Hà Nội: Lũ chồng lũ khiến người dân khốn đốn

Sau hai tuần kể từ khi bão số 3 đi qua, vùng rốn lũ của Hà Nội tại các huyện ngoại thành như Chương Mỹ, Mỹ Đức vẫn ngập sâu. Nhiều nơi nước đã dâng gần áp mái nhà. Đây là khu vực trũng, nơi phân lũ của hệ thống sông Bùi, sông Tích và sông Đáy, nên thường xuyên bị ảnh hưởng bởi lũ rừng ngang từ các huyện của tỉnh Hòa Bình đổ về. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Sau trận lũ hồi cuối tháng 7 kéo dài gần 20 ngày, trận lũ mới lại tiếp tục gây ngập lụt suốt hai tuần qua. Lũ chồng lũ khiến cuộc sống của người dân lại càng khó khăn.

Vừa xây xong được ngôi nhà mới cao hơn để chống lũ, nhưng bà Tâm vẫn không khỏi nơm nớp lo sợ nếu nước tiếp tục dâng cao sẽ lại ngập hết đồ đạc trong nhà.

Hơn 50 thôn, xóm của huyện Chương Mỹ vẫn còn ngập lụt, ảnh hưởng tới gần 23.000 người. Chính quyền địa phương đã tổ chức sơ tán hơn 8.800 người đến nơi an toàn.

Do mưa lớn, mực nước các sông có xu hướng tăng. Tốc độ lưu thoát lũ chậm, kéo dài thời gian ngập lụt tại các vùng trũng thấp, ven sông. Dự báo, một số nơi tại huyện Chương Mỹ, Mỹ Đức... còn ngập lụt 4-6 ngày tới. Khu vực ven sông Tích ngập khoảng 3-5 ngày. Ngoài ngập lụt dân cư, các huyện cũng cần đề phòng nguy cơ xảy ra sự cố đê điều. Đặc biệt là đê hữu Bùi thuộc huyện Chương Mỹ và đê sông Tích thuộc huyện Quốc Oai…

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Hà Giang - Ngọc Tuấn

Nguồn Quốc Hội TV: https://quochoitv.vn/ha-noi-lu-chong-lu-khien-nguoi-dan-khon-don-237103.htm
Zalo