Hàng nghìn du khách về thăm quê Bác trong dịp Lễ Quốc khánh

Ngày 2/9, Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An) đón hàng ngàn người dân trên mọi miền Tổ quốc về dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ngày Tết Độc lập.

 Ngay từ sáng sớm, trong tiết trời đầu Thu dịu mát, dòng người từ khắp mọi miền Tổ quốc đã hành hương về thăm quê Bác nhân dịp kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9).

Ngay từ sáng sớm, trong tiết trời đầu Thu dịu mát, dòng người từ khắp mọi miền Tổ quốc đã hành hương về thăm quê Bác nhân dịp kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9).

 Khu Di tích Kim Liên đã được trang hoàng cờ, hoa, băng rôn, khẩu hiệu rực rỡ để chào mừng ngày lễ trọng đại của đất nước và chào đón du khách về thăm quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khu Di tích Kim Liên đã được trang hoàng cờ, hoa, băng rôn, khẩu hiệu rực rỡ để chào mừng ngày lễ trọng đại của đất nước và chào đón du khách về thăm quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 Người dân xếp thành hàng ngay ngắn để thứ tự vào thăm ngôi nhà tranh đơn sơ cùng những kỉ vật gắn liền với tuổi thơ của Người.

Người dân xếp thành hàng ngay ngắn để thứ tự vào thăm ngôi nhà tranh đơn sơ cùng những kỉ vật gắn liền với tuổi thơ của Người.

 Về với Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, du khách đã đến thăm nhiều địa điểm như Làng Sen, làng Hoàng Trù, đền Chung Sơn, khu mộ bà Hoàng Thị Loan...

Về với Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, du khách đã đến thăm nhiều địa điểm như Làng Sen, làng Hoàng Trù, đền Chung Sơn, khu mộ bà Hoàng Thị Loan...

 Ông Phan Quốc Thống ở huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ: Hôm nay ngày mồng 2/9, ngày Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, cũng là ngày Bác mất, gia đình chúng tôi cùng con cháu về thăm quê Bác với bao xúc động và tự hào.

Ông Phan Quốc Thống ở huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ: Hôm nay ngày mồng 2/9, ngày Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, cũng là ngày Bác mất, gia đình chúng tôi cùng con cháu về thăm quê Bác với bao xúc động và tự hào.

 “Lần đầu tiên vào thăm quê Bác, tôi thật sự vui sướng và xúc động khi nhìn thấy phong cảnh làng quê, nơi Bác sinh ra và lớn lên. Đặc biệt, không gian và các hiện vật vẫn còn được lưu giữ nguyên vẹn, gợi nhớ về những năm tháng tuổi thơ của Bác khiến trong tôi trào dâng bao cảm xúc khó tả, không có gì nói hết được ngoài lòng kính yêu và biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ”, ông Thống chia sẻ thêm.

“Lần đầu tiên vào thăm quê Bác, tôi thật sự vui sướng và xúc động khi nhìn thấy phong cảnh làng quê, nơi Bác sinh ra và lớn lên. Đặc biệt, không gian và các hiện vật vẫn còn được lưu giữ nguyên vẹn, gợi nhớ về những năm tháng tuổi thơ của Bác khiến trong tôi trào dâng bao cảm xúc khó tả, không có gì nói hết được ngoài lòng kính yêu và biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ”, ông Thống chia sẻ thêm.

 Bà Nguyễn Thị Quang ở huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh chia sẻ: “Khi về đây, ai nấy đều mong muốn ở lại thật lâu, được sống lại với những ký ức thời thơ ấu của Bác Hồ qua giọng kể ấm áp, truyền cảm của các cán bộ thuyết minh. Và nhiều người đã không cầm được nước mắt khi nghe những câu chuyện thân thương, mà rất đỗi bình dị về cuộc đời của Bác”.

Bà Nguyễn Thị Quang ở huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh chia sẻ: “Khi về đây, ai nấy đều mong muốn ở lại thật lâu, được sống lại với những ký ức thời thơ ấu của Bác Hồ qua giọng kể ấm áp, truyền cảm của các cán bộ thuyết minh. Và nhiều người đã không cầm được nước mắt khi nghe những câu chuyện thân thương, mà rất đỗi bình dị về cuộc đời của Bác”.

 Nhiều gia đình tranh thủ chụp bức hình kỷ niệm trước ngôi nhà tranh đơn sơ của Người khi về với quê Bác.

Nhiều gia đình tranh thủ chụp bức hình kỷ niệm trước ngôi nhà tranh đơn sơ của Người khi về với quê Bác.

 Theo Ban Quản lý Khu Di tích Kim Liên, ngày 2/9, có hàng nghìn du khách về thăm quê Bác. Dịp lễ này, du khách đến sớm, về muộn, tầm 7h sáng, du khách đã có mặt rất đông tại các điểm đến trong khu di tích. Để hỗ trợ, phục vụ du khách chu đáo, Ban Quản lý huy động 100% cán bộ, nhân viên để phục vụ. Nhiều thời điểm đường vào khu di tích bị ùn tắc, nhưng nhờ có các lực lượng chức năng hỗ trợ phân luồng nên trật tự luôn được đảm bảo.

Theo Ban Quản lý Khu Di tích Kim Liên, ngày 2/9, có hàng nghìn du khách về thăm quê Bác. Dịp lễ này, du khách đến sớm, về muộn, tầm 7h sáng, du khách đã có mặt rất đông tại các điểm đến trong khu di tích. Để hỗ trợ, phục vụ du khách chu đáo, Ban Quản lý huy động 100% cán bộ, nhân viên để phục vụ. Nhiều thời điểm đường vào khu di tích bị ùn tắc, nhưng nhờ có các lực lượng chức năng hỗ trợ phân luồng nên trật tự luôn được đảm bảo.

 Bà cháu đến từ Hà Tĩnh cùng nhau chụp hình lưu niệm, ghi lại khoảnh khắc được về thăm quê Bác.

Bà cháu đến từ Hà Tĩnh cùng nhau chụp hình lưu niệm, ghi lại khoảnh khắc được về thăm quê Bác.

 Về thăm quê Bác trong ngày Quốc khánh đã để lại trong lòng du khách bao cảm xúc yêu kính, tự hào, biết ơn đối với Bác Hồ kính yêu – Danh nhân văn hóa thế giới, người con vĩ đại của dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho non sông đất nước.

Về thăm quê Bác trong ngày Quốc khánh đã để lại trong lòng du khách bao cảm xúc yêu kính, tự hào, biết ơn đối với Bác Hồ kính yêu – Danh nhân văn hóa thế giới, người con vĩ đại của dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho non sông đất nước.

 Về quê Bác cũng là cách để mỗi người dân ôn lại lịch sử, tiếp thêm động lực, tinh thần và trách nhiệm học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức của Người.

Về quê Bác cũng là cách để mỗi người dân ôn lại lịch sử, tiếp thêm động lực, tinh thần và trách nhiệm học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức của Người.

Trần Phong

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/hang-nghin-du-khach-ve-tham-que-bac-trong-dip-le-quoc-khanh-post310320.html
Zalo