Hà Nội - Thành phố vì hòa bình: Nguyên Đại sứ Cuba tại Việt Nam Fredesman Turro Gonzalez: Biểu tượng về những tiến bộ, hòa bình của Việt Nam

Là người Cuba, nhưng cũng có thể gọi ông là người Việt Nam bởi ông là một trong những người nước ngoài đầu tiên vinh dự được trao danh hiệu Công dân danh dự của Thủ đô Hà Nội. Người đồng chí Cuba ấy luôn coi Việt Nam là quê hương thứ hai, Việt Nam luôn 'trong trái tim, trong máu thịt' mình.

Ông là Fredesman Turro Gonzalez, nguyên Đại sứ Cuba tại Việt Nam, Phó chủ tịch Hội Hữu nghị Cuba-Việt Nam, vẫn được các đồng chí lãnh đạo cũng như bạn bè Việt Nam trìu mến gọi là “đồng chí Hùng”. 10 năm kể từ khi kết thúc nhiệm kỳ công tác, ông trở lại Việt Nam đúng dịp kỷ niệm 25 năm Hà Nội được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) vinh danh “Thành phố vì hòa bình”. Sau bao năm, ông vẫn giữ được chất giọng Hà Nội trầm ấm khi nói tiếng Việt.

Nguyên Đại sứ Cuba Gonzalez trở thành Công dân danh dự của Thủ đô Hà Nội cũng đúng vào dịp kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10-10-1954 / 10-10-2014)-danh hiệu ghi nhận, tôn vinh cá nhân là người nước ngoài đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô, đồng thời góp phần củng cố hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị và quan hệ hợp tác quốc tế của Thủ đô. Phát biểu tại lễ trao tặng, ông xúc động nói: "Trải qua những thăng trầm của lịch sử, song Hà Nội vẫn luôn là nơi hội tụ của nền văn hóa, tâm hồn của người Việt Nam. Đến nay thành phố đã chuyển mình trở thành biểu tượng về những tiến bộ, hòa bình của Việt Nam trong công cuộc xây dựng một đất nước hiện đại và phát triển".

Nguyên Đại sứ Cuba tại Việt Nam Fredesman Turro Gonzalez gặp lại những người bạn ở HAUFO trong lần trở lại Việt Nam hồi tháng 7-2024.

Nguyên Đại sứ Cuba tại Việt Nam Fredesman Turro Gonzalez gặp lại những người bạn ở HAUFO trong lần trở lại Việt Nam hồi tháng 7-2024.

Ông cũng hai lần được trao Huân chương Hữu nghị-phần thưởng cao quý của Nhà nước Việt Nam dành tặng những cá nhân và tập thể nước ngoài đóng góp tích cực trong việc xây dựng, củng cố và phát triển tình hữu nghị giữa Việt Nam và các nước trên thế giới.

25 năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam, hết nhiệm kỳ công tác, ông về nước vào năm 2014. Trở lại thăm Việt Nam và Hà Nội sau 10 năm, ông vui mừng nhận thấy Việt Nam phát triển nhanh chóng, đời sống người dân được cải thiện toàn diện. Đọc thuộc làu tên từng con phố ở Hà Nội khi đi bộ quanh Hồ Gươm, thăm lại những con phố từng một thời thân thuộc với mình như phố Nhà Thờ, Hàng Trống, Hàng Gai, Hàng Đào..., nguyên Đại sứ Cuba Gonzalez cho biết ông thuộc phố phường, ngõ ngách Hà Nội hơn cả thủ đô La Habana quê hương ông. Ông nói, khu Mỹ Đình rất phát triển, cũng như nhiều khu đô thị khác ở Hà Nội, đã mang lại diện mạo phát triển, văn minh, hiện đại cho Thủ đô. Nhưng Hà Nội nên quy hoạch xây dựng phát triển ra vùng bên ngoài để giữ vẻ đẹp cổ kính, bảo tồn những khu vực như phố cổ hay xung quanh Hồ Gươm... Bản sắc văn hóa, lịch sử của Thủ đô nghìn năm văn hiến chính là một giá trị độc đáo cần phát huy để Thành phố vì hòa bình vẫn giữ được nét truyền thống giữa sự phát triển năng động.

Kể từ lần đầu đặt chân tới Việt Nam năm 1968 để học tiếng Việt và văn hóa Việt Nam khi còn là chàng thanh niên mười chín đôi mươi, ông đã có một tình cảm đặc biệt với đất nước Việt Nam anh hùng và Thủ đô Hà Nội mến yêu, kiên cường trải qua các cuộc chiến tranh. Trong quá trình công tác tại Việt Nam, trải qua hai nhiệm kỳ đại sứ (1999-2004 và 2008-2013), không chỉ có những đóng góp đặc biệt trong việc phát triển mối quan hệ truyền thống giữa hai nước, với những hiểu biết sâu sắc về Việt Nam, Đại sứ Gonzalez đã nỗ lực thúc đẩy nhiều hoạt động hòa bình, hữu nghị, cũng như truyền bá ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế tại Hà Nội. Ông thường xuyên tham gia các hoạt động văn hóa tại Hà Nội và giới thiệu về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam với nhân dân Cuba và bạn bè quốc tế.

Trở về quê hương thứ hai, đi trên đường phố Hà Nội, ông rạo rực niềm vui và bày tỏ khâm phục Việt Nam, khâm phục Hà Nội vì diện mạo đô thị thay đổi đến bất ngờ, "xứng đáng với danh hiệu Thành phố vì hòa bình". Ở Cuba, ngày nào cũng theo dõi tin tức trên ti vi, đọc báo về Việt Nam, về Hà Nội, nhưng khi trực tiếp trở lại nơi đây, ông ngạc nhiên hơn về sự phát triển nhanh chóng của nơi mình từng có rất nhiều kỷ niệm. Tuy có tắc đường nhưng mọi người đi trong trật tự. Đường phố được quy hoạch xanh, sạch, đẹp. “Còn con người Hà Nội thân thiện đã trở thành “thương hiệu” từ trước đến nay rồi", nguyên Đại sứ Cuba Gonzalez nói. Ông lại nhớ những lần còn ở Hà Nội đi ăn bánh tôm Hồ Tây, dạo quanh hồ và trò chuyện với những người đạp xích lô, người bán đồ ăn vặt, ai cũng cởi mở và thân thiện.

Được biết, từng là quan chức ngoại giao bận rộn nhiều công việc, nhưng ông luôn dành thời gian tham gia nhiệt tình nhiều hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội (HAUFO) và để lại nhiều thiện cảm về một người đồng chí Cuba chí tình, chí nghĩa. Khi thấy trụ sở của HAUFO ở phố Phan Chu Trinh còn nhỏ so với tầm mức một cơ quan đối ngoại nhân dân mà Thủ đô cần có, Đại sứ Gonzalez đã có ý kiến với lãnh đạo thành phố về việc này. Ý kiến của ông đã được ghi nhận, góp phần vào việc HAUFO có trụ sở mới sau đó.

Dù ở cách nửa vòng trái đất nhưng trái tim ông vẫn đặt ở mảnh đất hình chữ S và “rất nhớ Hà Nội” là câu nói mà bạn bè ở Việt Nam thường xuyên được nghe mỗi lần trò chuyện cùng ông. Nguyên Đại sứ Gonzalez chia sẻ khi làm Đại sứ ở Campuchia (1992-1996), hễ có dịp là ông lại sang TP Hồ Chí Minh bằng đường bộ để trở lại đất nước từng một thời gắn bó, nơi giúp ông trưởng thành trong sự nghiệp của một nhà ngoại giao.

Dù ở đâu, làm gì, nguyên Đại sứ Gonzalez cũng luôn tâm niệm sẽ làm hết sức mình để tiếp tục đóng góp vào việc tăng cường và phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Cuba, để xứng đáng với danh hiệu Công dân danh dự của Thủ đô Hà Nội và tình cảm yêu mến mà những người bạn, người đồng chí Việt Nam dành cho mình.

Bài và ảnh: HÀ HẠNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/ha-noi-thanh-pho-vi-hoa-binh-nguyen-dai-su-cuba-tai-viet-nam-fredesman-turro-gonzalez-bieu-tuong-ve-nhung-tien-bo-hoa-binh-cua-viet-nam-795800
Zalo