Hàng chục người dân thôn Quý Cao đồng loạt tố cáo chủ hụi 'biến mất' cùng nhiều tỷ đồng
Nhiều người dân ở thôn Quý Cao, xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) đồng loạt tố cáo nữ chủ hụi người địa phương 'ôm' hàng tỷ đồng của họ rồi bỏ đi khỏi địa phương.

Một số người dân tham gia dây hụi của chị H.T.H.
Hầu hết nạn nhân là người cùng thôn
Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Dương nhận được thông tin trên từ một số người dân cùng ở thôn Quý Cao. Người bị tố cáo, đồng thời là chủ hụi có tên H.T.H., sinh năm 1985, thường trú tại thôn Quý Cao.
Ngày 27/5, trao đổi với phóng viên Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Dương, chị N.T.T., một "hụi viên" ở đây cho biết số tiền chị H.T.H. đang cầm của mình là 1,995 tỷ đồng. Không chỉ chị N.T.T. mà nhiều người khác đều giữ các tin nhắn trao đổi với chị H.T.H. liên quan đến giao dịch, gồm cả tin nhắn chị H.T.H. xúc phạm, thách thức người chuyển tiền đưa vụ việc ra pháp luật.
Chị N.T.T. tham gia đường dây hụi của chị H. từ năm 2011, bằng tiền tích cóp từ buôn bán. Thời gian đầu, chị N.T.T. đều đặn nhận đủ tiền lãi. Về sau, nhiều lần chị N.T.T. nhắc nhở về số tiền lãi thì chị H. thường gạt đi và nói: "Chị cần gì tiền. Cứ để đó em sẽ trả một lần". Theo chị N.T.T., do tham gia đường dây này đã lâu nên đủ sự tin tưởng và chị H. "rõ nguồn gốc" nên không chỉ chị mà còn nhiều người dân khác ở địa phương cũng tin tưởng giao tiền cho chị H.. Trong gia đình chị N.T.T. còn có 2 người chị khác cũng đã giao cho chị H. lần lượt là 60 triệu đồng và 390 triệu đồng.
Một nạn nhân khác là chị V.T.H. đang buôn bán quần áo tại chợ Quý Cao. Do cửa hàng ở gần nhà của chị H., biết rõ về gia đình, chồng con của chị H. nên tin tưởng giao cho chị này 240 triệu đồng để mong muốn có tiền lãi hằng tháng. Giống như những người khác, ban đầu chị V.T.H. được thanh toán tiền lãi sòng phẳng. Trong quá trình chơi hụi, do cần tiền sử dụng vào việc khác nên chị V.T.H. đã rút dần nên "may mắn" hiện chỉ còn bị chị H.T.H. cầm 125 triệu đồng. Theo chị V.T.H., số tiền trên là tài sản lớn của gia đình, dù hy vọng mong manh song chị cũng như nhiều người khác rất mong thu lại được.

Trước khi rời khỏi địa phương, phần đất trống này là ngôi nhà gia đình chị H.T.H. sinh sống
Tại buổi gặp gỡ với phóng viên Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Dương, một số người dân cho biết không chỉ cầm đầu dây hụi, chị H.T.H. còn huy động vốn bằng cách vay nóng "bằng lãi suất ngân hàng" của nhiều người với số tiền hàng tỷ đồng. Ví dụ anh N.C.H., do có quen biết với chồng chị H. là Đ.Q.N.,lại là người cùng khu nên ngày 18/4/2025 đã cho chị H. vay 2,4 tỷ đồng trong thời hạn 3 tháng bằng cách chuyển khoản.
Không chỉ người địa phương, một số nạn nhân khác của chị H. là người từ nơi khác đến Quý Cao làm ăn, như anh N.D.C., thôn Mỹ Ngự, xã Tự Cường, huyện Tiên Lãng (Hải Phòng). Đến Quý Cao làm nghề quay vịt, có quen biết với chồng chị H. nên anh N.D.C. đã chuyển cho chị H. 263 triệu đồng.
Vợ chồng chủ hụi đột ngột biến mất
Sau khi cầm nhiều tiền của người dân, gần đây vợ chồng chị H. đột ngột rời khỏi địa phương, các con để lại cho ông bà nội chăm sóc.
Một số người dân có giao dịch với chị H. cho biết số tiền chị này huy động của mọi người bằng cả hình thức chơi hụi và "vay nóng" lên đến cả trăm tỷ đồng. Tuy vậy, con số chính xác cần được cơ quan chức năng xác minh.

Hầu hết nạn nhân của chị H.T.H. đều ở cùng khu phố thuộc thôn Quý Cao
Trước khi xảy ra vụ việc này, chị H.T.H. có một căn nhà ở Quý Cao làm đại lý bánh kẹo. Sau khi chị H. rời khỏi địa phương, mọi người mới biết ngôi nhà đã được bán cho người khác và đã bị tháo dỡ. Tại địa phương, vợ chồng chị H. không có điều tiếng gì, không có lối sống xa hoa, màu mè, không chưng diện, mà luôn thể hiện là những người chăm chỉ làm ăn.
Nhiều người dân ở đây đều biết chị H. cầm đường dây hụi và họ tự tham gia, một số khác được chị này chủ động tiếp cận chào mời. Đến nay, nạn nhân của chị H. không chỉ gồm những người có kinh tế mà có cả người già, người thuộc diện khó khăn đóng hụi 3 triệu đồng, 5 triệu đồng...
Bà P.T.C. (66 tuổi) cho biết đã chuyển tiền tiết kiệm, tiền vay người nhà tổng số 430 triệu đồng giao cho chị H., trong đó có 110 triệu đồng tiền mặt đưa tay cho chị H. được 5 ngày thì vỡ lở ra chuyện vợ chồng chị H. đã rời khỏi địa phương.
Theo ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ tịch UBND xã Nguyên Giáp, lãnh đạo xã đã nắm bắt được thông tin này. Những người tham gia dây hụi hoặc cho chị H. vay hầu hết là người thân quen, người cùng địa phương. Lãnh đạo xã cũng đã giao Công an xã tiếp tục nắm thông tin để ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương.
Được biết, nhiều nạn nhân của chị H.T.H. đã làm đơn tố cáo gửi đến Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hải Dương).