Hành trình chinh phục núi đá Hà Giang – non nước Cao Bằng

Hành trình rong ruổi Hà Giang – Cao Bằng, khám phá đèo đá kỳ vĩ, thác Bản Giốc hùng vĩ, cột cờ Lũng Cú và hang Pắc Bó đầy dấu ấn lịch sử trải nghiệm khó quên.

Một hành trình xuyên Đông Bắc kéo dài 5 ngày 4 đêm, băng qua những cung đèo uốn lượn giữa núi đá kỳ vĩ, đi từ cao nguyên đá Đồng Văn đến thác Bản Giốc cuồn cuộn nước trắng xóa, từ cột cờ Lũng Cú nơi địa đầu Tổ quốc đến hang Pắc Bó nơi ghi dấu lịch sử. Chuyến đi của du khách Phạm Hoàng Yến là gợi ý hoàn hảo cho những ai mê “xê dịch” và mong muốn được hòa mình vào thiên nhiên hoang sơ, sống chậm giữa miền sơn cước hùng vĩ. Ảnh Hoàng Yến

Một hành trình xuyên Đông Bắc kéo dài 5 ngày 4 đêm, băng qua những cung đèo uốn lượn giữa núi đá kỳ vĩ, đi từ cao nguyên đá Đồng Văn đến thác Bản Giốc cuồn cuộn nước trắng xóa, từ cột cờ Lũng Cú nơi địa đầu Tổ quốc đến hang Pắc Bó nơi ghi dấu lịch sử. Chuyến đi của du khách Phạm Hoàng Yến là gợi ý hoàn hảo cho những ai mê “xê dịch” và mong muốn được hòa mình vào thiên nhiên hoang sơ, sống chậm giữa miền sơn cước hùng vĩ. Ảnh Hoàng Yến

Chuyến đi bắt đầu vào lúc 21h từ Hà Nội, khi nhóm bạn lựa chọn xe giường nằm hãng Bằng Phấn để di chuyển thẳng lên Hà Giang. Khoảng 3h sáng hôm sau, họ đặt chân đến Mã Pí Lèng Horizon – một homestay quen thuộc nằm tại số 91 Minh Khai, TP Hà Giang. Dù trời còn tối và se lạnh, nhóm vẫn tranh thủ nghỉ ngơi tại phòng dorm, đồng thời thuê xe máy để chuẩn bị cho hành trình khám phá vùng đất địa đầu phía Bắc. Ảnh Hoàng Yến

Chuyến đi bắt đầu vào lúc 21h từ Hà Nội, khi nhóm bạn lựa chọn xe giường nằm hãng Bằng Phấn để di chuyển thẳng lên Hà Giang. Khoảng 3h sáng hôm sau, họ đặt chân đến Mã Pí Lèng Horizon – một homestay quen thuộc nằm tại số 91 Minh Khai, TP Hà Giang. Dù trời còn tối và se lạnh, nhóm vẫn tranh thủ nghỉ ngơi tại phòng dorm, đồng thời thuê xe máy để chuẩn bị cho hành trình khám phá vùng đất địa đầu phía Bắc. Ảnh Hoàng Yến

Ngay từ sáng sớm, đoàn đã có mặt tại cột mốc số 0 – biểu tượng của thành phố Hà Giang – để bắt đầu hành trình khám phá. Cổng trời Quản Bạ mở ra với khung cảnh hùng vĩ, dưới chân là thung lũng ruộng bậc thang uốn lượn như tranh. Qua núi đôi Cô Tiên, cây cô đơn ven đường, rồi đến dốc Thẩm Mã – nơi từng khiến bao phượt thủ thử thách tay lái, mỗi điểm dừng đều như một dấu chấm lặng khiến người ta muốn đứng lại thật lâu. Ảnh Hoàng Yến

Ngay từ sáng sớm, đoàn đã có mặt tại cột mốc số 0 – biểu tượng của thành phố Hà Giang – để bắt đầu hành trình khám phá. Cổng trời Quản Bạ mở ra với khung cảnh hùng vĩ, dưới chân là thung lũng ruộng bậc thang uốn lượn như tranh. Qua núi đôi Cô Tiên, cây cô đơn ven đường, rồi đến dốc Thẩm Mã – nơi từng khiến bao phượt thủ thử thách tay lái, mỗi điểm dừng đều như một dấu chấm lặng khiến người ta muốn đứng lại thật lâu. Ảnh Hoàng Yến

Dinh thự nhà Vương – công trình kiến trúc cổ giữa lòng cao nguyên đá – là điểm kết thúc hoàn hảo cho ngày đầu tiên, trước khi cả nhóm nghỉ đêm tại Nùng Home, một homestay nhỏ xinh giữa lòng thị trấn cổ Đồng Văn. Ảnh Hoàng Yến

Dinh thự nhà Vương – công trình kiến trúc cổ giữa lòng cao nguyên đá – là điểm kết thúc hoàn hảo cho ngày đầu tiên, trước khi cả nhóm nghỉ đêm tại Nùng Home, một homestay nhỏ xinh giữa lòng thị trấn cổ Đồng Văn. Ảnh Hoàng Yến

Sáng ngày thứ hai, đoàn tiếp tục hành trình đến làng Lô Lô Chải và làng Thèn Pả. Những ngôi nhà trình tường đặc trưng, những cụ bà ngồi xe lanh bên hiên nhà và tiếng trẻ con nô đùa dưới chân núi tạo nên một không gian yên bình đến lạ. Từ chân núi, họ leo lên đỉnh Lũng Cú – nơi đặt lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới ở điểm cực Bắc của Tổ quốc. Ảnh Hoàng Yến

Sáng ngày thứ hai, đoàn tiếp tục hành trình đến làng Lô Lô Chải và làng Thèn Pả. Những ngôi nhà trình tường đặc trưng, những cụ bà ngồi xe lanh bên hiên nhà và tiếng trẻ con nô đùa dưới chân núi tạo nên một không gian yên bình đến lạ. Từ chân núi, họ leo lên đỉnh Lũng Cú – nơi đặt lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới ở điểm cực Bắc của Tổ quốc. Ảnh Hoàng Yến

Sau đó, cả nhóm di chuyển qua đèo Mã Pí Lèng – một trong “tứ đại đỉnh đèo” của Việt Nam. Đứng trên đèo nhìn xuống, dòng sông Nho Quế xanh như ngọc uốn lượn giữa hẻm vực Tu Sản sâu hun hút khiến ai cũng nghẹt thở vì vẻ đẹp quá đỗi ngoạn mục. Tối đó, họ nghỉ tại homestay Ánh Trung ở bản Pả Vi – một địa điểm lưu trú mộc mạc nhưng ghi điểm với bữa tối đậm chất ẩm thực vùng cao. Ảnh Hoàng Yến

Sau đó, cả nhóm di chuyển qua đèo Mã Pí Lèng – một trong “tứ đại đỉnh đèo” của Việt Nam. Đứng trên đèo nhìn xuống, dòng sông Nho Quế xanh như ngọc uốn lượn giữa hẻm vực Tu Sản sâu hun hút khiến ai cũng nghẹt thở vì vẻ đẹp quá đỗi ngoạn mục. Tối đó, họ nghỉ tại homestay Ánh Trung ở bản Pả Vi – một địa điểm lưu trú mộc mạc nhưng ghi điểm với bữa tối đậm chất ẩm thực vùng cao. Ảnh Hoàng Yến

Ngày thứ ba là một hành trình dài qua Mèo Vạc, Bảo Lạc, chinh phục đèo Mẻ Pia – cung đèo 14 tầng uốn lượn như dải lụa vắt qua sườn núi. Điểm dừng chân của đoàn là Mế Farmstay – một tổ hợp sinh thái kết hợp homestay, quán cà phê, nhà hàng, khu tắm suối. Ảnh Hoàng Yến

Ngày thứ ba là một hành trình dài qua Mèo Vạc, Bảo Lạc, chinh phục đèo Mẻ Pia – cung đèo 14 tầng uốn lượn như dải lụa vắt qua sườn núi. Điểm dừng chân của đoàn là Mế Farmstay – một tổ hợp sinh thái kết hợp homestay, quán cà phê, nhà hàng, khu tắm suối. Ảnh Hoàng Yến

Giữa không gian trong lành và yên tĩnh, cả nhóm dành gần nửa ngày để nghỉ ngơi, chụp ảnh, tắm suối và thưởng thức các món ăn đặc sản như cá suối nướng, gà bản hấp lá mắc mật. Không gian ở Mế khiến ai cũng có cảm giác như đang “trốn phố”, được sống chậm và hít thở thiên nhiên một cách trọn vẹn. Ảnh Hoàng Yến

Giữa không gian trong lành và yên tĩnh, cả nhóm dành gần nửa ngày để nghỉ ngơi, chụp ảnh, tắm suối và thưởng thức các món ăn đặc sản như cá suối nướng, gà bản hấp lá mắc mật. Không gian ở Mế khiến ai cũng có cảm giác như đang “trốn phố”, được sống chậm và hít thở thiên nhiên một cách trọn vẹn. Ảnh Hoàng Yến

Sáng ngày thứ tư, đoàn di chuyển tới suối Lê Nin và hang Pắc Bó ở huyện Hà Quảng – nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sống và làm việc trong thời gian đầu về nước. Dòng suối xanh ngọc và con đường đá dẫn vào hang mang theo không khí trầm mặc và thiêng liêng. Ảnh Hoàng Yến

Sáng ngày thứ tư, đoàn di chuyển tới suối Lê Nin và hang Pắc Bó ở huyện Hà Quảng – nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sống và làm việc trong thời gian đầu về nước. Dòng suối xanh ngọc và con đường đá dẫn vào hang mang theo không khí trầm mặc và thiêng liêng. Ảnh Hoàng Yến

Tiếp nối hành trình, đoàn tiến về thác Bản Giốc – ngọn thác hùng vĩ nằm trên biên giới Việt – Trung, nơi nước đổ trắng xóa giữa núi rừng. Sau khi chụp ảnh, ngắm cảnh và chèo bè tre dưới chân thác, đoàn ghé động Ngườm Ngao – hang động với hệ thống thạch nhũ kỳ ảo – và dừng lại tại làng đá Khuổi Ky, nơi có những ngôi nhà sàn bằng đá cổ kính mang dấu ấn văn hóa Tày. Tối hôm đó, cả nhóm nghỉ ngơi tại Lan Rừng homestay. Ảnh Hoàng Yến

Tiếp nối hành trình, đoàn tiến về thác Bản Giốc – ngọn thác hùng vĩ nằm trên biên giới Việt – Trung, nơi nước đổ trắng xóa giữa núi rừng. Sau khi chụp ảnh, ngắm cảnh và chèo bè tre dưới chân thác, đoàn ghé động Ngườm Ngao – hang động với hệ thống thạch nhũ kỳ ảo – và dừng lại tại làng đá Khuổi Ky, nơi có những ngôi nhà sàn bằng đá cổ kính mang dấu ấn văn hóa Tày. Tối hôm đó, cả nhóm nghỉ ngơi tại Lan Rừng homestay. Ảnh Hoàng Yến

Ngày cuối cùng, hành trình khép lại bằng một loạt điểm đến ấn tượng không kém. Đồi cỏ Vinh Quý hiện ra như một thảo nguyên xanh bất tận, thích hợp để chụp những bức ảnh “trốn phố” đầy chất thơ. Từ đây, nhóm di chuyển đến núi Mắt Thần – khối đá vôi khổng lồ với hình dáng như một “con mắt” giữa trời, ngày càng thu hút giới trẻ đến check-in. Trên đường về, đoàn băng qua đèo Mã Phục rồi dừng chân tại thành phố Cao Bằng để ăn tối, trước khi lên xe khách quay về Hà Nội, kết thúc hành trình 5N4Đ đầy cảm xúc. Ảnh Hoàng Yến

Ngày cuối cùng, hành trình khép lại bằng một loạt điểm đến ấn tượng không kém. Đồi cỏ Vinh Quý hiện ra như một thảo nguyên xanh bất tận, thích hợp để chụp những bức ảnh “trốn phố” đầy chất thơ. Từ đây, nhóm di chuyển đến núi Mắt Thần – khối đá vôi khổng lồ với hình dáng như một “con mắt” giữa trời, ngày càng thu hút giới trẻ đến check-in. Trên đường về, đoàn băng qua đèo Mã Phục rồi dừng chân tại thành phố Cao Bằng để ăn tối, trước khi lên xe khách quay về Hà Nội, kết thúc hành trình 5N4Đ đầy cảm xúc. Ảnh Hoàng Yến

Nếu du khách cũng đang tìm kiếm một hành trình chạm vào vẻ đẹp nguyên sơ, được đi giữa những cung đường đèo gió thổi lồng lộng, nghe tiếng suối róc rách và nếm trọn hương vị vùng cao, chuyến đi như của Hoàng Yến sẽ là một gợi ý không thể tuyệt hơn. Ảnh Hoàng Yến

Nếu du khách cũng đang tìm kiếm một hành trình chạm vào vẻ đẹp nguyên sơ, được đi giữa những cung đường đèo gió thổi lồng lộng, nghe tiếng suối róc rách và nếm trọn hương vị vùng cao, chuyến đi như của Hoàng Yến sẽ là một gợi ý không thể tuyệt hơn. Ảnh Hoàng Yến

Vân Giang

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/hanh-trinh-chinh-phuc-nui-da-ha-giang-non-nuoc-cao-bang-post1548607.html
Zalo