Hamas đề nghị sửa đổi thỏa thuận ngừng bắn, đặc phái viên Mỹ bác bỏ

Hamas tuyên bố đã phản hồi đề xuất ngừng bắn do Mỹ bảo trợ tại Dải Gaza, đồng thời đề nghị sửa đổi một số nội dung trong kế hoạch. Trong khi đó, đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump khẳng định phản ứng từ phía Hamas là 'hoàn toàn không thể chấp nhận được'.

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Arab News ngày 31/5, phong trào Hamas cho biết sẵn sàng phóng thích 10 con tin còn sống và trao trả thi thể của 18 người thiệt mạng để đổi lấy việc Israel trả tự do cho các tù nhân Palestine. Tuy nhiên, nhóm này vẫn giữ nguyên yêu cầu về một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn, rút toàn bộ binh sĩ Israel khỏi Dải Gaza và bảo đảm viện trợ nhân đạo được chuyển đến người dân - những điều kiện mà phía Israel đã nhiều lần bác bỏ.

Một quan chức Hamas cho rằng phản hồi trên là "tích cực", song cho biết nhóm đang đề nghị sửa đổi một số điểm trong thỏa thuận, bao gồm tiến trình thả con tin theo ba giai đoạn trong thời gian 60 ngày ngừng bắn, cũng như mở rộng phạm vi phân phối viện trợ nhân đạo đến các khu vực khác nhau.

Theo kế hoạch hiện tại, thỏa thuận sẽ kéo dài 60 ngày, bao gồm trao đổi 28 trong số 58 con tin còn lại đang bị giam giữ tại Gaza lấy hơn 1.200 tù nhân và người bị giam giữ Palestine, đồng thời đẩy mạnh hoạt động nhân đạo trong khu vực.

Đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff cho biết đã nhận được phản hồi từ Hamas và viết trên mạng xã hội X rằng: “Điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận được và chỉ khiến chúng ta thụt lùi. Hamas nên chấp nhận đề xuất khung mà chúng tôi đưa ra làm cơ sở cho các cuộc đàm phán, mà chúng ta có thể bắt đầu ngay vào tuần tới”.

Hiện Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chưa đưa ra bình luận chính thức. Trước đó, phía Israel tuyên bố sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào nếu Hamas không bị giải thể hoàn toàn về mặt quân sự và hành chính, đồng thời yêu cầu tất cả các con tin còn lại phải được trả tự do.

Trong một diễn biến khác, quân đội Israel ngày 31/5 xác nhận đã tiêu diệt ông Mohammad Sinwar - chỉ huy cấp cao của Hamas tại Gaza - trong cuộc tấn công ngày 13/5, phù hợp với tuyên bố trước đó của Thủ tướng Netanyahu. Ông Mohammad là em trai của Yahya Sinwar, thủ lĩnh hàng đầu của Hamas và được cho là chủ mưu vụ tấn công Israel ngày 7/10/2023. Phía Hamas chưa xác nhận thông tin liên quan tới cái chết của ông Mohammad Sinwar.

Chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza, được tái triển khai từ tháng 3 sau hai tháng ngừng bắn, hiện vẫn tiếp diễn. Theo thông báo từ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), các cuộc không kích gần đây đã nhắm vào nhiều vị trí chiến đấu, tiêu diệt một chỉ huy phụ trách cơ sở sản xuất vũ khí của Hamas, đồng thời khiến hơn 2 triệu người dân Gaza phải di dời về các khu vực chật hẹp dọc bờ biển và quanh thành phố Khan Younis ở phía nam.

Từ đầu tháng 3, Israel đã phong tỏa hoàn toàn nguồn cung vào Dải Gaza nhằm gây áp lực lên Hamas. Tuy nhiên, tình trạng nhân đạo ngày càng nghiêm trọng tại đây đang làm dấy lên lo ngại từ cộng đồng quốc tế.

Tổ chức Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cho biết ngày 31/5, hàng chục xe tải chở bột mì đến các tiệm bánh tại Dải Gaza đã bị các nhóm vũ trang chiếm giữ, sau đó bị người dân cướp bóc do tình trạng thiếu lương thực kéo dài. WFP cảnh báo rằng sau gần 80 ngày phong tỏa hoàn toàn, người dân đang rơi vào cảnh đói kém nghiêm trọng và không còn chấp nhận việc thực phẩm được đưa vào mà không được phân phát.

Hoàng Anh/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/hamas-de-nghi-sua-doi-thoa-thuan-ngung-ban-dac-phai-vien-my-bac-bo-20250601112212253.htm
Zalo