Hạnh phúc từ những điều giản dị
Nhiều người nghĩ rằng, hạnh phúc là một điều xa vời và phải vô cùng vất vả mới có được, thì có một gia đình nhỏ ở Hà Nội vẫn luôn góp nhặt hạnh phúc từ những điều giản dị trong cuộc sống thường ngày. Hạnh phúc của họ là những việc làm thiện nguyện, để con cái được sống trong môi trường tử tế.
Với phương châm sống “Tử tế làm nên hạnh phúc”, gia đình chị Vũ Thị Kim Ngân (giáo viên Trường Tiểu học Thạch Bàn B, quận Long Biên, Hà Nội) và anh Trần Văn Hùng đã tạo nên thói quen đi hiến máu cho cả gia đình.
Mỗi khi đi hiến máu hoặc tham gia các hoạt động tình nguyện, anh chị luôn đưa các con cùng đi, để có thể giáo dục con về lòng nhân ái, phong cách sống tử tế, luôn sẵn sàng cho đi.

Gia đình chị Ngân - anh Hùng tham gia hiến máu.
Chị Kim Ngân chia sẻ: “Hiến máu là một trong những hoạt động tình nguyện chung mà cả gia đình tôi luôn háo hức. Phương châm sống của hai vợ chồng tôi khi nuôi dạy các con: Con có thể không cần quá xuất chúng, nhưng sự tử tế là ưu tiên số một trong hành trình “thành nhân” của con”.
Tôn trọng lựa chọn của con và để con chủ động trong quá trình trưởng thành là điều mà vợ chồng chị Ngân luôn tâm niệm khi nuôi dạy con. Với chị, hành trang tốt nhất mà bố mẹ chuẩn bị cho con khi bước vào cuộc đời, đó là sự tử tế. Con sẽ luôn hạnh phúc khi trở thành một người tử tế.
Trước mỗi hoạt động mà con sẽ tham gia, chị Ngân và anh Hùng luôn trò chuyện và giới thiệu trước với con. Khi đi hiến máu cùng bố mẹ cũng vậy, chị Ngân luôn giải thích với con rằng: “Hôm nay con sẽ đi hiến máu cùng bố mẹ. Máu của bố mẹ sẽ được các y, bác sĩ bảo quản và trao cho những người không may bị gặp tai nạn hoặc có bệnh cần chữa trị”.

Lớp học tiếng Anh thiện nguyện vào cuối tuần của chị Kim Ngân.
Dù còn nhỏ tuổi nhưng bé Quýt, con gái của chị Kim Ngân đã thể hiện lòng nhân ái của mình từ rất sớm. Mỗi lần cùng bố mẹ đi hiến máu, bé luôn háo hức chọn quà tặng là những con thú bông - món quà mà các em bé đặc biệt yêu thích. Nhưng bé không giữ lại những món quà đó cho bản thân mình mà cất gọn vào túi, để khi đội tình nguyện của mẹ có những chuyến đi từ thiện, bé lại đem “kho báu” của mình để tặng cho các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn hơn.
Ngoài đi hiến máu tình nguyện, gia đình chị Ngân còn có một lớp học tiếng Anh thiện nguyện miễn phí cho các em bé có hoàn cảnh khó khăn tại một ngôi chùa ở Thái Bình. Cứ mỗi cuối tuần, cả nhà lại cùng nhau về chùa để dạy học và tận hưởng niềm hạnh phúc bình dị từ những hoạt động đầy tính nhân văn.
Hôm nay (20-3) là Ngày Quốc tế hạnh phúc. Những gia đình nhân ái như gia đình chị Ngân - anh Hùng vẫn đang bền bỉ mỗi ngày lan tỏa năng lượng hạnh phúc. Những điều tử tế vẫn luôn len lỏi trong từng khoảnh khắc của cuộc sống, mang đến niềm hạnh phúc giản đơn nhưng có ý nghĩa lớn lao cho xã hội.