Lực lượng quân đội ngâm mình trong nước lũ hỗ trợ nông dân gặt lúa

Do ảnh hưởng nặng nề của bão số 3, nước sông Bùi dâng cao, tràn qua đê, gây ngập lụt khoảng 3.610 ha lúa tại huyện Chương Mỹ trong tổng số hơn 14.000 ha của Hà Nội. Nhiều diện tích lúa ở đây đang vào thời điểm chuẩn bị thu hoạch, khiến người dân đối mặt với nguy cơ mất trắng mùa vụ.

Xã Mỹ Lương là một trong những địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với 203 ha lúa, có tới 80% diện tích đã bị ngập sâu trong nước. Nước dâng từ 0,6 -1,2 m, người dân phải lội qua dòng nước sâu tới bụng để thu hoạch lúa. Ông Tâm Thiều, nông dân ở xóm 4, thôn Duy, xã Mỹ Lương chia sẻ: “Nhà tôi có một mẫu ruộng, lúa gần chín, nếu không kịp gặt sẽ mất trắng. Nhờ có sự giúp đỡ của các chiến sĩ quân đội, gia đình tôi đã kịp xoay xở...”.

Để giảm thiểu thiệt hại cho bà con, Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không - Không quân đã cử 50 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền và nhân dân địa phương gặt lúa giúp bà con. Trung tá Đặng Đình Thịnh, Phó Chính ủy Trung đoàn 64 thuộc Sư đoàn 361 cho biết: “Sau khi nhận được thông tin về tình hình ngập lụt tại xã Mỹ Lương, đơn vị đã triển khai lực lượng ngay lập tức. Các chiến sĩ được trang bị áo phao, liềm, phao nổi... để đảm bảo an toàn trong quá trình giúp dân thu hoạch. Đơn vị sẵn sàng hỗ trợ bà con đến khi công việc hoàn tất...".

Hiện tại, nước sông Bùi vẫn đang ở mức cao, đe dọa nhiều khu vực khác của huyện Chương Mỹ. Người dân tại đây cho biết, kể từ năm 1971 đến nay, đây là lần thứ hai chứng kiến lũ lớn. Lúa gần đến kỳ thu hoạch, nhưng nhiều hộ dân đã không thể cứu vãn, chấp nhận mất trắng.

Sự xuất hiện kịp thời của lực lượng quân đội đã giúp người dân giảm thiểu thiệt hại. Nỗ lực không ngừng nghỉ của các chiến sĩ quân đội đã đem lại niềm hy vọng cho bà con giữa lúc khó khăn.

Hình ảnh lực lượng quân đội gặt lúa giúp dân:

Cánh đồng xã Mỹ Lương ngập trong nước lũ.

Cánh đồng xã Mỹ Lương ngập trong nước lũ.

50 cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 64, Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không - Không quân ngâm mình trong nước gặt lúa giúp dân.

50 cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 64, Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không - Không quân ngâm mình trong nước gặt lúa giúp dân.

Nước ngập sâu và bùn lầy lội, khiến việc thu hoạch lúa gặp khó khăn.

Nước ngập sâu và bùn lầy lội, khiến việc thu hoạch lúa gặp khó khăn.

Lúa gần chín chưa kịp thu hoạch coi như mất trắng.

Lúa gần chín chưa kịp thu hoạch coi như mất trắng.

Nước ngập sâu có nơi người dân phải sử dụng phao bơi để gặt lúa.

Nước ngập sâu có nơi người dân phải sử dụng phao bơi để gặt lúa.

Nước dâng từ 0,6 -1,2 m, các chiến sĩ phải lội qua dòng nước sâu tới bụng để thu hoạch lúa.

Nước dâng từ 0,6 -1,2 m, các chiến sĩ phải lội qua dòng nước sâu tới bụng để thu hoạch lúa.

Hiện nay, nước đã rút khoảng 1 m so với lúc đỉnh lũ.

Hiện nay, nước đã rút khoảng 1 m so với lúc đỉnh lũ.

Các chiến sĩ để lúa lên phao kéo đến nơi tập kết.

Các chiến sĩ để lúa lên phao kéo đến nơi tập kết.

Bất chấp thời tiết mưa lớn, dày bùn, nhưng các chiến sĩ vẫn đội mưa thu hoạch lúa giúp người dân.

Bất chấp thời tiết mưa lớn, dày bùn, nhưng các chiến sĩ vẫn đội mưa thu hoạch lúa giúp người dân.

Lực lượng quân đội cam kết hỗ trợ người dân cho đến khi công việc hoàn tất.

Lực lượng quân đội cam kết hỗ trợ người dân cho đến khi công việc hoàn tất.

Việc khắc phục hậu quả sau bão số 3 đang được triển khai đồng bộ và tích cực tại huyện Chương Mỹ.

Việc khắc phục hậu quả sau bão số 3 đang được triển khai đồng bộ và tích cực tại huyện Chương Mỹ.

Lê Phú/Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/anh/luc-luong-quan-doi-ngam-minh-trong-nuoc-lu-ho-tro-nong-dan-gat-lua-20240923171631483.htm
Zalo