Hạnh phúc giản dị sau những bó hoa tươi

Với những người phụ nữ ở chợ hoa đêm Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), những bó hoa tươi cũng là niềm hạnh phúc, nhưng hạnh phúc theo một cách khác.

Khoảng 0h, chợ đầu mối Quảng An tấp nập đón những xe chở hoa. Ảnh: Hồng Nhung

Khoảng 0h, chợ đầu mối Quảng An tấp nập đón những xe chở hoa. Ảnh: Hồng Nhung

Công việc mưu sinh cực nhọc trong đêm

Cứ đến nửa đêm, nhịp sống của thành phố lắng lại, lúc mọi người dần chìm vào giấc ngủ, thì ở chợ hoa Quảng An, mọi hoạt động mới bắt đầu sôi động.

Đêm 19/10, lúc đồng hồ điểm 0h, những chiếc xe chở đầy hoa kéo còi giục giã và xuyên qua dòng người nhanh chóng “cập bến” ở chợ đầu mối Quảng Bá. Rất nhanh, các dãy hàng, các kệ hoa trong chợ ngập tràn hoa tươi đủ mọi chủng loại, màu sắc. Người bán tất bật xếp, gói hoa rồi đon đả mời chào khách mua hàng…

Bà Bùi Thị Cảnh (60 tuổi) cho biết bà đã bán hoa ở chợ hoa đêm Quảng An được bốn năm. Bà cho biết, quê bà ở Hưng Yên, hàng ngày, cứ 13h là bà ra ruộng cắt hoa, đến 20h thì bắt đầu chở hoa từ thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên ra Hà Nội bán.

“Thường đến 5-6h là tôi đã bán hết rồi. Công việc tuy vất vả nhưng là “tiền tươi thóc thật” nên vẫn thấy hăng say, phấn khởi lắm” - bà Bùi Thị Cảnh vui vẻ nói.

Bà Cảnh đang xếp cánh hoa sen cho khách. Ảnh: Hồng Nhung

Bà Cảnh đang xếp cánh hoa sen cho khách. Ảnh: Hồng Nhung

Bà Bùi Thị Cảnh còn chia sẻ thêm: “Hoa mỗi lúc một giá. Nếu mua sớm, được chọn, những bó hoa cũng đẹp hơn, tươi hơn thì giá là 40 nghìn/bó. Nhưng đến rạng sáng, khi những bó hoa “loại 1” đã được lựa hết, các bó sau chỉ còn 20 nghìn/bó. Còn đến lúc sáng hẳn, hầu như lúc này chỉ cốt sao bán cho hết nên gần như… giá nào cũng bán. Ấy vậy mà cũng có hôm vẫn ế đấy”. Tuy vậy, theo bà Bùi Thị Cảnh trong buôn bán, lỗ lãi là chuyện bình thường, cũng chẳng vì thế mà phải buồn, phải tính toán.

Chợ hoa đêm Quảng An thu hút nhiều bạn trẻ tới mua hoa. Ảnh: Hồng Nhung

Chợ hoa đêm Quảng An thu hút nhiều bạn trẻ tới mua hoa. Ảnh: Hồng Nhung

Lang thang trên các dãy chợ, PV bắt gặp hai anh em ruột đang vui vẻ trêu đùa nhau bên sạp hoa đã vơi bớt. Chị Lan cho biết, chị và anh Đạt là anh em ruột, nhà ở Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

“Tôi làm nghề này được gần 20 năm. Bình thường tôi không bán hoa đêm ở chợ hoa Quảng An vì xa nhà quá, chỉ có những dịp như 20/10, ở đây nhộn nhịp và đông khách nên tôi mới đến để bán hoa” - chị nói.

Chỉ vào thùng xe vẫn đầy hoa tươi, chị tự tin khẳng định: “Chỉ tầm một tiếng nữa là sẽ bán được hết hoa”. Công việc vất vả, nhưng có lẽ nhờ dịp lễ “buôn may bán đắt” nên trông chị rất tươi tỉnh dù trời đã về khuya.

Hoa tươi vẫn đem lại hạnh phúc cho nhiều người phụ nữ, bằng cách này hay cách khác

Chợ hoa hôm nay đông, lại vào giờ cao điểm nên các tiểu thương đều rất bận rộn. Không ngừng tay thoăn thoắt gói những bó hoa nhài cho khách, chị Nguyễn Thị Dung (37 tuổi) chia sẻ câu được câu mất về công việc của mình. Chị cho biết đã bán hoa ở đây gần chục năm, ngày nào cũng bán từ 7 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau.

Chị Nguyễn Thị Dung rạng rỡ bên sạp hoa tại chợ hoa Quảng An. Ảnh: Hồng Nhung

Chị Nguyễn Thị Dung rạng rỡ bên sạp hoa tại chợ hoa Quảng An. Ảnh: Hồng Nhung

“Đi chợ như đi câu, lúc được lúc không nhưng vẫn đủ trang trải cuộc sống. Dịp lễ 20/10 đông khách hơn bình thường rất nhiều nên cũng vất vả hơn, nhưng đổi lại, nó đem lại thu nhập tốt hơn” - chị Nguyễn Thị Dung cho biết.

Có lẽ, nhắc đến 20/10, những cảm xúc bất chợt lại xuất hiện trong chị. Đang hăng say, bỗng dưng chị thoáng lặng đi. Chị bảo, chồng chị mất rồi, các con vẫn còn nhỏ nên không có ai tặng hoa cho chị.

“Ít nữa các con lớn chúng sẽ tặng hoa cho mình, còn hiện tại thì chưa” - chị nói như an ủi tôi, cũng như an ủi chính mình. “Cứ đi chợ về nhà nhìn thấy các con là thích rồi, công việc làm về đêm rất vất vả, rất mệt, nhưng cứ nghĩ đến các con là chị lại có động lực để cố gắng” - nhìn thấy các con mạnh khỏe, chăm ngoan là món quà quý giá nhất đối với chị.

Còn đối với bà Bùi Thị Cảnh, bà bảo: “Đối với bà, món quà ý nghĩa nhất 20/10 là những bó hoa “đồng tiền”, bán được nhiều hoa là bà vui rồi”.

Khoảng 2- 3h, sau nhiều tiếng tất bật buôn bán, lượng khách cũng đã giảm bớt, nhiều người bán hoa tranh thủ chợp mắt trên ghế, có người thì ăn tạm gói mì tôm cho đỡ đói. Trên khuôn mặt của những người bán hàng đã thấm vẻ mệt mỏi và ngái ngủ.

Một tiểu thương tranh thủ chợp mắt sau khi khách thưa bớt. Ảnh: Hồng Nhung

Một tiểu thương tranh thủ chợp mắt sau khi khách thưa bớt. Ảnh: Hồng Nhung

Đêm sâu dần, những tiếng ồn ào cũng thưa thớt, những người phụ nữ bán hoa lại tranh thủ chợp mắt một tiếng giữa đêm. Rồi gà lại gáy, bóng đêm tan đi, những tiếng ồn ào trở lại trên chợ hoa. Các chị, các cô, các bà lại thức giấc, mời chào đon đả cho tới khi hoa bán hết… hoặc không còn khách. Ngày qua ngày, cuộc sống cứ như vậy, niềm an ủi duy nhất vào những dịp lễ lớn như 20/10 là có thể bán được nhiều hoa hơn, có thêm thu nhập cho cuộc sống mưu sinh vất vả.

Một bạn trẻ say sưa chọn hoa tại chợ hoa đêm. Ảnh: Hồng Nhung

Một bạn trẻ say sưa chọn hoa tại chợ hoa đêm. Ảnh: Hồng Nhung

Hoa tươi vẫn là những món quà dành cho phái đẹp, có người vui vì được được tặng hoa, có người nhờ hoa mà vun vén cho cuộc sống được đủ đầy hơn.

Hồng Nhung

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/hanh-phuc-gian-di-sau-nhung-bo-hoa-tuoi-398525.html
Zalo