Hạnh phúc xen lẫn tự hào
30 năm tổ chức Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam là một chặng đường dài, chứng kiến những thăng trầm cùng bóng đá nước nhà.
Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam năm nào cũng đáng nhớ, song điểm khởi đầu từ năm 1995 vẫn mãi là điều đặc biệt nhất. Phải có đầu tiên thì mới có những lần tổ chức tiếp theo, để giải thưởng hôm nay được trường tồn với bóng đá Việt. Đấy chính là điều tuyệt vời nhất mà những người làm công tác chuyên môn, trong đó có Báo Sài Gòn Giải Phóng tạo ra.
Viết những dòng này, tôi vui mừng khi Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam đã chạm cột mốc tuổi 30. Đồng thời, bản thân vô cùng hạnh phúc xen lẫn tự hào được trở thành một phần lịch sử của giải thưởng.
![Tiền vệ Huỳnh Quốc Anh nhận Quả bóng vàng. Ảnh: NGUYỄN NHÂN](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_15_17_51480758/17defdd8cf9626c87f87.jpg)
Tiền vệ Huỳnh Quốc Anh nhận Quả bóng vàng. Ảnh: NGUYỄN NHÂN
Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam ghi nhận sự nỗ lực và cống hiến của các cầu thủ trong 1 năm tập luyện, thi đấu miệt mài. Bất cứ ai cũng đều khát khao phấn đấu đoạt danh hiệu danh giá này. Trên lý thuyết, đây vẫn là phần thưởng cá nhân. Nhưng để đoạt được phần thưởng cá nhân cao quý ấy cần sự hỗ trợ, chung sức rất lớn từ các đồng đội, bởi chỉ có yếu tố tập thể mới tạo ra công thức chiến thắng trong bóng đá. Mùa giải 2012, tôi cùng SHB Đà Nẵng đăng quang V-League. Bên cạnh sự cố gắng của từng thành viên trong câu lạc bộ, tôi đã nỗ lực khi trở lại thi đấu chuyên nghiệp và có nhiều đóng góp để mang về thành tích chung. Đấy chính là tiền đề giúp bản thân được nâng cao danh hiệu Quả bóng vàng năm đó.
Sau khi đoạt Quả bóng vàng, sự nghiệp cầu thủ của tôi vẫn tiếp diễn đến năm 2016 thì giải nghệ để chuyển sang công tác huấn luyện. Cứ mỗi ngày, tôi có những thay đổi để làm mới bản thân. Nhưng khi nhìn lại mọi thứ, điều tôi hạnh phúc nhất là vẫn còn làm công việc có liên quan đến bóng đá. Được gặp đồng đội, các cầu thủ, người thầy, người anh đi trước… chính là động lực để tôi hoàn thiện bản thân, được góp phần nhỏ vào sự phát triển của bóng đá nước nhà. Trên sân huấn luyện, tôi truyền lửa đến các cầu thủ rằng: Được ra sân thi đấu là vinh dự, song được đem đến niềm vui cho người hâm mộ, mang chiến thắng về với đội nhà cũng chính là sự tưởng thưởng xứng đáng của chúng ta.
Thật vui khi ở tuổi 30, Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam càng trở nên đáng xem hơn với chiến thắng của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2024. Từ đó, cuộc bầu chọn thêm tính gay cấn, công bằng cho tất cả. Tôi nghĩ người đăng quang sẽ chỉ hơn người về nhì điểm số sít sao, nhưng sau tất cả, những gương mặt nằm trong tốp đề cử đều xứng đáng được tôn vinh, bởi họ đã mang đến niềm vui đầu xuân phấn khởi cho bóng đá nước nhà.
Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2024 nằm trong chuỗi sự kiện quan trọng của Báo SGGP hướng đến Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025), đồng thời kỷ niệm 50 năm Ngày Báo SGGP ra số báo đầu tiên (5-5-1975 - 5-5-2025).
30 năm là chặng đường rất dài đối với một giải thưởng và nhiều thế hệ làm Báo SGGP. Thật đáng tự hào khi Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam giờ đây đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc hành trình vươn tầm thế giới của bóng đá Việt.