Hamas cảnh báo 'thời gian sắp hết' trong video mới về con tin Israel
Hamas vừa công bố một video mới vào ngày 24/3, trong đó hai con tin người Israel kêu gọi chính phủ nước này cho phép những người được phóng thích lên tiếng về điều kiện giam giữ của họ tại Dải Gaza.
Video do cánh quân sự của Hamas, Lữ đoàn Al-Qassam phát hành, ghi lại hình ảnh của hai người đàn ông tự nhận là "Tù nhân 21" (được cho là Yosef Haim Ohana) và "Tù nhân 22" (được cho là Elkana Bohbot). Cả hai bị bắt cóc từ lễ hội âm nhạc Nova trong cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào Israel ngày 7/10/2023 và nằm trong số 59 con tin còn bị giam giữ.
Video xuất hiện trong bối cảnh quân đội Israel nối lại các cuộc không kích vào Gaza, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 1 với Hamas.

Hình ảnh hai con tin trong video do Hamas công bố. Ảnh chụp màn hình.
"Chúng tôi, những tù nhân ở Gaza, muốn kể cho các bạn về tình cảnh của chúng tôi", Ohana nói trong video. "Hamas không yêu cầu chúng tôi nói điều này. Đây không phải là chiến tranh tâm lý. Chính chúng tôi đã cầu xin được lên tiếng. Hãy nghe chúng tôi!".
Tuy nhiên, chính phủ Israel trước đây đã bác bỏ những tuyên bố tương tự, coi đó là "công cụ tuyên truyền" của Hamas nhằm khai thác tâm lý của các con tin.
Ohana chỉ trích quyết định hủy bỏ lệnh ngừng bắn của Israel là "một cú giáng nặng nề", khiến điều kiện sống của họ xấu đi nhanh chóng do các cuộc không kích và việc đóng cửa biên giới.
Bohbot tiếp tục lên án chính quyền Israel "bịt miệng" các con tin được thả, đề cập đến một người tên "Ohad", có thể là Ohad Ben Ami, người vừa được trả tự do vào tháng trước.
"Hãy để họ lên tiếng. Hãy để sự thật được phơi bày. Tại sao mọi người lại bị bịt miệng? Tại sao? Ohad, tại sao anh không nói gì? Anh đã ở đây với chúng tôi, anh đã ngồi cùng chúng tôi. Hãy nói giúp chúng tôi. Hãy giải thích cho mọi người biết chúng tôi đã trải qua những gì!", Bohbot nói.
Cả hai sau đó hét lớn: "Nói đi, Ohad!", trước khi video kết thúc với dòng chữ "Chỉ có thỏa thuận ngừng bắn mới đưa họ trở về an toàn" và cảnh báo "Thời gian sắp hết".
Diễn đàn Gia đình Con tin và Người Mất tích Israel, tổ chức đại diện cho các con tin, đã xem xét video và phát đi tuyên bố từ gia đình Elkana Bohbot.
"Trong suốt 535 ngày, Elkana đã sống trong địa ngục", tuyên bố viết. "Video cho thấy anh ấy suy kiệt, sụt cân nghiêm trọng vì thiếu ăn. Anh ấy bị các vấn đề về da và hô hấp, đồng thời bị hen suyễn, chưa từng thấy ánh sáng mặt trời suốt gần một năm rưỡi!".