Hàng nghìn người tụ tập trước nhà đại gia trồng dừa, tranh nhau số tiền 160 triệu đồng

Ngôi nhà của đại gia này đã trở nên vô cùng hỗn loạn bởi hàng nghìn người kéo đến.

Vào ngày 22 tháng 3 năm 2025, không khí tại ngôi nhà số 140/1, Thôn số 9, Huyện Bang Chang, Huyện Amphawa, Tỉnh Samut Songkhram, Thái Lan, trở nên vô cùng náo nhiệt. Đây chính là nơi diễn ra lễ thụ phong của ông Phongphuchit Khankamnerd, con trai của ông Surachet Khankamnerd (45 tuổi) và bà Sukanlaya Khankamnerd (44 tuổi), cặp vợ chồng đại gia với một kho dừa lớn. Xe máy xếp hàng dài hai bên đường, người thân và bạn bè cùng nhau tham gia đoàn rước nhà sư đến Chùa Chulamani, cách đó khoảng 2 km, để tiến hành nghi thức truyền giới.

Tại khuôn viên Chùa Chulamani, hàng chục ngàn người đã có mặt để chờ nhận lễ vật. Trong sân trước nhà thờ, tiền mặt được chuẩn bị dưới dạng tiền giấy có mệnh giá lên đến 1.000 baht và tiền xu 5, 1 baht, tất cả được bọc trong giấy gạo, ruy băng và bóng bay, tổng giá trị lên tới 209.999 baht (Khoảng 160 triệu đồng). Khi nghi thức rước quanh chùa hoàn thành ba vòng, tân sư sẽ thực hiện nghi thức ném tiền từ giỏ cần cẩu xuống cho dân làng.

Những người tham dự hào hứng tranh nhau nhặt tiền, nhanh chóng kiểm tra xem có may mắn nhận được tờ tiền mệnh giá lớn không. Trong đám đông, có người dùng ô, có người mang theo túi nilon để gom tiền. Không khí trở nên náo nhiệt với sự tham gia của đông đảo người dân. Để đảm bảo an ninh, có 10 cảnh sát từ Đồn cảnh sát Amphawa cùng lực lượng cứu hộ từ Quỹ Saraprachen Samut Songkhram túc trực tại hiện trường.

Lễ xuất gia lần này được tổ chức hoành tráng trong suốt hai ngày hai đêm. Vào đêm ngày 20 tháng 3, người dân được thưởng thức các màn trình diễn âm nhạc đặc sắc từ những nghệ sĩ nổi tiếng như Pu Blackhead, It Duang Fai và Kob Techie FC. Sang ngày 21 tháng 3, sân khấu trở nên bùng nổ hơn với sự góp mặt của Carabao và Lamyai Hai Thongkham. Để đảm bảo trật tự, hơn 50 sĩ quan đã được huy động bảo vệ sự kiện.

Chia sẻ về sự kiện đặc biệt này, ông Surachet và bà Sukanlaya cho biết gia đình điều hành một kho dừa lớn và đây là lần đầu tiên tổ chức một lễ xuất gia cho con trai cả. Vì vậy, họ quyết định biến sự kiện này thành một trong những sự kiện lớn nhất từ trước đến nay nhằm thể hiện lòng biết ơn đối với cộng đồng.

"Chúng tôi muốn dân làng được tận hưởng niềm vui và tham dự lễ để nhận phước lành. Đó là lý do chúng tôi tổ chức chương trình giải trí suốt hai ngày hai đêm. Về nghi thức ném tiền, chúng tôi đã chuẩn bị tiền giấy có mệnh giá 1.000, 500, 100, 50, 20 baht cùng tiền xu 1, 5, 10 baht, tổng cộng 209.999 baht. Ngoài ra, gia đình còn quyên góp 100.000 baht để hỗ trợ học bổng cho Trường Thammikawittaya", ông Surachet chia sẻ.

Với sự đầu tư lớn và tinh thần thiện nguyện, lễ xuất gia của ông Phongphuchit không chỉ là một nghi thức tôn giáo mà còn là một sự kiện cộng đồng mang đến niềm vui và sự phấn khởi cho hàng ngàn người tham dự.

Minh Quân

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/hang-nghin-nguoi-tu-tap-nha-dai-gia-dua-tranh-160-trieu-dong-202503221752570871.html
Zalo