bình hôm nay luôn nhớ tới hành trình dựng nước, giữ nước đầy gian truân mà cha ông ta phải đánh đổi cả bằng xương máu.



Hành trình đi tới mùa Xuân đại thắng là kết tinh của biết bao gian khổ, hy sinh, nhưng cũng là bản anh hùng ca bất diệt về lòng quả cảm và trí tuệ Việt Nam. Thông qua hàng loạt triển lãm ảnh, nghệ thuật nhân dịp này, các tầng lớp, thế hệ nhân dân ta càng thấm thía, tự hào và biết ơn các thế hệ cha ông; củng cố niềm tin và tinh thần đoàn kết dân tộc, tạo nên sức mạnh để nối tiếp hành trình xây dựng, phát triển đất nước.