Hà Nội trong những ngày chào mừng 95 năm thành lập Đảng
Những ngày đầu tháng Hai, Hà Nội chào đón Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2025) trong bầu không khí trang trọng nhưng không kém phần gần gũi. Không phô trương quá mức, Thủ đô khoác lên mình một diện mạo mới với sắc đỏ của cờ Tổ quốc, băng rôn và khẩu hiệu, tạo nên điểm nhấn đặc biệt giữa nhịp sống thường ngày của người dân.
Trên các tuyến phố trung tâm như Đinh Tiên Hoàng, Tràng Tiền, Hoàng Diệu, những tấm pano tuyên truyền được sắp xếp gọn gàng, mang thông điệp về chặng đường 95 năm xây dựng và phát triển của Đảng.
Dọc theo Hồ Gươm, không khó để bắt gặp hình ảnh người dân và du khách chụp ảnh bên những khẩu hiệu “Mừng Đảng, mừng Xuân”, tạo nên một không gian vừa hiện đại, vừa thấm đượm giá trị truyền thống.
Không khí kỷ niệm giản dị, trang nghiêm nhưng có sức lan tỏa, đặc biệt là trong giới trẻ. Nhiều trường đại học tổ chức các buổi tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề giúp sinh viên hiểu hơn về lịch sử Đảng, về những đổi thay của đất nước qua từng giai đoạn. Những chương trình này không chỉ dừng lại ở việc cung cấp kiến thức mà còn tạo ra không gian thảo luận, giúp sinh viên có góc nhìn thực tế hơn về vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong thời đại mới.
Tại khu vực phố đi bộ Hồ Gươm, nhiều tấm tranh cổ động cỡ lớn được dựng lên, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Những hình ảnh tư liệu, những câu chuyện về các cột mốc quan trọng của Đảng mang đến góc nhìn chân thực về hành trình phát triển của đất nước. Đây cũng là dịp để các bạn trẻ tìm hiểu thêm về lịch sử qua những hình ảnh sống động, thay vì chỉ đọc trong sách vở.
Không chỉ dừng lại ở các hoạt động kỷ niệm, một số trường đại học còn tổ chức các chương trình tình nguyện, các hoạt động hướng về cộng đồng nhằm lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của tuổi trẻ. Những việc làm nhỏ như tham gia dọn dẹp khuôn viên trường, hỗ trợ các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hay đơn giản là chia sẻ cảm nghĩ về ngày kỷ niệm trên mạng xã hội cũng góp phần thể hiện tình cảm của thế hệ trẻ đối với Đảng và đất nước.
Đối với nhiều bạn sinh viên, đây là dịp để nhìn lại chặng đường lịch sử của dân tộc, để tự hỏi bản thân có thể đóng góp gì cho xã hội, những hành động dù nhỏ bé nhưng vẫn mang nhiều ý nghĩa.
Hà Nội trong những ngày này có một nét đẹp rất riêng – trang trọng, gần gũi, và thấm đượm tinh thần tri ân.