Hành trình chinh phục ước mơ của những sinh viên MITC

Trong cuộc sống, có những người dù xuất phát điểm khó khăn vẫn không ngừng vươn lên để chinh phục ước mơ. Đào Văn Hậu, Lê Hoàng Khả Hân, Bùi Xuân Thịnh và Nguyễn Thị Phương Thảo - bốn sinh viên tiêu biểu của Trường cao đẳng Công Thương miền Trung là những minh chứng cho tinh thần ấy.

Đào Văn Hậu - sinh viên nhỏ bé với ý chí lớn lao

ThS Nguyễn Văn Đức, Phó Hiệu trưởng MITC trao quà động viên Đào Văn Hậu và các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn học giỏi. Ảnh: TRẦN QUỚI

ThS Nguyễn Văn Đức, Phó Hiệu trưởng MITC trao quà động viên Đào Văn Hậu và các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn học giỏi. Ảnh: TRẦN QUỚI

Sinh ra trong một gia đình làm nông với 6 anh chị em, Hậu - cậu con út nhỏ bé nhưng đầy nghị lực - đã chọn ngành Điện công nghiệp để theo đuổi đam mê của mình. Không chỉ là sinh viên giỏi, Hậu còn là một cái tên nổi bật trong các hoạt động khoa học kỹ thuật tại trường.

Năm 2024, Hậu cùng đội của mình tham gia cuộc thi Robocon cấp trường và xuất sắc giành giải ba. Đảm nhận nhiệm vụ thiết kế mạch điện cho robot, Hậu từng lo lắng khi những mạch điện đầu tiên chưa hoạt động như mong muốn. Nhưng với tinh thần kiên trì và sáng tạo, Hậu đã cùng đội nhóm vượt qua thử thách, mang lại thành tích đáng tự hào.

Không dừng lại ở đó, Hậu tiếp tục tham gia cuộc thi Thiết bị tự làm trong học sinh sinh viên 2024, gây ấn tượng mạnh với mô hình Chiếu sáng đèn đường thông minh. Đây không chỉ là một sáng kiến mang tính thực tiễn cao mà còn thể hiện khả năng tư duy đổi mới của Hậu. Khi được hỏi về động lực học tập, Hậu chia sẻ đơn giản: “Em nghĩ, cố gắng học, chắc chắn sẽ thành công!”.

Một điều nữa càng làm cho bạn bè nể phục và thầy cô yêu mến Đào Văn Hậu là bởi hoàn cảnh đặc biệt của sinh viên này. Sinh ra trong gia đình khó khăn, Hậu còn thiệt thòi hơn khi không may mang hình hài nhỏ bé bất thường, nhưng em luôn giữ trong mình tinh thần lạc quan và quyết tâm. Vượt qua nghịch cảnh, Hậu không chỉ trở thành sinh viên giỏi của khoa, của lớp, mà còn là nhân tố tích cực, hạt nhân đoàn kết, là cán bộ lớp, cán bộ đoàn của lớp CD Đ46A. Bạn bè gọi Đào Văn Hậu là chàng trai nhỏ nhắn nhưng đầy ý chí lớn lao.

Lê Hoàng Khả Hân - từ cô gái rụt rè đến tự tin

Lê Hoàng Khả Hân. Ảnh: ĐP

Lê Hoàng Khả Hân. Ảnh: ĐP

Là sinh viên ngành Thiết kế đồ họa, Khả Hân bước vào giảng đường với không ít lo lắng. Nhưng thay vì thu mình lại, Hân đã chọn đối diện với thử thách, tự mình bứt phá khỏi vùng an toàn để phát triển bản thân.

Từ năm nhất, Khả Hân đã dấn thân vào nghiên cứu khoa học - một lĩnh vực đòi hỏi sự sáng tạo và tư duy phản biện. Hân không ngừng tìm tòi, học hỏi, biến đam mê thiết kế thành những sản phẩm mang dấu ấn riêng. Thành quả đạt được không chỉ là những điểm số cao mà còn là sự công nhận của thầy cô và bạn bè về tài năng, sự nỗ lực của mình.

Không chỉ dừng lại ở học tập, Khả Hân còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, từ văn nghệ đến thể thao. Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Hân tham gia biểu diễn văn nghệ, gửi gắm lòng biết ơn đến các thầy cô qua những tiết mục đầy cảm xúc. Ngoài ra, Khả Hân còn là thành viên trong đội bóng chuyền nữ của khoa, góp phần mang về thành tích đáng tự hào trong hội thao của trường.

Một trong những dấu ấn đáng nhớ nhất của Khả Hân chính là khi tham gia hội thi truyền thông về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xuất sắc đạt giải ba. Đây không chỉ là một cuộc thi, mà còn là cơ hội để Khả Hân thể hiện trách nhiệm xã hội và lan tỏa những thông điệp tích cực đến các bạn sinh viên.

Khả Hân không chỉ là tấm gương sáng về sự nỗ lực học tập và rèn luyện kỹ năng, mà còn là câu chuyện truyền cảm hứng cho bạn bè trong lớp, trong trường.

Bùi Xuân Thịnh - nghị lực vượt lên số phận

Sinh viên Bùi Xuân Thịnh. Ảnh: ĐP

Sinh viên Bùi Xuân Thịnh. Ảnh: ĐP

Sinh năm 2004 tại làng chài Mỹ Quang (xã An Chấn, huyện Tuy An), Bùi Xuân Thịnh sớm gánh vác trách nhiệm gia đình khi phải chăm lo cho em trai của mình. Thiếu thốn tình thương cha mẹ, nhưng điều đó không làm Thịnh chùn bước, vừa chăm lo cho em trai, vừa nỗ lực học tập và làm thêm để trang trải cuộc sống.

Thịnh lựa chọn ngành Cơ khí tại Trường cao đẳng Công Thương miền Trung (MITC) bởi niềm đam mê với máy móc, kỹ thuật. Dù lịch học dày đặc, em vẫn đảm bảo công việc làm thêm, vừa để có thu nhập, vừa tích lũy kinh nghiệm thực tế. Nhờ sự giúp đỡ của nhà trường với chính sách miễn giảm học phí cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt, Thịnh có thể chuyên tâm học tập, rèn luyện kỹ năng chuyên môn.

Câu chuyện của cậu học trò nghèo, mồ côi cha mẹ ở làng chài xã An Chấn Bùi Xuân Thịnh khiến bạn bè, thầy cô đều xúc động. Với sự nỗ lực học tập, Bùi Xuân Thịnh được nhà trường miễn 100% học phí, góp phần tiếp thêm động lực cho Thịnh trên hành trình chinh phục tri thức. Trong kỳ thực tập tại doanh nghiệp, Thịnh đã khẳng định được năng lực và tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng thích nghi và hoàn thành tốt kỳ thực tập. Với sự đồng hành của MITC và tinh thần không ngừng phấn đấu, Thịnh đã và đang viết tiếp giấc mơ của mình - một giấc mơ đầy ý nghĩa, thắp sáng tương lai và truyền cảm hứng mạnh mẽ đến các học sinh, sinh viên khác.

Câu chuyện của sinh viên Bùi Xuân Thịnh là bài học về ý chí, nghị lực, dù xuất phát điểm như thế nào, nếu cố gắng, nỗ lực, kiên trì sẽ đạt được kết quả tốt đẹp.

Nguyễn Thị Phương Thảo đa tài, nhiệt huyết

Nguyễn Thị Phương Thảo, nữ sinh viên đa tài, nhiệt huyết. Ảnh: ĐP

Nguyễn Thị Phương Thảo, nữ sinh viên đa tài, nhiệt huyết. Ảnh: ĐP

Là sinh viên năm thứ hai ngành Công nghệ thông tin tại MITC, Nguyễn Thị Phương Thảo không chỉ xuất sắc trong học tập mà còn đam mê nghiên cứu khoa học và hoạt động xã hội. Năm 2024, Phương Thảo tham gia cuộc thi Thiết bị tự làm trong học sinh, sinh viên với sản phẩm đồ chơi thông minh, áp dụng công nghệ hiện đại. Cùng năm, Phương Thảo tiếp tục đạt thành tích cao tại cuộc thi Eureka với đề tài ứng dụng công nghệ trong quản lý thông tin, nhận được đánh giá tích cực từ hội đồng chuyên môn.

Không chỉ dừng lại ở học tập và nghiên cứu ứng dụng, Thảo còn nhiệt huyết với các phong trào đoàn và hoạt động xã hội do đoàn trường phát động, tổ chức. Trong hội thi truyền thông về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Phương Thảo đã thể hiện kiến thức sâu rộng và khả năng diễn đạt thuyết phục, góp phần mang về giải ba chung cuộc. Với những nỗ lực và thành tích xuất sắc, Phương Thảo là niềm tự hào của MITC, minh chứng cho tinh thần sáng tạo, dám nghĩ dám làm của thế hệ trẻ.

Những thành tích của Phương Thảo không chỉ là kết quả từ sự nỗ lực của bản thân em, mà còn là kết quả của sự định hướng và đầu tư đúng mực từ nhà trường. MITC đã không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, tạo ra những sân chơi thiết thực và bổ ích, giúp học sinh khai phá khả năng của bản thân. Với triết lý giáo dục “Giáo dục khai phóng - Gắn kết thực tiễn - Năng lực sáng tạo”, MITC luôn khích lệ sinh viên không ngại khó khăn, dám nghĩ, dám làm để gặt hái những thành công.

Câu chuyện của Đào Văn Hậu, Lê Hoàng Khả Hân, Bùi Xuân Thịnh và Nguyễn Thị Phương Thảo đã truyền cảm hứng cho nhiều học sinh sinh viên trong và ngoài nhà trường. Mỗi người một lĩnh vực, một thế mạnh riêng, nhưng đều có chung một điểm: sự kiên trì, sáng tạo và khát khao cống hiến.

ThS Nguyễn Văn Đức, Phó Hiệu trưởng MITC

TRẦN QUỚI

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/giao-duc/202503/hanh-trinh-chinh-phuc-uoc-mo-cua-nhung-sinh-vien-mitc-09b0c89/
Zalo