Hà Tĩnh: Bộ đội Trung đoàn 841 giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại Cẩm Xuyên
Mưa lớn bất ngờ đổ về trong đêm đã gây lũ quét, ngập úng cục bộ trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, khiến nhiều hộ dân không kịp trở tay. Hàng chục tấn lúa vừa thu hoạch chưa kịp kê cao đã bị nước lũ ngâm sâu, đối mặt nguy cơ hư hỏng nặng nếu không được xử lý kịp thời.
Trước tình hình đó, 50 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 841, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã nhanh chóng có mặt tại các điểm ngập lụt, khẩn trương giúp bà con vận chuyển lúa bị ngâm nước đến nơi phơi sấy, "cứu lúa" khỏi nguy cơ nảy mầm, mốc hỏng.

Bộ đội Trung đoàn 841 khẩn trương vận chuyển giúp dân vận chuyển lúa đi phơi sấy.

Những bao lúa nặng trĩu vì ngâm nước.

Đang mùa thu hoạch, đa số các gia đình đều phơi lúa giữa sân.

Lũ về bất ngờ giữa mùa hè khiến bà con trở tay không kịp.

Nhiều bao lúa đã ngâm trong nước lũ, nếu không được phơi sấy kịp thời sẽ hỏng.

Bộ đội cùng người dân vận chuyển lúa.

Các chiến sĩ giúp dân với tinh thần trách nhiệm cao.

Bộ đội cùng bà con đi "cứu" lúa.
Trong thời tiết oi nồng sau mưa lũ, những người lính khoác áo xanh không ngần ngại lội bùn, khiêng từng bao lúa nặng trĩu, giúp dân vận chuyển lúa đi phơi sấy kịp thời.
Không chỉ hỗ trợ vận chuyển, phơi sấy lúa, bộ đội còn cùng bà con dọn dẹp bùn đất, lau chùi nhà cửa, thu dọn đồ đạc bị ảnh hưởng sau lũ, giúp người dân sớm ổn định lại cuộc sống sinh hoạt hằng ngày.

Lũ ập đến bất ngờ, khiến gia cầm bị ngập nước và chết hàng loạt.

Tường rào và hoa màu ngã đổ sau mưa lũ.

Người dân bất ngờ vì đầu tiên thấy lũ xảy ra giữa mùa hè.
Tại thôn Mỹ Đông, xã Cẩm Mỹ, gia đình ông Phan Thanh Hùng là một trong những hộ chịu thiệt hại nặng nề. Trận mưa lũ bất ngờ trong đêm khiến ông không kịp trở tay. Hơn 1 tấn lúa vừa thu hoạch về được chất tạm trong góc sân chưa kịp kê cao đã bị nước lũ tràn vào nhấn chìm. Không chỉ vậy, 35m hàng rào kiên cố quanh nhà ông cũng bị nước làm sập, nhiều vật dụng sinh hoạt như tủ gỗ, nồi niêu, chăn màn… bị ngâm nước, vùi trong bùn đất.
Ngay khi nắm được tình hình, các chiến sĩ của Trung đoàn 841 đã nhanh chóng có mặt hỗ trợ gia đình ông Hùng. Họ không quản ngại bùn lầy, ướt át, cùng nhau dùng xẻng, tay gạt từng lớp bùn để đưa những bao lúa lên xe, vận chuyển ra sân phơi tập trung, rồi đưa đến máy sấy tạm thời để kịp thời cứu lúa khỏi nảy mầm, mốc hỏng.
“Nhờ có các chú bộ đội mà gia đình tôi giữ được chỗ lúa này, chứ mấy hôm nữa không phơi được là coi như mất trắng. Cũng nhờ các chú mà nhà cửa được dọn dẹp sạch sẽ”, ông Phan Thanh Hùng xúc động chia sẻ.

Bộ đội Trung đoàn 841 giúp dân dọn dẹp sau lũ.

Nước rút đến đâu, bộ đội giúp dân dọn dẹp đến đó.
Không chỉ giúp đỡ riêng hộ ông Hùng, bộ đội còn tỏa về nhiều xóm khác tại xã Cẩm Mỹ, Cẩm Duệ… nơi nhiều gia đình có lúa bị ướt, nhà cửa bùn lầy sau lũ. Những chiếc áo xanh nổi bật giữa cảnh hoang tàn, người bê lúa, người cuốc bùn, người dựng lại hàng rào bị đổ. Tất cả đều làm việc với tinh thần khẩn trương, tận tình và trách nhiệm.
Việc làm kịp thời, đầy nghĩa tình của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 841 không chỉ góp phần giảm thiểu thiệt hại sau thiên tai, mà còn tiếp tục vun đắp tình quân dân bền chặt.