Hamas thả con tin, dành 'cử chỉ đặc biệt' cho Tổng thống Trump, Israel tuyên bố không ngừng bắn
Nhóm vũ trang Hamas, lực lượng đang kiểm soát Dải Gaza, cho biết sẽ thả con tin mang hai quốc tịch Mỹ-Israel Edan Alexander, dù Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định không có kế hoạch ngừng bắn và chiến dịch quân sự vẫn sẽ được đẩy mạnh.

Nhiều người tụ tập vào ngày con tin người Mỹ gốc Israel Edan Alexander được phía Hamas thả tại Gaza, ngày 12/5.(Nguồn: Reuters)
Ông Netanyahu cho biết chiến dịch sẽ tạm dừng để con tin có thể được di chuyển an toàn, trong khi người dân Gaza ghi nhận tình hình yên ắng từ giữa trưa, không có hoạt động của máy bay không người lái hay máy bay chiến đấu.
Lực lượng Hamas được cho là đã thông báo với phía Israel hôm trước đó về việc thả con tin Mỹ cuối cùng còn sống tại Gaza như một cử chỉ thiện chí đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ngay sau đó, ông Trump xác nhận thông tin này trên mạng xã hội Truth Social.
Việc trả tự do cho Alexander – vốn là kết quả của các cuộc đàm phán giữa phong trào Hamas, Mỹ, Ai Cập và Qatar – được kỳ vọng có thể mở đường cho việc giải cứu 59 con tin còn lại đang bị giam giữ tại Dải Gaza, gần hai năm sau cuộc tấn công ngày 7/10/2023.
Tuy nhiên, Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh Israel chỉ cho phép con tin đi qua an toàn và sẽ tiếp tục chuẩn bị tăng cường chiến dịch quân sự.
Edan Alexander, sinh ra ở New Jersey, đã đến Israel khi 18 tuổi và phục vụ trong Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) trước khi bị bắt trong cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7/10/2023 tại một căn cứ gần biên giới Gaza khi mới 19 tuổi.
Alexander hiện là công dân Mỹ còn sống cuối cùng được cho là đang bị nhóm Hamas bắt giữ tại Gaza. Theo các quan chức Mỹ, lực lượng Hamas còn đang giữ thi thể của bốn công dân Mỹ đã thiệt mạng.
Phía Hamas mô tả việc thả con tin là "một phần trong những bước đi nhằm tiến tới lệnh ngừng bắn". Nhóm này cho biết đã liên hệ với các quan chức Mỹ trong những ngày gần đây như một phần của các cuộc đàm phán.
Tổng thống Donald Trump sau đó viết trên Truth Social rằng việc thả Alexander là “bước đầu tiên trong những bước cuối cùng cần thiết để chấm dứt cuộc xung đột tàn khốc này”.
Một viên chức Israel nói với ABC News rằng phía Hamas sẽ thả Alexander lúc 6:30 chiều giờ địa phương (11:30 sáng giờ miền Đông). Mẹ của con tin, bà Yael, đã đến căn cứ quân sự Re'im ở miền Nam Israel gần biên giới Gaza, cùng với Đặc phái viên về ứng phó con tin Adam Boehler.
Alexander dự kiến được tiếp nhận tại Re'im trước khi được đưa đến bệnh viện ở Tel Aviv.
Văn phòng Thủ tướng tuyên bố: “Israel không cam kết bất kỳ lệnh ngừng bắn nào. Áp lực quân sự đã buộc nhóm Hamas phải nhượng bộ. Các cuộc đàm phán sẽ vẫn tiếp diễn trong bối cảnh căng thẳng và chuẩn bị cho giai đoạn giao tranh tiếp theo”.