Hàng trăm tiểu thương chợ Lai Phước mặc áo đỏ sao vàng mừng ngày hội lớn của đất nước

Hòa chung không khí sôi nổi cả nước chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 (1975 - 2025), sáng nay 30/4, hàng trăm tiểu thương chợ Lai Phước, phường Đông Lương, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã đồng loạt mặc áo cờ đỏ sao vàng, tay vẫy cờ Tổ quốc vui vẻ mua bán.

Hàng trăm tiểu thương chợ Lai Phước, phường Đông Lương mặc áo đỏ sao vàng chào mừng 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước - Ảnh: ĐV

Hàng trăm tiểu thương chợ Lai Phước, phường Đông Lương mặc áo đỏ sao vàng chào mừng 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước - Ảnh: ĐV

Từ sáng sớm hôm nay, hơn 200 tiểu thương chợ Lai Phước đã đồng loạt mặc áo cờ đỏ sao vàng, tay cầm cờ Tổ quốc vui tươi chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Không gian toàn bộ khu vực chợ cũng được tiểu thương treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, trang trí rực rỡ càng tạo nên không khí phấn khởi, khơi dậy niềm tự hào trong ngày hội lớn của toàn dân tộc.

Các tiểu thương chợ Lai Phước rạng rỡ trong niềm vui - Ảnh: ĐV

Các tiểu thương chợ Lai Phước rạng rỡ trong niềm vui - Ảnh: ĐV

Anh Nguyễn Văn Hòa, Tổ trưởng Tổ quản lý chợ Lai Phước cho biết, hoạt động mua bán ở chợ Lai Phước chủ yếu diễn ra vào buổi sáng với các mặt hàng thiết yếu như: rau củ quả, cá, thịt, hàng tạp hóa, áo quần, hàng ăn...

“Hoạt động chào mừng này đã được tổ quản lý chợ phát động trên cơ sở nguyện vọng của chị em tiểu thương. Chi phí áo quần, cờ trang trí, băng rôn đều do chị em tiểu thương tự nguyện đóng góp. Đây là ngày hội lớn của dân tộc nên hầu hết mọi người đều cảm thấy rất vui vẻ và tự hào khi tham gia”, anh Hòa vui vẻ cho biết.

Trong ngày tháng Tư lịch sử của dân tộc, không khí mua bán ở chợ Lai Phước dường như cũng vui vẻ, cởi mở hơn ngày thường - Ảnh: ĐV

Trong ngày tháng Tư lịch sử của dân tộc, không khí mua bán ở chợ Lai Phước dường như cũng vui vẻ, cởi mở hơn ngày thường - Ảnh: ĐV

Trong ngày tháng Tư lịch sử của dân tộc, không khí mua bán ở chợ Lai Phước dường như cũng vui vẻ, cởi mở hơn ngày thường.

Tiểu thương chợ Lai Phước hòa mình vào không khí văn nghệ sôi nổi với những bài hát mang âm hưởng tự hào dân tộc - Ảnh: ĐV

Tiểu thương chợ Lai Phước hòa mình vào không khí văn nghệ sôi nổi với những bài hát mang âm hưởng tự hào dân tộc - Ảnh: ĐV

Là một trong số hàng trăm tiểu thương nhiệt huyết hòa mình trong không khí ngày hội, chị Trần Thị Bích Thủy, 50 tuổi, bán rau củ quả hồ hởi nói: “Chúng tôi cảm thấy rất tự hào trong ngày cả nước kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Hôm nay, tinh thần chị em tiểu thương chúng tôi cũng rất vui, ai cũng háo hức khi tham gia hoạt động mặc đồng phục.

Chúng tôi cũng tham gia hoạt động văn nghệ, chụp hình ngay tại chợ để lưu lại những hình ảnh đáng nhớ và xúc động của ngày trọng đại của đất nước hôm nay”.

Đức Việt

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/hang-tram-tieu-thuong-cho-lai-phuoc-mac-ao-do-sao-vang-mung-ngay-hoi-lon-cua-dat-nuoc-193391.htm
Zalo