Hàng ngàn người tuần hành ở Paris phản đối viện trợ cho Ukraine
Hàng ngàn người đã xuống đường tại Paris vào cuối tuần, để phản đối quyết định của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc cung cấp viện trợ quân sự trị giá 2 tỷ euro cho Ukraine.
Đám đông biểu tình lên án chính sách quân sự của chính phủ Pháp và NATO, cho rằng đây là một bước đi nguy hiểm có thể đẩy châu Âu vào tình trạng căng thẳng leo thang.
Người dân Pháp tuần hành ở thủ đô Paris để phản đối viện trợ quân sự cho Ukraine. (Nguồn: RT)
Hôm 26/3, Tổng thống Macron thông báo gói viện trợ quân sự mới trị giá 2 tỷ euro (tương đương 2,16 tỷ USD) dành cho Ukraine, bao gồm tên lửa đất đối không, xe bọc thép và máy bay không người lái (UAV).
Trước đó, ông Macron đã nhiều lần kêu gọi các nước phương Tây xem xét việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình đến Ukraine, một đề xuất gây nhiều tranh cãi trong nội bộ châu Âu.
Cuộc biểu tình ngày 29/3 do cựu chính trị gia cánh hữu Đảng Quốc gia, Rally Florian Philippot và đảng của ông, The Patriots phát động.
Trong các đoạn video ghi lại tại hiện trường, hàng ngàn người tuần hành qua các con phố ở Paris, đồng thanh hô vang những khẩu hiệu mạnh mẽ như: "Ông Macron, chúng tôi không muốn xung đột!" và "Hãy nhanh chóng rời khỏi NATO!".
Nhiều người giơ cao các biểu ngữ với nội dung phản đối chính sách của chính phủ, trong đó có dòng chữ "Ông Macron, chúng ta sẽ không chết vì Ukraine". Trên mạng xã hội X, ông Philippot mô tả đây là một "đám đông cuồng nhiệt vì hòa bình", với hàng ngàn người đồng thanh kêu gọi Tổng thống Pháp từ chức.
Không chỉ phản đối viện trợ quân sự, nhóm The Patriots trước đó cũng từng tổ chức các cuộc tuần hành sau khi ông Macron đề xuất khả năng triển khai vũ khí hạt nhân của Pháp đến các quốc gia đồng minh châu Âu khác, trong bối cảnh lo ngại về cam kết của Washington đối với khu vực này.
Những chính sách của Tổng thống Pháp thời gian gần đây đã gây ra làn sóng chỉ trích không chỉ từ người dân mà còn từ một bộ phận chính trị gia trong nước.
Ngày 27/3, sau hội nghị thượng đỉnh quốc tế tại Paris, ông Macron tiếp tục nhấn mạnh kế hoạch hợp tác với Anh nhằm thúc đẩy triển khai quân đội tới Ukraine như một "lực lượng trấn an" trong trường hợp đạt được lệnh ngừng bắn giữa Kiev và Moscow.
Đây không phải lần đầu tiên ông Macron đề cập đến khả năng đưa binh sĩ phương Tây đến Ukraine, ý tưởng này từng được ông nêu lên vào tháng 2/2024, khiến nhiều quốc gia châu Âu tỏ ra e ngại về nguy cơ leo thang căng thẳng quân sự.
Nga đã thẳng thừng bác bỏ mọi khả năng triển khai lực lượng NATO vào khu vực xung đột. Theo quan điểm của Moscow, ngay cả khi mang danh nghĩa "gìn giữ hòa bình", sự xuất hiện của binh sĩ NATO vẫn bị xem là một hành động can thiệp quân sự trực tiếp.