Sắc hoa Xuân nở rộ nơi 'phên dậu' của Tổ quốc

Những ngày này, ở các đồn, trạm Biên phòng trên biên giới Long An, sắc hoa đã thay nhau nở rộ, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) nơi 'phên dậu' của Tổ quốc ngoài thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, mỗi ngày vẫn tất bật chăm sóc những chậu hoa Tết đang vào độ khoe sắc nhất, với niềm vui, phấn khởi đón một mùa Xuân mới cùng đồng chí, đồng đội, chắc tay súng bảo vệ bình yên trên biên giới.

Quanh khuôn viên doanh trại các đơn vị thuộc BĐBP Long An đều được điểm xuyết bởi các chậu hoa nở rộ khoe sắc đón Xuân mới. Ảnh: Minh Luận

Quanh khuôn viên doanh trại các đơn vị thuộc BĐBP Long An đều được điểm xuyết bởi các chậu hoa nở rộ khoe sắc đón Xuân mới. Ảnh: Minh Luận

Có mặt tại Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây, BĐBP Long An những ngày Tết đến, Xuân về, chúng tôi cảm nhận được sự tất bật của CBCS nơi đây cho những công việc đón một mùa Xuân mới của đất nước.

Vừa hoàn thành xong một buổi tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc, các CBCS của đơn vị lại chăm sóc những chậu hoa đang nở rộ, bung khoe sắc đỏ, vàng. Với đôi bàn tay khéo léo, tỉ mỉ của mình, các CBCS tích cực chăm sóc những chậu hoa vạn thọ, mào gà, hướng dương..., làm cho bức tranh ngày Tết nơi doanh trại đơn vị thêm sống động và rực rỡ sắc hoa cùng hòa quyện vào mùa Xuân của đất nước nơi biên giới.

Thượng tá Nguyễn Văn Nam, Chính trị viên Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây chia sẻ: "Để chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, ngoài bánh, mứt, thực phẩm thì không thể thiếu hoa. Năm nay, đơn vị đã tổ chức ươm trồng 500 chậu hoa hướng dương, 1.500 chậu mào gà, 2.000 chậu vạn thọ. Việc ươm trồng các loại hoa chuẩn bị Tết được đơn vị triển khai, thực hiện từ nhiều năm nay. Vì thế, CBCS đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm, từ khâu xử lý đất đến chọn cây giống, kỹ thuật trồng và chăm sóc. Tự ươm trồng các loại hoa giúp đơn vị tiết kiệm kinh phí; đồng thời, tạo niềm vui, sự phấn khởi cho bộ đội khi Tết đến, Xuân về".

Tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, CBCS nơi đây cũng đang khéo léo, tỉ mỉ chăm chút từng chậu hoa Tết đang vào độ nở rộ đón Xuân mới. Để tổ chức cho bộ đội đón năm mới trong niềm vui tươi phấn khởi, đơn vị đã tổ chức cho CBCS tích cực gieo trồng, chăm sóc hoa Tết từ vài tháng trước đó, góp phần mang sắc Xuân lan tỏa khắp doanh trại.

Những bông hoa đua nhau khoe sắc đón Xuân trên những đồn Biên phòng canh giữ "phên dậu" của Tổ quốc. Ảnh: Minh Luận

Những bông hoa đua nhau khoe sắc đón Xuân trên những đồn Biên phòng canh giữ "phên dậu" của Tổ quốc. Ảnh: Minh Luận

Theo chia sẻ của Đại úy Trần Văn Tú, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, mặc dù vào thời điểm cuối năm, đơn vị thực hiện đan xen nhiều nhiệm vụ quan trọng, song CBCS đơn vị vẫn tận dụng những thời gian nghỉ ngơi, tích cực chăm sóc gần 1.000 chậu hoa Tết các loại đang vào độ nở rộ, được trang trí quanh khuôn viên đơn vị. Việc trồng hoa Tết giúp đơn vị tiết kiệm được kinh phí, tạo niềm vui, trải nghiệm mới cho CBCS đơn vị. Nhờ công sức, trách nhiệm và sự khéo léo của CBCS, khuôn viên đơn vị trở nên rực rỡ sắc hoa.

Cùng với sự tất bật chăm sóc hoa Tết, làm đẹp doanh trại mừng Xuân mới, trước đó, các đơn vị cũng chú trọng việc bố trí lại cảnh quan khuôn viên đơn vị, trang trí lại các tiểu cảnh, chậu hoa mang đậm nét văn hóa truyền thống ngày Tết dân tộc. Đây không chỉ là hoạt động thường niên hàng năm, mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của từng CBCS trong việc xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.

Những ngày Tết đến, Xuân về, bên cạnh công tác tăng gia sản xuất, bảo đảm lương thực, thực phẩm... thì việc trang trí, làm đẹp cảnh quan doanh trại đã trở thành hoạt động không thể thiếu của CBCS các đơn vị. Đón Tết ấm áp bên đồng đội trong không gian rực rỡ sắc hoa, CBCS có thêm niềm vui, sự phấn khởi, vững tâm, chắc tay súng bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.

Minh Luận - Đinh Quân

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/sac-hoa-xuan-no-ro-noi-quotphen-dauquot-cua-to-quoc-post486236.html
Zalo