Hai chàng trai Tây đạp xe 20.000km từ Hà Lan đến TPHCM tham dự sự kiện đặc biệt
Sáng 16/2, hơn 400 người TPHCM đạp xe 15km qua các cung đường Đồng Khởi, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Huệ, UBND TP, Dinh Độc Lập,.... tại sự kiện 'Đạp xe vì tương lai'.
Sáng 16/2, Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Hà Lan tại TPHCM phối hợp với các cơ quan ban ngành, Hội Hữu nghị Việt Nam - Hà Lan TPHCM, Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Lan tại Việt Nam cùng các đối tác, tổ chức sự kiện 'Đạp xe vì tương lai'.
Tổng quãng đường đạp xe dài 15km bắt đầu từ Nhà hát Thành phố qua các cung đường Đồng Khởi, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Huệ, UBND TPHCM, chợ Bến Thành, Dinh Độc Lập,.... và điểm cuối tại dinh thự ngài tổng lãnh sự.
6h sáng, 400 người tham dự chương trình có mặt tại Nhà hát Thành phố (quận 1) để nhận áo, chuẩn bị cho hành trình đạp xe kéo dài khoảng 1 tiếng.
Hai chàng trai Rick Keijzer (21 tuổi) và Sven Broekhuizen (25 tuổi) - công dân Hà Lan vừa hoàn thành hành trình đạp xe gần 20.000km kéo dài 343 ngày từ Hà Lan vượt qua 24 quốc gia đến Việt Nam hôm nay cũng có mặt tham gia sự kiện, đánh dấu điểm cuối của hành trình.
Trước khi bắt đầu chặng đường tại TPHCM, Rick Keijzer ăn nhanh chiếc bánh mì kẹp để nạp năng lượng. "Chúng tôi đam mê đạp xe và thích khám phá thế giới. Hành trình từ Hà Lan đến Việt Nam là trải nghiệm tuyệt vời. Tôi thấy việc di chuyển thường xuyên bằng xe đạp hoàn toàn khả thi tại TPHCM".
Ông Daniel Coenraad Stork, Tổng lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TPHCM hào hứng nói: "Từ sự kiện này, chúng tôi mong muốn lan tỏa thông điệp 'đạp xe vì tương lai'. Người dân TP hoàn toàn có thể sử dụng xe đạp để di chuyển kết hợp với tuyến metro nhằm giảm ô nhiễm môi trường".
Sự kiện bắt đầu lúc 7h sáng. Rick Keijzer và Sven Broekhuizen vừa đạp xe vừa tranh thủ quay lại những thước phim để chia sẻ với cộng đồng.
Sven Broekhuizen rất thích những con đường nhiều cây xanh và không khí mát mẻ buổi sớm của TPHCM.
Xe đạp không chỉ góp phần làm đa dạng hóa các phương pháp giao thông đô thị ở trung tâm thành phố mà còn mang lại lợi ích cho sức khỏe cho người sử dụng, giá cả hợp lý, giảm ô nhiễm môi trường.
Đoàn người đạp xe qua Dinh Độc Lập. Đây cũng là điểm dừng nghỉ giữa chặng.
Gia đình anh Nguyễn Hoàng Anh (quận Bình Tân) chụp ảnh lưu niệm trong khuôn viên Dinh Độc Lập. "Gia đình tôi thường đạp xe vào cuối tuần để rèn luyện sức khỏe. Thông qua hoạt động này, các cháu nhỏ sẽ thêm yêu bộ môn xe đạp; đồng thời khuyến khích cộng đồng sử dụng các phương tiện công cộng nhiều hơn", anh Hoàng Anh nói.
Rick Keijzer và mẹ - bà Sonja đạp xe trong khuôn viên trước Hội trường Thống Nhất vào sáng 16/2, trước khi tiếp tục hành trình chặng 2.